Nhiều thế hệ bác sĩ cúi đầu, tưởng nhớ người thầy "đặt nền móng" cho ngành y tế TPHCM

21/06/2025 - 13:58

PNO - Nhiều thế hệ bác sĩ, sinh viên ngành y đã cúi đầu tưởng niệm cố viện sĩ, tiến sĩ, bác sĩ Dương Quang Trung - người thầy tiên phong xây dựng ngành y tế TPHCM.

Ngày 21/6, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức Lễ tưởng niệm 12 năm ngày mất của cố viện sĩ, tiến sĩ, bác sĩ Dương Quang Trung (22/6/2013 - 22/6/2025).

Tại buổi lễ, đại diện nhà trường, lãnh đạo ngành y tế và thân nhân cố bác sĩ đã cúi đầu dâng hoa và thắp hương để tưởng nhớ người bác sĩ tài đức, đáng kính.

Bác sĩ Dương Quang Trung sinh ngày 3/9/1928 tại Cà Mau trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Lớn lên, ông theo học Trường Pétrus Ký và tham gia các hoạt động, phong trào yêu nước. Ông học ngành y tại Pháp.

Năm 1958, ông tốt nghiệp tiến sĩ y khoa tại Trường đại học Y Bordeaux và làm bác sĩ phẫu thuật lồng ngực tại Pháp. Sớm giác ngộ cách mạng, ông tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Pháp, tham gia các hoạt động ủng hộ kháng chiến, chống chiến tranh xâm lược của Pháp ở Việt Nam.

Giữa năm 1960, ông cùng gia đình trở về Hà Nội và được Bộ Y tế phân công về công tác tại Viện Chống lao Trung ương, được cử làm Phó chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật phổi của Viện.

Tháng 3/1965, bác sĩ Dương Quang Trung đã tình nguyện trở về Nam, góp công sức cùng đồng bào và chiến sĩ chống Mỹ cứu nước, giải phóng quê hương.

Lãnh đạo Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dâng hoa và thắp hương để tưởng nhớ người bác sĩ tài đức, đáng kính - Ảnh: Nguyễn Loan
Lãnh đạo Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dâng hoa và thắp hương để tưởng nhớ người bác sĩ tài đức, đáng kính - Ảnh: Nguyễn Loan

Tháng 5/1975, ông về tiếp quản Sở Y tế trực thuộc Ủy ban Quân quản khu Sài Gòn - Gia Định và đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc sở. Từ năm 1981-1997, ông được cử làm Giám đốc Sở Y tế TPHCM - vị giám đốc đầu tiên của sở. Suốt cuộc đời ông đã để lại thành tựu lớn cho ngành y tế TPHCM và nước nhà.

Lãnh đạo ngành y tế TPHCM và nhiều thế hệ bác sĩ thắp hương tưởng nhớ vị bác sĩ đánh kính - Ảnh: Nguyễn Loan
Lãnh đạo ngành y tế TPHCM và nhiều thế hệ bác sĩ thắp hương tưởng nhớ vị bác sĩ đáng kính - Ảnh: Nguyễn Loan

Là thế hệ kế nhiệm, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hào - Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - cho biết, bác sĩ Dương Quang Trung là người thành lập Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế TPHCM để tập trung vào công tác đào tạo và bổ sung nguồn nhân lực cho ngành y.

Đến năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế TPHCM, đánh dấu một bước tiến quan trọng mới trong công tác đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe của thành phố.

Ông là người thành lập nhiều trung tâm, bệnh viện chuyên sâu tại TPHCM như: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện mắt TPHCM, đồng sáng lập Viện Tim TPHCM...

Ông cũng là người trực tiếp giảng dạy nhiều thế hệ sinh viên, khám và chữa bệnh nhiều bệnh nhân, và để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Đặc biệt, đối với mỗi sinh viên Trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, ông là tấm gương sáng để sinh viên, cán bộ và nhân viên của trường noi theo.

Dương Anh Tuấn (70 tuổi) - con trai của cố bác sĩ Dương Quang Trung - Ảnh: Nguyễn Loan
Bác sĩ Dương Anh Tuấn (70 tuổi) - con trai của cố bác sĩ Dương Quang Trung đang ngắm lại bức ảnh gia đình mình tại khu vực triển lãm - Ảnh: Nguyễn Loan

Không khỏi xúc động trước tình cảm của mọi người, bác sĩ Dương Anh Tuấn (70 tuổi) - con trai của cố bác sĩ Dương Quang Trung cho biết, ông rất biết ơn và trân trọng khi hằng năm Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ tưởng niệm cho cha mình để mọi người cùng có thể tham gia.

“Cha tôi luôn yêu thương gia đình, mong con cháu nối nghiệp y. Hiện 2 em của tôi cũng theo nghề của cha, trở thành bác sĩ. Gia đình chúng tôi rất vui khi được chứng kiến ngôi trường ngày càng phát triển, đào tạo ra thế hệ cán bộ y tế giỏi” - ông Tuấn nói.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI