Những phụ nữ cả đời lo nghĩ

06/10/2025 - 17:30

PNO - Thời nay, khi đời sống không còn nhiều vất vả, không ít phụ nữ vẫn lo lắng không yên. Thật ra, nhiều khi những lo lắng của chị em chẳng phải nỗi lo cơm áo gạo tiền mà chỉ là những cái lo rất vớ vẩn kiểu mua dây buộc mình.

Như tôi của hôm nay là một ví dụ. Tôi vừa đặt hàng thành công chiếc túi xách hàng hiệu trị giá 2 tháng lương. Tôi đã tính kỹ rồi, món tiền này không làm ảnh hưởng tới an ninh tài chính của gia đình. Nếu siêng năng làm thêm giờ, tôi có thể kiếm lại được số tiền tương ứng sau 2-3 tháng.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok

Kể từ khi tôi nhìn thấy chiếc túi ấy, nó đã nằm trong tâm trí tôi chưa bao giờ rời đi. Tôi hiểu chừng nào mình còn chưa quyết định sở hữu nó, sẽ còn nhiều lần tôi tìm kiếm hình ảnh, bài viết, video về nó trên khắp các nền tảng để xem, đọc rồi đóng máy lại và tiếp tục thèm thuồng. Cảm giác ấy thật sự khó chịu và cũng làm mất thời gian, làm giảm năng suất làm việc bởi đầu óc chỉ nghĩ tới cái túi thì làm sao còn chỗ cho những ý tưởng sáng tạo. Sau 1 tuần chịu đựng, tôi quyết định đặt hàng.

Thế nhưng, ngay khi vừa đặt hàng xong, trong tôi lại xuất hiện cảm giác hối hận, tiếc của, ước gì mình chưa đặt. Trong đầu tôi không ngừng vang lên tiếng nói lên án sự hoang phí, rằng số tiền ấy đủ đóng tiền học Anh văn cho con ở trung tâm trong 6 tháng; bằng một chuyến du lịch nước ngoài cho cha mẹ; bằng tiền sắm lại tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh mới cho cả nhà…

Cứ thế, thay vì vui vẻ vì ước mong thành hiện thực, tôi lại vùi đầu vào những nỗi lo lắng, dằn vặt tự mình gây ra, tự mình nếm trải, tự mình gặm nhấm bởi tất cả là do mình quyết định.

Cuộc đời người đàn bà nhiều khi lâm vào những tình huống buồn cười như thế. Họ lựa chọn rồi hối tiếc. Họ mong ước rồi quay đầu. Những lúc đọc báo, nghe đài, biết chuyện những người dám sống, dám cháy hết mình với giấc mơ (mà đôi khi nghe qua rất điên rồ), họ lại thầm ngưỡng mộ. Như có cô gái bỏ học đại học để làm TikToker, có người đàn bà dành trọn số tiền kiếm được bằng lao động vất vả chỉ để 4 năm một lần mua vé xem World Cup ở khắp nơi trên thế giới, có người phụ nữ bỏ công việc lương cao ở tập đoàn đa quốc gia về bán bánh mì… Phần đông họ khát khao được thỏa chí như vậy nhưng họ lại không dám hoặc nếu dám làm thì có lẽ sẽ tự vấn suốt phần đời còn lại.

Ở đời, sướng khổ do mình. Phụ nữ vốn quen bảo bọc, gánh gồng, lo toan cho chồng con, cho cha mẹ nên mỗi chuyện họ làm, mỗi điều họ muốn đều phải được cân đong, nhấc lên, đặt xuống nhiều lần. Những câu nói với mệnh đề kiểu “giá như”, “phải chi”, “ước gì”… cứ mãi đeo bám cuộc đời họ - cho những mong muốn mãi không dám làm, những hoài bão không dám thực hiện và cả những chuyện đã làm rồi tiếc nuối. Cứ thế, tâm trí họ mãi quẩn quanh trong lo nghĩ. Cả cuộc đời có vẻ dài nhưng thật ra có mấy lúc họ được thảnh thơi?

Cho nên, ta hãy mạnh dạn bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Thấy một clip bán hàng trên mạng, thay vì cứ thèm thuồng rồi len lén mở ra xem, lo lắng “nhỡ hình đẹp thế mà nhận về lại xấu”, ta cứ mạnh dạn mua, mua mãi rồi cũng có kinh nghiệm. Chồng nói muốn đầu tư tài chính, thay vì sợ chồng thất bại rồi ngăn cản mãi không xong, thôi thì cứ vui vẻ cho chồng thỏa sức làm điều chồng thích. Con muốn học ngành nào cứ để nó quyết định; học không xong thì học lại, làm lại, hơi đâu lo nghĩ…

Dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám chơi, dám chịu, dám sống, dám thành công và dám cả thất bại, biết tỉnh táo và biết cả dại khờ - cuộc đời vốn lung linh muôn màu là thế, đừng cứ lo nghĩ cả ngày, chị em nhé!

Thu Cúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI