Người nhập cư đến Brazil: “Bỏ thì thương, vương thì tội”

18/04/2013 - 06:35

PNO - PN - Brasileia là một thị trấn yên tĩnh ở Brazil, gần biên giới với Peru và Bolivia, có khoảng 20.000 dân. Thị trấn này còn hạn chế về cơ sở hạ tầng và sự hỗ trợ về y tế nên 1.300 người nhập cư đã gây ra sự xáo trộn lớn cho...

Mối quan hệ giữa người nước ngoài và dân địa phương đến nay vẫn ôn hòa, nhưng cư dân tại chỗ đã bắt đầu than phiền về chuyện đường phố bẩn hơn trước, họ phải chờ đợi khi đi khám bệnh vì các cơ sở y tế quá tải. Một số người còn sợ phải ra đường vào ban đêm… Ông Raimundo Soares cho biết: “Khi những người nhập cư đầu tiên mới đến đây, chúng tôi giúp đỡ họ rất nhiều. Nhưng bây giờ họ quá đông, chúng tôi không thể làm gì hơn”.

Ở trại tạm cư, khoảng 30 người ngồi chụm lại cầu nguyện. “Mỗi ngày chúng tôi đều cầu xin Chúa rút ngắn thời gian chúng tôi phải ở đây”, Ahmadou Thiao đến từ Senegal cho biết. Ông Thiao đến thị trấn Brasileia từ hai tháng trước, là một trong 1.300 người nước ngoài “mắc kẹt” ở thị trấn này, chờ đợi visa để được làm việc ở Brazil, trong khi chỗ ở tạm này chỉ dành cho 200 người.

Nhiều người bị thu hút trước các báo cáo về tăng trưởng kinh tế của Brazil, nhất là khi quốc gia Nam Mỹ này đăng cai World Cup 2014, mở ra nhiều cơ hội việc làm, nên làn sóng người nhập cư đến đây đã gia tăng đến mức “ứ đọng” tại các khu vực giáp biên giới. Thế nhưng, sau khi đến Brazil, không ít người vỡ mộng.

Nguoi nhap cu den Brazil: “Bo thi thuong, vuong thi toi”

Người nhập cư ở Brasileia chen chúc nhau (BBC)

Hiện nhà chức trách Brazil rất đau đầu chưa biết cách nào ngăn chặn dòng người nhập cư này. Các quan chức ở Acre đã tuyên bố “tình trạng khẩn cấp”, Thống đốc bang Tiao Viana mô tả dòng người ồ ạt tìm đến Brazil như là “bi kịch của con người”. Khi người nhập cư chen chúc ở những nơi tạm cư thì tin tức tình báo cho thấy, những kẻ buôn người và buôn lậu đang ngày càng hoành hành, làm nảy sinh những khó khăn mới về trật tự xã hội cho Brazil.

“Chúng tôi không thể tưởng tượng rằng Brazil là nơi sẽ giải quyết các vấn đề của thế giới và châu Phi”. Bộ trưởng về Nhân quyền Nilson Mourão cảnh báo một cuộc khủng hoảng sức khỏe: “Lúc này, tất cả người nhập cư đều khỏe mạnh. Nhưng nếu có bất kỳ dịch bệnh nào tại nơi tạm cư này, chúng tôi không biết phải xoay xở thế nào”.

Haiti là khởi điểm của dòng người nhập cư tràn vào Brazil. Hầu hết người nhập cư Haiti đã rời bỏ quê hương sau trận động đất năm 2010, riêng năm 2011 ước tính khoảng 5.600 người Haiti đến Brazil. Ngoài ra, số người nhập cư còn đến từ các nước Senegal, Nigeria, Cộng hòa Dominica và cả Bangladesh…

VĨNH LINH (Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI