Nhật Bản: 'Sát nhân Twitter' lần đầu tiên đối mặt với cáo buộc giết người

20/11/2017 - 17:13

PNO - "Sát nhân Twitter", một người đàn ông Nhật Bản bị nghi ngờ giết và chặt xác 9 người bạn trên mạng xã hội, lần đầu tiên bị buộc tội giết người vào thứ Hai (ngày 20/11).

Takahiro Shiraishi, 27 tuổi, được cho là đã hứa giúp các nạn nhân tự tử, phần lớn là nữ giới tuổi từ 15 đến 26.

Sau khi lôi kéo họ đến căn hộ của mình gần Tokyo, y sát hại, chặt xác rồi trữ các phần thân thể trong tủ lạnh.

Shiraishi thừa nhận giết tổng cộng 9 người, và ngày 20/11, y đã bị khởi kiện tội giết Aiko Tamura, 23 tuổi.

Nhat Ban: 'Sat nhan Twitter' lan dau tien doi mat voi cao buoc giet nguoi
"Sát nhân Twitter" gây rúng động Nhật Bản khi giết và chặt xác 9 nạn nhân.

Sau khi Tamura mất tích vào tháng Mười, anh trai cô đã đột nhập tài khoản Twitter với mong muốn tìm tung tích của em gái, và nhận ra đăng nhập đáng ngờ.

Anh giúp cảnh sát tìm kiếm và theo dõi Shiraishi đến khi cảnh sát phát hiện nhiều mảnh thân thể người trong căn hộ của nghi phạm.

Cảnh sát cho biết Shiraishi bóp cổ Tamura vào ngày 23/10 rồi treo thi thể trong căn hộ.

Một phát ngôn viên cho hay: “Hung thủ thừa nhận với cảnh sát rằng không nạn nhân nào thực sự muốn chết mà chỉ muốn tìm bạn chia sẻ.”

Kẻ thủ ác có thể sẽ bị buộc tội giết tất cả 9 nạn nhân, nhưng cảnh sát Nhật Bản thường áp dụng biện pháp tiếp cận gia tăng trong những vụ án có nhiều tội phạm được thực hiện.

Chiến lược này cho phép cảnh sát điều tra và kết luận vụ việc một cách khách quan và kín kẽ nhất.

Ngọc Anh (theo Channel News Asia)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI