Xin nói ngay, động tác này không hề là “bản quyền” của dòng phim người lớn.
Gần đây, chồng tôi có “nhu cầu” khá mạnh. Anh ấy cũng đang gặp vấn đề bộ nhớ, kiểu sương mù não.
Lỗi non tay ở khúc dạo đầu thuộc về các ông là chính, dù không phải các bà vô can.
Một tối vợ nháy mắt ra hiệu, anh Khoa than rằng hôm nay mình mệt. Kết quả là đêm hôm ấy “kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng”.
Tôi dự định ngày đẹp trời nào đó sẽ nói thẳng cho anh biết. Nhưng tôi lại sợ nói ra anh tự ái, dẫn đến mâu thuẫn trầm trọng và đổ vỡ.
Vì vòng 1 của vợ sắp cưới khiêm tốn, nên tôi nghi ngại năng lực chiều chồng của cô ấy.
Tôi nhận ra mình thuộc kiểu “ưa nặng”, thích chồng "bạo lực" thêm một chút. Không biết như vậy có lệch lạc gì không...
Nếu vợ chồng liên tục vỡ kế hoạch, việc anh em chọn "mặc váy" vào phòng thủ thuật tránh thai cũng là một giải pháp tốt.
Tôi có niềm ước ao, rằng khoản “kịch trần” kéo dài hơn những gì tôi đang có...
Cơm áo gạo tiền và vất vả chăm con đã khiến nhiều cặp vợ chồng chưa đến 30 tuổi nhưng chuyện chăn gối đã nguội lạnh.
Chồng tôi như gà mắc tóc trên giường, tôi đồ do anh chưa quen việc… cai bao cao su.
Sau mỗi lần gần gũi vợ chồng thì "của nả" trào ra ngoài hơi nhiều. Tôi lo sự “thất thoát” sẽ làm khó cho việc mang thai.
Thật sai lầm khi đưa ra quan điểm phụ nữ mà không biết chủ động như gái làng chơi thì chồng sẽ ra ngoài hư hỏng.
Chuyện kiếm đứa nhỏ hủ hỉ có liên quan đến khả năng yếu - mạnh của đàn ông?
Ngọc biết anh là mẫu đàn ông truyền thống, nhưng cô chán nản khi đời sống tình dục vợ chồng nhàm chán.
Phụ nữ đơn thân đưa ra nguyên tắc rõ ràng: đàn ông có vợ là bị loại.
Nên chăng... nội soi bụng dạ đức ông chồng, hay "tiền trảm hậu tấu" đặt chồng trước chuyện đã rồi?
Chồng chị bình thường luôn yêu con, thương vợ nhưng xa vợ là quên ngay mình đã có gia đình. Làm sao để giúp anh cắt cái tính hám của lạ này?
Có hàng tá lý do khiến người đàn ông đòi “yêu trong bóng tối”
Lúc mặn nồng, trong vô thức, việc các bà các cô vô tình thốt lên một cái tên mang tính sát thương rất cao.
về khoản “xuân dược”, phụ nữ có phần hơi hẻo so với đàn ông nhưng không có chuyện bói không ra.
Sau sinh, nhiều chị em phụ nữ rơi vào cảnh “xập xệ” vì cảm nhận vùng kín của mình không còn như trước khiến họ mất tự tin.
Quan hệ vợ chồng trong thời gian mang thai có ảnh hưởng gì tới sức khoẻ mẹ và bé không?
Chồng hứng khởi trong mọi hoàn cảnh, vợ đầy nỗi băn khoăn.
Tôi có cảm giác anh ấy có ra ngoài “cải thiện” hay có “lối đi về” riêng. Thật khó mà thoát cảm giác phải cạnh tranh với kẻ khác.