Nhà mới, vườn mới đã mọc lên ở những bản làng từng bị lũ tàn phá

11/02/2026 - 14:14

PNO - Những bản làng từng xác xơ sau trận lũ dữ đang từng bước hồi sinh, những ngôi nhà lần lượt được dựng lại trước tết.

Sau hơn 1 tháng triển khai xây dựng, dự án xây dựng khu tái định cư tập trung Phá Mựt rộng 1,8ha để di dời khẩn cấp 16 gia đình dân tộc Mông bản Phá Mựt (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) bị mất nhà do lũ ống, lũ quét cuốn trôi vào cuối tháng 7/2025 đã cơ bản hoàn tất việc san ủi mặt bằng. Sau khi hoàn thành, địa phương này đã tổ chức bốc thăm, bàn giao mặt bằng cho người vào khu tái định cư để dựng nhà, sớm ổn định lại cuộc sống.
Sau hơn 1 tháng, dự án xây dựng khu tái định cư tập trung Phá Mựt rộng 1,8ha để di dời khẩn cấp 16 gia đình dân tộc Mông ở bản Phá Mựt, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An bị mất nhà do lũ ống, lũ quét cuốn trôi vào cuối tháng 7/2025 đã cơ bản hoàn tất công đoạn san ủi mặt bằng. Sau khi hoàn thành, UBND xã đã tổ chức bốc thăm, bàn giao mặt bằng để các hộ vào dựng nhà, sớm ổn định lại cuộc sống.
Nhôn Mai là một trong những xã bị thiệt hại nặng nhất trong các đợt mưa lũ dồn dập năm 2025 ở miền Tây Nghệ An. Ông Mạc Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai - cho biết, toàn xã này có 95 hộ dân phải làm nhà ở mới do thiệt hại bởi mưa lũ. Ngoài 16 hộ dân được di dời đến khu tái định, những hộ dân còn lại đều đã được bố trí đất ở xen dắm ngay tại bản để dựng lại nhà mới - Ảnh: Khánh Trung
Nhôn Mai là một trong những xã bị thiệt hại nặng nhất trong các đợt mưa lũ dồn dập năm 2025 ở phía tây tỉnh Nghệ An. Ông Mạc Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai - cho biết, toàn xã có 95 hộ phải làm nhà ở mới do nhà cũ bị lũ tàn phá hoặc cuốn trôi. Ngoài 16 hộ được di dời đến khu tái định, những hộ còn lại đã được bố trí đất ở ngay trong bản để dựng lại nhà mới.
Để người dân sớm ổn định cuộc sống, thời gian qua, xã Nhôn Mai đã huy động lực lượng các ban ngành, đoàn thể xã tham gia đóng góp ngày công, hỗ trợ người dân san nền, dựng khung nhà, lợp mái, đóng thưng ván, lát nền... Đến nay, những bản có số lượng nhà cần làm mới nhiều như Huồi Tố 2, Huồi Xá, Na Lợt… đã hoàn thành việc dựng nhà - Ảnh: Khánh Trung
Để người dân sớm ổn định cuộc sống, thời gian qua, UBND xã Nhôn Mai đã huy động lực lượng từ các ban ngành, đoàn thể xã góp ngày công, hỗ trợ người dân san nền, dựng khung nhà, lợp mái, đóng thưng ván, lát nền... Đến nay, những bản có số ngôi nhà cần dựng mới nhiều như Huồi Tố 2, Huồi Xá, Na Lợt đã hoàn thành việc dựng nhà.
“Hơn 70 gia đình đã hoàn thành việc dựng lại nhà ở. Riêng với 16 hộ vừa được bố trí đất tái định cư, dù không kịp dựng lại nhà mới để đón tết, nhưng hiện tất cả đều đã có nhà tạm bằng tôn để ở. Dịp này cũng có rất nhiều đơn vị đến tặng quà tết cho người dân, phần nào hỗ trợ người dân có cái tết ấm áp hơn” - ông Nguyên nói - Ảnh: Khánh Trung
Theo ông Mạc Văn Nguyên, hơn 70 gia đình đã hoàn thành việc dựng lại nhà. 16 hộ vừa được bố trí đất tái định cư không kịp dựng nhà mới để đón tết nhưng đều đã có nhà tạm bằng tôn để ở. Dịp này, có rất nhiều đơn vị đến tặng quà tết cho người dân, phần nào giúp họ có cái tết ấm áp hơn.
Trong căn nhà sàn vẫn còn thơm mùi sơn, chị Vi Thị Liên (trú bản Na Hang, xã Nhôn Mai) cho biết, may được các lực lượng chức năng hỗ trợ ngày công nên vợ chồng chị đã có căn nhà mới kiên cố để đón tết.
Trong căn nhà sàn vẫn còn thơm mùi gỗ, chị Vi Thị Liên (bản Na Hang, xã Nhôn Mai) cho biết, nhờ được các lực lượng chức năng hỗ trợ ngày công, vợ chồng chị có căn nhà mới kiên cố ngay trước tết.
Những ngày giáp tết Nguyên đán, những bản làng từng xác xơ sau trận lũ dữ ở miền Tây xứ Nghệ đang từng bước hồi sinh.
Giáp tết Nguyên đán, những bản làng từng xác xơ sau trận lũ dữ ở phía tây tỉnh Nghệ An đang từng bước hồi sinh.
Hơn nửa năm sau trận lũ lịch sử, bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) vẫn còn hằn in rõ nét sức tàn phá dữ dội của thiên tai. Song giữa hoang tàn đổ nát, những vườn cải đã trổ hoa vàng, ngọn rau khoai đã phủ lên một màu xanh sự sống đang hồi sinh.
Hơn nửa năm sau trận lũ dữ, bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An vẫn còn hằn rõ nét sự tàn phá dữ dội của thiên tai. Nhưng giữa cảnh hoang tàn đó, những vườn cải đã trổ hoa vàng, ngọn rau lang đã phủ lên một màu xanh.
Bà Vi Thị Bông (54 tuổi, trú bản Xiềng Tắm) nói rằng, thiên tai ập đến quá bất ngờ khiến gia đình rơi vào cảnh trắng tay. “Nhưng tôi thấy may mắn là người Việt Nam, được chính quyền các cấp quan tâm, được người dân khắp nơi đùm bọc nên cũng đã dần ổn định lại cuộc sống” - bà Bông nói. Người phụ nữ dân tộc Thái này cho biết, tết này gia đình cũng chỉ gói  ít bánh chưng, mua vài cân thịt, cả nhà quây quần bên nhau, cầu mong năm mới bình an là đủ.
Bà Vi Thị Bông - 54 tuổi, dân tộc Thái, ở bản Xiềng Tắm - kể, lũ ập đến quá bất ngờ khiến gia đình bà trắng tay. Bà nói: “Nhưng tôi thấy may mắn khi được chính quyền các cấp quan tâm, được người dân khắp nơi đùm bọc để cuộc sống dần ổn định lại". Bà cho biết, tết này, gia đình bà chỉ gói ít bánh chưng, mua vài cân thịt, cả nhà quây quần bên nhau là đủ.
Là một trong những hộ dân được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng lại nhà, ông Vi Văn Phòng (79 tuổi, trú bản Xiềng Tắm) cho biết, cùng với kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, ông vay mượn thêm để dựng căn nhà mới. Căn nhà của gia đình ông cũng là nhà lắp ghép nhưng có thêm cọc thép, nâng sàn nên như mô hình nhà sàn của đồng bào Thái.
Là một trong những hộ được Bộ Công an hỗ trợ xây nhà, ông Vi Văn Phòng - 79 tuổi, ở bản Xiềng Tắm - cho biết, cùng với kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, ông vay mượn thêm để dựng căn nhà mới. Căn nhà của gia đình ông cũng là nhà lắp ghép nhưng có thêm cọc thép nâng sàn nên trông như nhà sàn của đồng bào Thái.
“Dù không được rộng rãi như nhà trước kia nhưng được thế này là vui lắm rồi” - ông Phòng nói. Với ông, căn nhà không chỉ là chốn an cư sau những tháng ngày chạy lũ, mà còn giúp con trai ông có thể cưới vợ sau nhiều tháng trời trì hoãn vì nhà bị cuốn trôi sau lũ.
“Dù không được rộng rãi như nhà trước kia nhưng được thế này là vui lắm rồi” - ông Phòng nói. Căn nhà không chỉ là chốn an cư sau những tháng ngày chạy lũ mà còn giúp con trai ông có thể cưới vợ sau nhiều tháng trời trì hoãn do nhà bị lũ cuốn trôi.
Gần tết, vợ chồng con trai ông Phòng mua mấy tấm tôn, về đóng cọc quây thành bếp và công trình phụ.
Gần tết, vợ chồng con trai ông Phòng mua tôn về quây thành bếp và làm các công trình phụ.
Nhiều tháng sau trận lũ lịch sử, bãi bồi rộng hàng chục ha dọc sông Con ở xã Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An) đã phủ xanh các loại rau màu. Ông Nguyễn Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành - cho biết, ngay khi nước rút, địa phương đã huy động lực lượng phối hợp với quân đội sửa chữa hệ thống kênh mương, tạo điều kiện cho người dân xuống giống vụ rau phục vụ thị trường tết. “Lượng phù sa lớn sau lũ giúp cây trồng phát triển tốt, nhiều diện tích cho thu hoạch dịp tết giúp người dân có thêm khoản để chi tiêu tết” - ông Nam nói.
Nhiều tháng sau trận lũ ác, bãi bồi rộng hàng chục héc ta dọc sông Con ở xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An đã xanh mướt các loại rau màu. Ông Nguyễn Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành - cho biết, ngay khi nước rút, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp với quân đội sửa chữa hệ thống kênh mương, tạo điều kiện cho người dân xuống giống vụ rau phục vụ thị trường tết. “Lượng phù sa lớn sau lũ giúp cây trồng phát triển tốt, nhiều nơi cho thu hoạch, giúp người dân có thêm khoản thu nhập để chi tiêu trong dịp tết” - ông nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI