Nhà văn Bích Ngân: “Người cầm bút phải tự nâng mình…”

29/01/2026 - 15:28

PNO - Tại lễ tổng kết, trao giải thưởng văn học năm 2025, nhà văn Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM có những lời ý nghĩa nhắn gửi người cầm bút.

Sáng ngày 29/1, Hội Nhà văn TPHCM tổ chức lễ tổng kết hoạt động năm 2025 và trao giải thưởng, kết nạp hội viên mới. Kết quả giải thưởng của Hội Nhà văn TPHCM năm 2025 đã được công bố từ giữa tháng 12/2025.

Theo đó, các tác phẩm được trao giải văn xuôi và thơ lần lượt là tiểu thuyết Trùng khơi nghe sóng (Trương Anh Quốc) và Những ngọn gió biên cương (Trần Mai Hường). Giải Tác giả trẻ dành cho cây bút Giai Du với tác phẩm Lân tinh và Cao Việt Quỳnh nhận giải Văn học thiếu nhi, với bộ tiểu thuyết Lục địa rồng.

Các nhà văn được tôn vinh và tri ân vì những thành tựu, đón góp cho văn đàn trong năm 2025 - Ảnh: Hội Nhà văn TPHCM
Các nhà văn được tôn vinh và tri ân vì những thành tựu, đón góp cho văn đàn trong năm 2025 - Ảnh: Hội Nhà văn TPHCM

Tại lễ trao giải, nhà văn Bích Ngân đã dành những lời nhắn nhủ tâm huyết dành cho người cầm bút: “TPHCM đang sở hữu những mạch nguồn văn hoá khác nhau: sự đĩnh đạc sắc nét, tinh tế của vùng văn hoá làng nghề (Bình Dương cũ); sự trầm lắng, sâu sắc có sức lan toả của vùng văn hoá biển, văn hoá truyền thống, văn hoá tâm linh (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) và văn hóa của một đô thị lớn.

Sống, làm việc và sáng tạo trong môi trường nhiều thuận lợi và cũng không ít thử thách, đòi hỏi mỗi chúng ta - những người cầm bút phải nâng mình lên rất nhiều vì xem xét kỹ ta sẽ thấy văn học là nguồn tư liệu gốc của nhiều thể loại nghệ thuật”.

Năm nay cũng là năm đầu tiên các Hội Nhà văn địa phương (Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu) cùng nhập về “chung một ngôi nhà” với Hội Nhà văn TPHCM. Lực lượng sáng tác được bổ sung đông đảo cũng như phạm vi, đề tài và không gian sáng tác của văn chương thành phố đã được mở rộng biên độ.

Ngoài ra, Hội Nhà văn cũng trao giải cho các hạng mục văn học dịch, lý luận phê bình và 4 tặng thưởng cho các tác phẩm chất lượng và kết nạp thêm 21 hội viên mới.
Hội Nhà văn cũng trao giải cho các hạng mục văn học dịch, lý luận phê bình và 4 tặng thưởng cho các tác phẩm chất lượng.

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn – Trưởng ban Nhà văn Trẻ nhận định, “mỗi tác giả đều có lối đi riêng”, đặc biệt là khi nhìn nhận về các tác phẩm đoạt giải năm nay. Mỗi cây bút khắc họa cho riêng mình một diện mạo, một phong cách và cách tiếp cận, khai thác đề tài khác nhau. Tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh chung đa sắc màu cho văn chương phương Nam.

“Trong bối cảnh cả nước có nhiều biến chuyển do tinh gọn và sáp nhập, Giải thưởng của Hội Nhà văn TPHCM vẫn nhận được sự quan tâm của hội viên và công chúng. Trong số gần 70 tác phẩm thuộc các thể loại tham gia giải thưởng, có sự góp mặt của những tác giả từ Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu (cũ). Đó là tín hiệu đáng mừng, cho thấy quá trình hợp nhất siêu đô thị phương Nam được diễn ra thuận lợi và tích cực” – nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nhìn nhận.

Song Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI