Người chết, người bị tù giam vì chuyện phóng uế của… chó

18/06/2015 - 15:36

PNO - PN - Ông hàng xóm để chó phóng uế bừa bãi, bị bà hàng xóm phàn nàn dẫn đến cãi vã, một thanh niên đã can ngăn. Chủ nhân con chó đã dùng ghế xếp đánh thanh niên trên té xe, bị thanh niên này chụp ghế phang chết.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nguoi chet, nguoi bi tu giam vi chuyen phong ue cua… cho

Bị cáo Phi tại phòng xử án.

Ngày 18/6, TAND TP.HCM đã mở phiên toà sơ thẩm, xét xử, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Phi (SN 1982, ngụ Q. 7, kỹ sư tin học) 5 năm tù về tội "giết người", đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện bị hại 100 triệu đồng và chu cấp cho cháu bé con của nạn nhân 1 triệu đồng/tháng.

HĐXX nhận định, xét thấy yêu cầu của bên bị hại xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trương Thiệu Huy (SN 1995, ngụ quận 4, bị truy tố về tội "cố ý gây thương tích") có cơ sở chấp nhận, nên toà đình chỉ xét xử đối với Huy.

Riêng hành vi của bị cáo Phi là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng người khác, nhưng xét thấy Phi thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục một phần hậu quả, gia đình khó khăn, bên bị hại xin giảm nhẹ án, nên tòa giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 30/4/2013, bà N.T.M. cãi nhau với ông T.T.K. về việc ông K. để chó phóng uế trước nhà bà ở cư xá Vĩnh Hội, quận 4.

Lúc này, Nguyễn Hoàng Phi chở bạn gái đến nhà bà M. chơi, thấy vậy đã đến can ngăn, khiến cuộc cãi vã kết thúc.

Sau đó, Phi chở bạn gái mình và bé H. (cháu ngoại bà M, kêu Phi bằng bác) đi chơi thì bị ông K. chạy đến đuổi đánh, khiến Phi bị té xe.

Ông K. tiếp tục dùng ghế sếp đánh Phi. Phi giằng co lấy được ghế sếp, đánh lại làm ông K. té ngã xuống đường, bất tỉnh. Cùng lúc này, Trương Thiệu Huy (con trai ông K.) chạy ra thấy cha bị đánh nên lấy cây gậy tre đánh Phi nhưng bị một người nào đó ngăn cản. Bà M. ,đứng gần đó chạy đến ôm Huy.

Sau khi được bạn gái giải thoát, Huy chạy vào nhà lấy cây rựa và tuýp sắt đánh bà M. gây thương tích. Khi bà M. chạy vào nhà, đóng cửa lại, Huy tiếp tục dùng cây rựa đánh vào cửa kiếng làm mảnh vỡ văng trúng con gái bà M. gây thương tích cho cô này.

Được tin báo, công an đến giải quyết. Ông K. được đưa đi cấp cứu, Phi lấy xe đi về nhà. Ngày 6/5/2013, ông Phi chết vì chấn thương sọ não.
Phi bỏ trốn, đến ngày 27/5/2013 thì ra công an đầu thú.

Tại phiên toà, vị luật sư bào chữa cho bị cáo đã xin toà xem xét cho Phi, bởi nguyên do cũng chỉ vì Phi can ngăn việc cãi vã, là làm việc tốt, rồi bị nạn nhân đánh mới xảy ra sự việc Phi đánh lại chứ không cố ý đánh nạn nhân chết. Bản thân Phi là người có trình độ đại học, có công ăn việc làm ổn định mà từ lúc xảy ra vụ án đến giờ phải ngồi tù gần hai năm, giờ phải đối diện bản án mà toà sắp tuyên.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI