Người đàn ông trả tiền thuê 'ngôi nhà ma ám' suốt 26 năm để tìm thủ phạm giết vợ

08/11/2025 - 16:32

PNO - Người chồng đau khổ có vợ bị sát hại đã tự bỏ tiền ra thuê ngôi nhà suốt 26 năm nhằm giữ nguyên hiện trường với hy vọng tìm ra hung thủ.

Đầu tháng 11 vừa qua, hãng tin NHK, Nhật Bản đã đưa tin về một vụ án giết người gây chấn động. Người chồng đau khổ đã trả tiền thuê "ngôi nhà ma ám" suốt 26 năm - nơi vợ ông bị sát hại, và giữ nguyên hiện trường với hy vọng phát hiện ra manh mối về kẻ đã giết vợ mình, gây thương cảm cho mọi người.

Sau 26 năm đau buồn, cuối cùng, hy vọng của ông cũng đã trở thành hiện thực, khi nghi phạm ra đầu thú với cảnh sát ở Nagoya, miền trung Nhật Bản. Và điều bất ngờ kế tiếp: thủ phạm chính là cô bạn cùng lớp của người đàn ông này, đã yêu thầm ông suốt những năm trung học.

Gia đình hạnh phúc của ông Taraka trước khi tai họa ấp tới
Gia đình hạnh phúc của ông Takaba trước khi tai họa ập tới

Vụ giết người xảy ra vào ngày 13/11/1999, khi người vợ Namiko Takaba được phát hiện đã chết tại nhà. Cô bị đâm nhiều nhát vào cổ bằng một vật sắc nhọn. Trong khi con trai 2 tuổi của cô không bị thương, nằm bên cạnh.

Khi đó, các nhà chức trách đã vào cuộc với lực lượng lớn, 5.000 người đã được phỏng vấn nhưng vẫn không tìm ra thủ phạm. Manh mối duy nhất chính là một phụ nữ có nhóm máu B, cao khoảng 1,6m và đi giày dài 24cm. Cảnh sát cũng đưa ra phần thưởng trong cuộc săn lùng kẻ giết người, nhưng rồi vụ việc cũng dần vào quên lãng.

Với hy vọng bảo vệ hiện trường vụ án, chồng của nạn nhân - ông Satoru Takaba - đã bỏ tiền ra thuê căn nhà và giữ nguyên hiện trường trong 26 năm qua. Ông cùng con trai dọn ra sống ở nơi khác và không tái hôn.

Tổng số tiền thuê nhà mà ông phải trả cho căn hộ trống trong khoảng thời gian đó là 22 triệu yên (145.000 USD)

Ông đã giữ nguyên mọi vật dụng trong nhà và không làm sạch vết máu, với hy vọng tìm ra thủ phạm. Ông còn phân phát tờ rơi trên đường phố và chấp nhận các cuộc phỏng vấn truyền thông để kêu gọi công chúng cung cấp manh mối, với hy vọng tìm ra kẻ giết người.

Năm ngoái, cảnh sát đã mở lại cuộc điều tra. Đến ngày 30/10/2025, bà Kumiko Yasufuku, năm nay 69 tuổi, đã đầu thú với cảnh sát.

Thủ phạm giết người Kumiko Yasufuku sống gần nhàn nạn nhân nhưng không ai biết cho đến khi chính ab2 tự thú
Thủ phạm giết người Kumiko Yasufuku sống gần nhà nạn nhân, nhưng không ai biết cho đến khi chính bà tự thú

Cảnh sát cho biết DNA được trích xuất từ máu để lại tại hiện trường vụ giết người 26 năm trước trùng khớp với DNA của nghi phạm. "Trong 2 thập kỷ qua, tôi đã lo lắng mỗi ngày. Tôi không dám xem tin tức về vụ án này. Tôi cảm thấy lo lắng và chán nản vào ngày 13/11 hàng năm" - Yasufuku khai với cảnh sát.

Ông Takaba cho biết, bản thân ông vô cùng ngạc nhiên khi nghe tên của nghi phạm. "Tôi chưa bao giờ ngờ đó là cô ấy. Tôi nghĩ kẻ giết người sẽ rời khỏi Nagoya, nhưng hóa ra cô ấy luôn sống gần ngôi nhà thuê của tôi" - ông nói.

Kẻ giết người cũng chính là bạn cùng lớp của Takaba ở trường trung học, đã từng gửi cho ông sôcôla vào ngày lễ tình nhân và một lá thư bày tỏ tình cảm, nhưng ông đã từ chối. Họ không liên lạc với nhau sau khi tốt nghiệp, và chỉ gặp nhau một lần sau đó, một năm trước khi kẻ thủ ác ra tay.

"Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã kết hôn nhưng vẫn phải làm việc, và đang kiệt sức vì công việc. Cô ta không quấy rầy chúng tôi trước khi phạm tội. Vì vậy, tôi nghĩ đó không thể là cô ấy" - ông Takaba nói.

Takaba cho biết, bạn bè của anh ta đã chúc mừng anh sau khi nghi phạm bị bắt. "Vì vậy, trả tiền thuê nhà trong nhiều năm là đáng giá. Thật ngạc nhiên khi kẻ giết người là người mà tôi biết" - ông nói thêm.

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI