Người phụ nữ xô đổ xe máy của shipper: Một lời xin lỗi vẫn còn nợ

26/07/2025 - 08:40

PNO - Hai ngày nay, đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ ăn mặc lịch sự, xô đổ chiếc xe máy của một anh shipper, rồi thản nhiên leo lên ô tô khiến không ít người cảm thấy ngao ngán khi nghĩ về văn hoá ứng xử, về lòng nhân trong xã hội hiện đại.

Xe qua rồi vẫn quay lại xô đổ xe người khác

Không ít người tự hỏi: xã hội sẽ đi về đâu nếu con người có thể dễ dàng nhân danh sự bực tức để hành xử thiếu kiểm soát, thậm chí thiếu cả nhân văn?

Dù xe vẫn lui qua được nhưng người phụ nữ vẫn quay lại xô đổ chiécxa máy. Ảnh cắt từ clip
Dù xe vẫn lui qua được, nhưng người phụ nữ vẫn quay lại xô đổ chiếc xe máy. Ảnh cắt từ clip

Tất nhiên, việc đậu xe chắn lối đi là hành vi không đẹp. Nhưng trong tình huống cụ thể, trời đang mưa, và chiếc xe máy dẫu có hơi lấn đường, cũng chưa đến mức gây cản trở nghiêm trọng. Chiếc ô tô vẫn đã đi qua được khoảng trống còn lại.

Thế nhưng, thay vì bỏ qua hay nhắc nhở một cách ôn hòa, người phụ nữ lại bước khỏi ô tô và xô đổ xe máy trong sự tức giận. Đáng nói là khi chiếc xe bị chị xô đổ nằm ngay giữa đường, thì khi đó giao thông đã thực sự bị cản trở.

Hành vi đó không chỉ là thiếu kiềm chế, mà còn là hành vi phá hoại tài sản của người khác. Và sâu hơn, nó phản ánh một điều đáng lo: sự lạnh lùng, vô cảm trước nỗi nhọc nhằn của những người lao động đang vất vả mưu sinh.

Chiếc xe bị xô đổ không phải là của một kẻ ngang ngược hay khiêu khích, mà là phương tiện mưu sinh của một shipper, người hàng ngày đội nắng, đội mưa để kiếm tiền một cách lương thiện.

Chiếc xe ấy có thể không chỉ chở hàng, mà còn chở cả cơm áo, gạo tiền cho gia đình anh. Việc xô đổ xe có thể làm vỡ bể, hư hỏng món hàng chưa kịp giao, khiến anh phải đền tiền, bị chấm 1 sao vì chậm trễ… Và biết đâu, vì sự thiệt hại đó, ngày mai anh phải nhịn ăn sáng, vợ con anh mất một bữa cơm ngon…

Thế nhưng, dường như người phụ nữ bước ra từ xe ô tô kia không để tâm đến điều đó. Trong khi một bên đang vật lộn với mưa gió, đường sá và thời gian để giao hàng đúng giờ, bên kia lại sử dụng "quyền lực của sự tiện nghi" để áp đặt cảm xúc cá nhân lên người khác.

Điều khiến nhiều người ngao ngán không chỉ là một chiếc xe bị xô đổ, mà là sự thờ ơ trước sự khó khăn của người khác, một biểu hiện không nên có trong một xã hội tử tế.

Chiếc ô tô vẫn có thể di chuyển qua khỏi vị trí xe máy đang đậu. Ảnh cắt clip
Chiếc ô tô vẫn có thể di chuyển qua khỏi vị trí xe máy đang đậu. Ảnh cắt từ clip

Lời xin lỗi vẫn còn nợ

Sự việc càng khiến dư luận thêm bức xúc với thông tin khi công an mời làm việc, chỉ có tài xế ô tô đến thay mặt. Anh nhận mình nóng giận và gửi 500 ngàn để anh shipper sửa xe. Nhưng đáng tiếc, đó không phải là một lời xin lỗi chính thức.

Người phụ nữ, người chủ động xô ngã xe người khác, người có đầy đủ nhận thức và năng lực để chịu trách nhiệm, lại chọn cách im lặng và né tránh. Chị đang để lại một khoảng trống cần được lấp đầy bằng sự tử tế. Chị vẫn còn nợ anh shipper một lời xin lỗi.

Văn hóa ứng xử không nằm ở việc đi xe gì, mặc trang phục ra sao, hay mang học vị nào. Văn hóa là cách mỗi người đối xử với người yếu thế hơn mình. Là cách mỗi người lựa chọn phản ứng trước một sự phiền toái, dù là vô tình, mà người khác gây ra. Và là cách mỗi người biết kìm nén cái tôi để giữ được chừng mực trong ứng xử.

Một xã hội văn minh không đòi hỏi ai cũng hoàn hảo, mà cần mỗi người biết dừng lại để suy nghĩ trước khi hành động. Không ai chưa từng nóng giận. Nhưng nếu giữa cơn tức giận, chúng ta vẫn đủ tỉnh táo để lựa chọn sự tử tế, thì đó chính là văn hóa. Là nền tảng để xây dựng một cộng đồng biết tôn trọng nhau, dù là người giao hàng hay người đi xe sang.

Minh Thuận

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI