Nồi hơi nổ bay qua 7 căn nhà, rơi xuống làm 1 người chết

27/07/2013 - 15:53

PNO - Nồi hơi bay qua 7 căn nhà, rồi xuyên qua hai lớp tôn và la phông, rơi trúng đầu nạn nhân, khiến nạn nhân bị thương nặng rồi tử vong sau đó tại bệnh viện.

Noi hoi no bay qua 7 can nha, roi xuong lam 1 nguoi chet

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường nơi nồi hơi rơi xuống - Ảnh: Ngô Thiên Phúc

Một vụ nổ vang trời từ nồi hơi nước dùng sản xuất bánh tráng vào sáng 27/7 tại khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai) làm một người tử vong, nhiều căn nhà gần đó rung lắc mạnh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8g, ông Phạm Văn Thắng (42 tuổi, quê Hà Tĩnh) đang làm bánh tráng trong nhà thì nồi hơi nấu ngoài trời trước số nhà 176A, KP1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa nổ lớn, đất đá, cây xanh, dây điện, cửa kính bay tung tóe.

Nồi hơi trên bay qua 7 căn nhà chừng 50 mét, trong đó có ngôi nhà 5 tầng (cao khoảng 15 mét) rồi rơi xuống Nhà hàng An An.

Khi đó, ông Nguyễn Hữu Nhân (53 tuổi) đang đứng trong nhà hàng thì nồi hơi bay xuyên qua 2 lớp tôn và la phông, rơi trúng đầu khiến ông bị thương rất nặng. Sau khi được người nhà đưa đi cấp cứu, ông Nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Được biết, ông Thắng vừa thuê lại nhà của bà Nguyễn Thị Lan để làm xưởng bánh tráng được một tháng nay. Nồi hơi ông Thắng đang sử dụng được tự chế nấu bằng củi, nặng chừng 100kg, có ống thông hơi từ ngoài vào trong dây chuyền làm bánh để trong nhà và không có giấy phép hoạt động.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Theo NGÔ THIÊN PHÚC (Tuổi Trẻ Online)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI