Hôn nhân nhiều khi cần một chút để ý và bỏ vào đó nhiều tâm ý thì sẽ ngăn được sóng gió.
Họ bàn tán cô là đàn bà dại, bỏ gia đình hào môn chi cho cực thân. "Con mình còn bỏ được, đàn bà đó hết xài"...
Nếu được chồng phụ việc bếp núc, việc nhà, hạnh phúc của người đàn bà sẽ nhân lên rất nhiều so với thuê người giúp việc.
Việc đàn ông nuôi con sau khi ly hôn không phải là chuyện hiếm nhưng trong nhiều trường hợp người cha giành con chỉ để trả thù vợ cũ.
Bố đưa đơn ly hôn cho mẹ ký. Mọi mâu thuẫn diễn ra như con sóng ngầm rồi đợi một ngày cuộn trào không thể cứu vãn.
Người đời dễ dàng buông lời mắng nhiếc: “Làm mẹ kiểu gì mà lại để con cho chồng nuôi” kèm cái nhìn khinh miệt. Tôi không ủng hộ quan điểm này.
Chính tâm lý “núi này trông núi nọ” của mỗi bà vợ biến đức ông chồng hiền lành thành một thứ “của nợ”.
Có những người vợ luôn ủ bọc, chiều chuộng chồng, khiến người đàn ông trở thành đứa trẻ, không bao giờ trưởng thành.
Với tôi, dù là đàn ông hay đàn bà, một khi đã ngoại tình thì đừng mong có thể được chấp nhận, bao dung và tha thứ.
Phụ nữ đã không uống được rượu thì thôi, khi biết uống rồi có người tửu lượng còn hơn nam giới.
Sau mỗi lần vợ chồng gây nhau, hình ảnh con rể theo cách kể một chiều của con gái trong cơn giận hờn, tức khắc sẽ trở nên méo mó thảm hại.
Vì ghen, cô đã tra hỏi chồng, hỏi vì sao anh còn liên lạc với người yêu cũ. Khang thấy vợ ghen tuông thì nổi nóng.
Sinh nhật Trang, Tuấn tặng nhẫn kim cương. Nhìn người đàn ông lịch lãm, Trang tự hỏi sao người này không phải là chồng mình?
Chị Thuỷ thở dài, chẳng nhẽ lại xin từ chức, về lại cái ghế trưởng phòng như cũ cho yên cửa yên nhà.
Anh lại có ý định ra ngoài làm ăn riêng lần nữa. Sợ chồng tiếp tục thất bại, tiền mất tật mang, tôi một mực phản đối.
Chị muốn nhà phải sạch, bữa cơm phải đủ các món, con cái phải giỏi hơn thiên hạ. Chị tất tả, lo lắng rồi trách anh vô tâm.
Duyên số đưa chúng tôi đến cạnh nhau, nhưng để đồng hành bên nhau mười mấy năm, phải nhờ sự cố gắng vun đắp, chia sẻ, cảm thông của cả hai.
Chồng giấu chuyện tôi đã có con riêng, khiến cả nhà chồng coi tôi là kẻ lừa đảo.
Người ta ầm ĩ, đùng đùng đến nhà đòi nói chuyện phải trái. Trong khi anh thất hồn thì chị nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
Con gái hỏi: "Có ai được hoàn toàn hạnh phúc trong hôn nhân không?”. Bà mẹ trả lời: “Theo mẹ thì không".
Tự thẳm sâu, những chênh chao đàn bà làm tôi thấy lạnh lẽo. Chồng còn yêu mình không, có cần mình không, nếu mình chết đi, anh ấy có hối tiếc?…
“Tình yêu sét đánh” nơi công sở chỉ là do anh Tuấn tưởng tượng ra mà thôi. Vy tiếp cận anh với mục đích rõ ràng.
Anh ăn chơi kiểu đó thì tiền núi cũng hết. Khuyên mãi không được, chị chấp nhận để bạn nhậu, gái gú "rút ruột" anh cho đến khi anh... sáng mắt.
Đàn bà khôn, dễ nhận ra lời khen nào thật/dối. Họ không mụ mị đến nỗi bản thân chẳng có gì đáng khen mà vẫn có người nịnh nọt.
Ông bà ta có câu “con hư tại mẹ” nhưng trong nhiều trường hợp, tôi thấy câu “con hư tại mẹ… có ông chồng hỏng” thì đúng hơn.