Những vần thơ yêu nước cho em

22/08/2025 - 15:13

PNO - 2 tập thơ Bốn mùa cờ bay (Huỳnh Mai Liên) và Bé yêu Tổ quốc (Cao Mai Trang) đem đến cho thiếu nhi các tác phẩm ý nghĩa trong những ngày đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tập thơ Bốn mùa cờ bay (Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam) của tác giả Huỳnh Mai Liên viết về Trường Sa, với những bài thơ trong trẻo và giàu cảm xúc. Nhà thơ Huỳnh Mai Liên đã in 6 tập thơ thiếu nhi, trong đó có nhiều bài được chọn in trong sách giáo khoa. Lần này, chị kể với các em nhỏ những câu chuyện về biển đảo: “Quê hương gọi tên/ Biển xanh, đảo rộng/ Bốn mùa gió lộng/ Bốn mùa cờ bay...”, “Lá cờ đỏ nhắn gì/ Mà tung bay trong gió/ Có bao người nằm xuống/ Dưới biển xanh mênh mông/ Tổ quốc ở bên trong/ Nhịp trái tim thao thức...”.

Các em nhỏ có thêm 2 tập thơ thiếu nhi  ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 80 năm  Quốc khánh 2/9
Các em nhỏ có thêm 2 tập thơ thiếu nhi ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Nhà phê bình Hoàng Thụy Anh cảm nhận về tác phẩm: “Bằng góc nhìn trong trẻo, những hình ảnh như cây dưa hấu đơm hoa kết trái giữa mặn mòi khô khát, chú chó nhỏ sánh bước cùng lính đảo chia sẻ nỗi nhớ nhà, tiếng gà gáy gọi mặt trời hay bữa cơm giản dị được tái hiện sinh động. Đặc biệt, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện khá nhiều trong thơ, có ý nghĩa lan tỏa cảm xúc và khẳng định chủ quyền thiêng liêng. Dù viết cho thiếu nhi, tập thơ vẫn lay động trái tim người lớn bởi giọng thơ chân thành và niềm tin đảo là máu thịt của Tổ quốc”.

Tác giả Cao Mai Trang có tập thơ Bé yêu Tổ quốc (Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM) với lời thơ dạt dào cảm xúc và niềm tự hào, biết ơn: “Bao lớp lớp cha ông/ Vì hòa bình chiến đấu/ Vì quê hương yêu dấu/ Đã không ngại hy sinh...”. Tập thơ gồm 50 bài, với các tựa mang dấu ấn của ngày hòa bình độc lập: Quảng trường Ba Đình, Ngày thống nhất, Bé yêu Bác Hồ, Mừng ngày độc lập, Màu của hòa bình... Tác giả gieo những vần thơ trong trẻo đưa bạn nhỏ theo con chữ hòa cùng ngày hội non sông và tham quan 3 miền Bắc Trung Nam qua thơ, với hình ảnh thủ đô Hà Nội, cố đô Huế, TPHCM, vịnh Hạ Long, đảo ngọc Phú Quốc...


Tác giả Cao Mai Trang chia sẻ, chị viết tập thơ này từ niềm cảm hứng của những ngày được đi xem hợp luyện diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua. “Tôi cảm thấy hạnh phúc, biết ơn và may mắn vì được sống trong hòa bình” - tác giả Cao Mai Trang chia sẻ. Bé yêu Tổ quốc không chỉ là những trang viết cho trẻ thơ mà còn trao gửi tình yêu và niềm tự hào của tác giả với bạn bè năm châu, rằng: “Tôi là người Việt Nam/ Dải đất hình chữ S/ Có bầu trời rất đẹp/ Xanh xanh màu hòa bình...”.

Song Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI