Người dân vùng biển Nghệ An đổ xô đi vớt “lộc trời” sau lũ

26/09/2021 - 16:24

PNO - Sau lũ, hàng trăm người dân vùng biển ở Nghệ An kéo nhau ra bãi biển vớt ngao bị sóng đánh dạt vào. Chỉ trong vài giờ, nhiều người đã nhặt được hàng trăm kg, thu về hàng triệu đồng.

 

Sau mưa lũ, một lượng lớn ngao bị sóng đánh dạt vào dọc các bãi biển ở thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Từ tối 25/9 đến sáng 26/9, hàng trăm người dân ven biển khi hay tin đã cùng nhau mang theo các dụng cụ như để nhặt “lộc trời” này.
Sau mưa lũ, một lượng lớn ngao bị sóng đánh dạt vào dọc các bãi biển ở thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Từ tối 25/9 đến sáng 26/9, hàng trăm người dân ven biển khi hay tin đã cùng nhau mang theo các dụng cụ như để nhặt “lộc trời” này.
Để vớt được nhiều ngao, nhiều người sử dụng một chiếc vợt gắn lưới bao quanh rồi đi rà dọc bờ biển. Chỉ sau chục phút, nhiều người đã vớt được cả chục kg ngao biển. Ngao biển được đưa lên bờ để phân loại, nhặt bỏ ngao chết và rác…
Để vớt được nhiều ngao, nhiều người sử dụng một chiếc vợt gắn lưới bao quanh rồi đi rà dọc bờ biển. Chỉ sau chục phút, nhiều người đã vớt được cả chục kg ngao biển. Ngao biển được đưa lên bờ để phân loại, nhặt bỏ ngao chết và rác…
Theo người dân địa phương, loại ngao này sống sâu dưới đáy biển, thân màu trắng tím, to cỡ mu bàn tay người lớn, hình tam giác, thịt trắng đục, khá ngọt và có tính mát.
Theo người dân địa phương, loại ngao này sống sâu dưới đáy biển, thân màu trắng tím, to cỡ mu bàn tay người lớn, hình tam giác, thịt trắng đục, khá ngọt và có tính mát.
“Loại ngao này ăn rất ngon, mát, nhưng phải gần chục năm rồi mới xuất hiện ở bờ biển địa phương. Sáng nay chúng tôi ra biển rất sớm nhưng đã thấy cả trăm người đến nhặt rồi” - anh Nguyễn Khánh Minh (trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) cho biết.
“Loại ngao này ăn rất ngon, mát, nhưng phải gần chục năm rồi mới xuất hiện ở bờ biển địa phương. Sáng nay chúng tôi ra biển rất sớm nhưng đã thấy cả trăm người đến nhặt rồi” - anh Nguyễn Khánh Minh (trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) cho biết.
Ông Phan Thế Huy - Phó Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 6, sóng biển lớn đã đánh dạt một số lượng lớn ngao dạt vào bờ.
Ông Phan Thế Huy - Phó chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 6, sóng biển lớn đã đánh dạt một số lượng lớn ngao dạt vào bờ.
Hiện, trên thị trường loại ngao tím này đang được bán với giá dao động từ 10-20.000 đồng/kg. Đối với loại lớn có thể bán được với giá cao hơn nhiều.
Hiện, trên thị trường loại ngao tím này đang được bán với giá dao động từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. Đối với loại lớn có thể bán được với giá cao hơn.
Sau khi vớt được lộc trời, người dân nhanh chóng đưa lên bờ cho người thân phân loại rồi tiếp tục quay xuống biển “xúc” ngao. Chi trong sáng 26/9, nhiều người đã vớt được hàng trăm kg.
Sau khi vớt được lộc trời, người dân nhanh chóng đưa lên bờ cho người thân phân loại rồi tiếp tục quay xuống biển “xúc” ngao. Chỉ trong sáng 26/9, nhiều người đã vớt được hàng trăm kg.
Chị Nguyễn Thị Khánh (trú phường Quỳnh Phương) - một người thu mua ngao cho biết, 2 hôm nay, nhiều người dân nơi đây “bội thu” nhờ nhặt ngao tím này. Trung bình mỗi gia đình bán được 500.000 - 1 triệu đồng mỗi ngày. Thậm chí, có những hộ gia đình nhiều thành viên đi nhặt được 1-2 tạ ngao, bán được từ 1-2 triệu đồng.
Chị Nguyễn Thị Khánh (trú phường Quỳnh Phương) - một người thu mua ngao cho biết, 2 hôm nay, nhiều người dân nơi đây “bội thu” nhờ nhặt ngao tím này. Trung bình mỗi gia đình bán được 500.000 - 1 triệu đồng mỗi ngày. Thậm chí, có những hộ gia đình nhiều thành viên đi nhặt được 1-2 tạ ngao, bán được từ 1-2 triệu đồng.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI