Nhà thiết kế Hoàng Ngân 'chuyển mình' bằng triển lãm tranh đầu tay

12/03/2017 - 19:51

PNO - Sau gần 20 năm gắn bó với thời trang, nhà thiết kế Hoàng Ngân “tái xuất” trên một lĩnh vực khác hoàn toàn với lĩnh vực thời trang: Mỹ thuật.

Sau gần 20 năm gắn bó với thời trang, nhà thiết kế Hoàng Ngân “tái xuất” trên một lĩnh vực khác hoàn toàn với lĩnh vực thời trang: Mỹ thuật.

Trong 10 ngày từ ngày 17-23/3, NTK Hoàng Ngân sẽ tổ chức buổi triển lãm tranh đầu tiên trong sự nghiệp có tên “Những sắc thái ngọt ngào của kí ức” tại Đức Minh Gallery (31C Lê Quý Đôn, quận 3, TP.HCM). Triển lãm sẽ trưng bày 20 tấm được vẽ trên chất liệu Acrylic, một ít màu nước và mực trên giấy, trên toan (canvas).

Nha thiet ke Hoang Ngan 'chuyen minh' bang trien lam tranh dau tay
Tự hoạ của Hoàng Ngân

Theo “nữ họa sĩ trẻ” Hoàng Ngân, toàn bộ số tranh này được chị vẽ trong vòng 3 năm một cách liên tục và “được thúc giục bởi đam mê vẽ từ hồi 6 tuổi”. Chủ đề chính và xuyên suốt trong 20 tác phẩm của Hoàng Ngân là về Âm nhạc cổ điển và Ballet. Lý giải cho đề tài chọn để thể hiện, Hoàng Ngân cho biết: “Tôi cũng không định vẽ về chủ đề này trước khi đặt bút, tuy nhiên trong vòng 2-3 năm gần đây thì toàn bộ tác phẩm này của tôi ngẫu nhiên đi vào chủ đề này”.

Nha thiet ke Hoang Ngan 'chuyen minh' bang trien lam tranh dau tay
Tranh của Hoàng Ngân

Nói về quyết định “chuyển nghề” tạm thời, nhà thiết kế Hoàng Ngân tâm sự: “Tôi bắt đầu vẽ tranh từ năm 6 tuổi, sau này luôn tự tin rằng mình có năng khiếu, có một chút tự hào rằng tôi đã nhận được những giải thưởng hội họa trong nước và quốc tế khi còn nhỏ. Nhưng hơn cả thế nữa, tôi phát hiện ra, lúc vẽ là lúc tôi cảm thấy có nhiều hứng thú nhất. Có lẽ vậy nên trong suốt những năm tháng đã qua tôi luôn có một kế hoạch sẽ dành phần lớn thời gian cho việc vẽ, như đã dành 20 năm cho thời trang. Ngay cả với thời trang, thứ làm tôi thích nhất vẫn là lúc tôi say sưa ngồi vẽ ra các ý tưởng cho bộ sưu tập. Và nhiều năm qua, dù tôi vẫn bận rộn với thời trang, tôi vẫn luôn vẽ, rất nhiều các ký họa về phong cảnh, hoa và người, một ít màu sơn dầu”.

Nha thiet ke Hoang Ngan 'chuyen minh' bang trien lam tranh dau tay
 
Nha thiet ke Hoang Ngan 'chuyen minh' bang trien lam tranh dau tay
 
Nha thiet ke Hoang Ngan 'chuyen minh' bang trien lam tranh dau tay
 

Về tên của triển lãm, “Những sắc thái ngọt ngào của kí ức”, Hoàng Ngân lí giải cho sự mơ mộng trong cái tên đó như sau: “Tôi chọn tên này vì nghĩ rằng có lẽ những bức tranh về ballet, âm nhạc lần này là những gì đi ra từ trong ký ức, chúng mang các sắc thái khác nhau và chúng có lẽ là những phần ký ức rất ngọt ngào”.

Đức Thành

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI