Người chồng man trá

24/06/2014 - 07:15

PNO - PN - Tôn giáo giúp con người có môi trường và cơ hội hoàn thiện nhân cách, sống hạnh phúc và giúp ích những người xung quanh, nhưng, lại có người giả vờ nương cửa Phật để che đậy những việc làm vi phạm pháp luật lẫn đạo lý....

edf40wrjww2tblPage:Content

Nguòi chong man tra

Anh Tuấn và người đàn bà lạ tình tứ bên nhau - một trong những bằng chứng chồng phản bội mà chị Lệ Hoa thu thập được

Vờ nương cửa Phật…

Bản thân là một Phật tử, chị Hoa rất tự hào khi anh Minh Tuấn, chồng chị, thường xuyên đến chùa cúng dường, làm công quả, lại tặng sách, đĩa kinh cho nhiều người khác cùng xem để bình tâm, sống tốt. Đầu năm 2014, anh Tuấn về nhà bày tỏ ý muốn xuất gia, vào tu ở một chùa tận Bà Rịa - Vũng Tàu. Dù muốn chồng ở nhà cùng chăm sóc con nhưng thấy chồng hướng thiện, chị Hoa đành hy sinh, chấp thuận. Thậm chí, khi chồng nhờ chứng lá đơn có nội dung "không đụng hàng" là ủng hộ chồng... đi tu theo yêu cầu của nhà chùa(!), dù phải tới lui nhiều lần để thuyết phục UBND phường chứng, chị Hoa cũng chẳng nề hà.

Gần hai năm, chuyện chăn gối vợ chồng cũng bị “đóng băng”, chị Hoa nhắc khéo, anh Tuấn phân giải: “Vào đường tu hành, phải giữ thân thể thanh sạch, không ô uế”. Ngày trước, Tuấn từng có biểu hiện côn đồ, nhiều lần đánh người, nay thấy chồng quyết chí tu tỉnh, chị Hoa rất mừng, nghĩ “chắc chồng đã hồi tâm chuyển ý”, nên luôn đồng lòng tiếp sức cho chồng “lột xác”. Tuy nhiên, điều khiến chị bất an là chồng ngày càng có những biểu hiện khác lạ: chăm sóc bản thân kỹ lưỡng, mặc quần áo mô-đen, luôn xức nước hoa thơm phức khi… vào chùa. Anh lại thường lén lút nói chuyện điện thoại, hủy những số điện thoại do vợ đăng ký, đứng tên. Chị dò hỏi thì Tuấn né tránh, tỏ thái độ bực dọc. Chị đành lặng im cho qua vì không muốn gia đình nặng nề, căng thẳng. Thỉnh thoảng, Tuấn mới về nhà vài ngày rồi lại lên chùa, nên vợ chồng cũng ít có thời gian chuyện trò, chia sẻ.

Nguòi chong man tra

Chị Nguyễn Lệ Hoa chia sẻ nỗi bức xúc về người chồng man trá tại Báo Phụ Nữ TP.HCM

... làm điều sai quấy

Một lần về nhà, nhân lúc vợ chồng có chút xích mích, Tuấn bất ngờ đòi vợ ký vào đơn ly hôn. Anh ta thản nhiên tuyên bố: “Tao với mày khắc khẩu, không thể sống đời với nhau. Giờ phải ly hôn, chia tài sản để tao yên tâm… đi tu”. Bất ngờ trước thái độ quyết liệt và cách ăn nói thô lỗ của chồng, chị Hoa hoãn binh, đề nghị chồng đợi một năm nữa, chờ đứa con trai duy nhất học hết lớp 12 rồi hãy tính. Lời qua tiếng lại, Tuấn la lối, đuổi đánh, dọa cắt cổ vợ. Lo sợ, chị Hoa đã trình báo công an phường xin được bảo vệ. Ông Nguyễn Tiến Huy (Phó trưởng Công an P.22, Q.Bình Thạnh) cho biết: “Ngày 6/5, công an phường đã mời vợ chồng chị Hoa đến làm việc. Do chưa gây ra hậu quả nên chỉ đề nghị hai người viết cam kết không gây mất trật tự, riêng anh Tuấn phải cam kết không đánh đuổi, hăm dọa vợ nữa. Nếu sự việc còn tiếp diễn, tùy tính chất, mức độ, có thể xử phạt vi phạm hành chính”.

Giữa tháng Năm vừa qua, với sự trợ giúp của luật sư, Tuấn đã yêu cầu vợ ký cam kết phân chia tài sản, trong đó anh ta chỉ nhận nhà, giao toàn bộ dãy phòng trọ cho vợ sở hữu. Chị Hoa chua chát: “Ai không biết, sẽ tưởng chồng tôi hy sinh cho vợ con khi chỉ đòi nhận cái nhà có diện tích rất nhỏ so với tổng diện tích. Thực ra, tuy nhà đất có diện tích nhỏ nhưng giá trị cao hơn rất nhiều. Diện tích còn lại nguồn gốc là ruộng rau muống được vợ chồng san lấp, có nguy cơ sẽ mất trắng trong đợt giải tỏa sắp tới. Anh ta có dã tâm muốn mẹ con tôi mất tất cả”.

Cách cư xử “cạn tàu ráo máng” cộng với những biểu hiện khác lạ của chồng khiến chị Hoa đặt nghi vấn, nhờ người thân đeo bám để tìm hiểu. Sự thật phũ phàng là những bức ảnh Tuấn tình tứ bên cô tình nhân trẻ. Trước đó, dù lờ mờ biết chồng có điều gian dối nhưng chị Hoa vẫn không khỏi sốc khi đối diện với những bằng chứng phản bội. Vậy mà mới tháng trước, chồng chị còn đòi xuất gia, nương nhờ cửa Phật!

“Tôi không ngờ chồng mình tệ bạc như thế. Tôi hụt hẫng, hoang mang, không biết phải làm gì. Có nên nói cho chồng biết tôi đã phát giác mọi chuyện? Có nên nộp đơn tố cáo họ vi phạm chế độ một vợ một chồng? Tôi muốn giữ gia đình nhưng không biết chồng có chịu sửa đổi sai lầm hay không" - chị Hoa cay đắng.

TÔ DIỆU HIỀN

(*): Tên nhân vật đã được thay đổi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI