Những đám cháy lạ dọc sông Sài Gòn

11/01/2020 - 07:51

PNO - Những đám cháy thường xuất hiện lúc chiều tối hoặc ban đêm, nhưng cũng có khi những cột khói đen ngòm lại bất ngờ phun lên ngút trời vào giữa trưa…

Những ngày gần đây, người lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn gần cầu Bình Phước (thuộc địa bàn quận 12, TPHCM) thường xuyên thấy những cột khói đen ngòm bốc lên từ nhiều nơi, dọc theo bờ sông Sài Gòn.

“Mấy chỗ đó đâu có nhà cửa hay cơ sở sản xuất gì đâu mà lại hay có khói đen bốc lên ngùn ngụt như thế”, một người chạy xe ôm ở khu vực ngã tư Bình Phước (quận Thủ Đức) thắc mắc.

Nhiều người thu mua ve chai mang dây điện cũ ra bờ sông đốt cháy vỏ để lấy lõi kim loại bên trong - Ảnh: Hoàng Nhiên
Nhiều người thu mua ve chai mang dây điện cũ ra bờ sông đốt cháy vỏ để lấy lõi kim loại bên trong 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu vực thường xuyên xuất hiện những cột khói lớn đen ngòm kèm theo mùi khét là đoạn sông bờ tả sông Sài Gòn, thuộc địa bàn phường An Phú Đông (quận 12).

Các đám cháy ở đây chủ yếu do một số người thu mua ve chai mang các cuộn dây điện cũ, gom chất từng đống để đốt cho cháy vỏ nhựa, sau đó lấy lõi kim loại bên trong bán kiếm tiền.

Đủ loại rác thải được mang ra bờ sông Sài Gòn đổ bỏ rồi đốt cháy, phi tang - Ảnh: Hoàng Nhiên
Đủ loại rác thải được mang ra bờ sông Sài Gòn đổ bỏ rồi đốt cháy, phi tang 

Từ bờ tả sông Sài Gòn đi ngược lên thượng nguồn, tại khu vực giáp ranh giữa địa bàn phường An Phú Đông và phường Thạnh Lộc (quận 12), chúng tôi nhận thấy có vô số bãi tập kết rác để đốt cháy, phi tang.

Nhiều miểng chai sắc nhọn còn sót lại ở một đống rác đốt cháy nham nhở, gây nguy hiểm cho người lưu thông trên tuyến đê bao bờ hữu sông Sài Gòn. Ảnh: Hoàng Nhiên
Nhiều miểng chai sắc nhọn còn sót lại ở một đống rác đốt cháy nham nhở, gây nguy hiểm cho người lưu thông trên tuyến đê bao bờ sông Sài Gòn 

Điều đáng lo ngại là trong số rác đổ bậy có nhiều loại rác nguy hiểm như bóng đèn, miểng chai... Chị Thanh (nhà ở phường Thạnh Lộc, quận 12) thường dẫn con nhỏ ra bờ sông dạo mát vào lúc chiều tối lo lắng: "Con trai tôi tính hiếu động, hay chạy nhảy khắp nơi mà họ đổ chai lọ, miểng chai đầy đường như thế rất dễ xảy ra tai nạn. Bờ sông là chỗ dạo chơi hóng mát mà giờ chỗ nào cũng thấy đổ rác, rồi đốt cháy nghi ngút suốt ngày đêm".

 Nhiều bao rác thải công nghiệp được các xe tải mang ra bờ sông đổ trái phép. Ảnh: Hoàng Nhiên
Nhiều bao rác thải công nghiệp được các xe tải mang ra bờ sông đổ trái phép

Rác đổ trái phép bên bờ sông ở khu vực này gồm đủ loại, từ đồ dùng thải bỏ, rác nylon đến các bao rác công nghiệp, thậm chí cả những chất thải nguy hại như bóng đèn huỳnh quang...

Bóng đèn huỳnh quang - thuộc nhóm chất thải nguy hại cũng được đổ trái phép, trộn lẫn với các loại chất thải khác trong các bãi rác tập kết bên sông Sài Gòn vào dịp cuối năm. Ảnh: Hoàng Nhiên
Bóng đèn huỳnh quang thuộc nhóm chất thải nguy hại cũng bị đổ trái phép, trộn lẫn với các loại chất thải khác trong các bãi rác tập kết bên sông Sài Gòn những ngày cuối năm

Theo người dân địa phương, ngoài những người thu mua phế liệu và một số người dân thiếu ý thức, còn có cả những đối tượng dùng xe tải mang rác ra đổ trộm với số lượng lớn.

Rác đổ trái phép khắp nơi, có chỗ phủ lên đường ống cấp nước sạch, người dân phải cắm biển cảnh báo. Ảnh: Hoàng Nhiên
Rác đổ trái phép khắp nơi, phủ cả lên đường ống cấp nước sạch, người dân phải cắm biển cảnh báo

Ông Minh - một người dân sống gần khu vực có nhiều bãi rác tập kết trái phép bức xúc: “Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp gần tết là họ mang đủ loại rác bẩn ra đây bổ bậy rồi đốt bỏ. Chắc do cuối năm, các cơ quan chức năng ít kiểm tra, xử phạt nên họ lợi dụng thời điểm này để đổ rác”.

Bài, ảnh: Hoàng Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI