Nghĩ đến chồng cũ lại mất ngủ

18/06/2019 - 05:30

PNO - Đừng đặt mình vào một cuộc chạy đua với người cũ, xem thử hậu ly hôn ai được hơn ai. Mình ly hôn để có được cuộc đời của mình, đó là điều quan trọng nhất.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em năm nay 34 tuổi, vợ chồng em mới chia tay năm rồi. Cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm thì hết 7 năm là phản bội, cãi vã mệt mỏi. Thời gian cuối cùng trước khi ly hôn, bà chị chồng em vẫn còn muốn khuyên nhủ hàn gắn, đã hỏi em ly hôn để làm gì. Em tuyên bố thẳng: em không cần biết ly hôn để làm gì, em chỉ biết em không chung sống với con người đó một giờ, một ngày nào nữa, ly hôn xong có chết em cũng chấp nhận.

Nghi den chong cu lai mat ngu
Ảnh minh họa

Quả thực, quyết định của tòa là một sự giải phóng quá sức nhẹ nhàng cho em. Em mang con gái 5 tuổi về nhà ngoại, cảm thấy mình hoàn toàn tự do, còn hơn cả thời con gái. Em vẫn đi làm, lương tháng đủ nuôi con, không phụ thuộc vào ai. Hơn một năm qua, em thấy cuộc sống của mình như hiện tại là ổn, em không mong muốn gì thêm.

Chỉ có điều, mỗi lần nhớ lại chuyện gia đình cũ, em thấy bức xúc trong lòng. Mấy tháng sau khi em ra khỏi nhà, chồng cũ của em xúc tiến ngay "tập 2", nghe nói lấy một cô vợ ở quê, đám cưới tổ chức to lắm.

Mẹ chồng em tuyên bố con trai bà muốn lấy vợ ngoan, không may cưới phải thứ đàn bà nanh nọc, hung dữ quá mất cả chục năm không dạy được vợ. Em nghe nói lại, tự nhủ để rồi xem ngoan tới cỡ nào cho biết.

Hôm rồi đi siêu thị, vô tình gặp cả mẹ chồng và vợ mới của chồng, thấy bụng cô ta đã to. Mẹ chồng kéo con gái em, nói cháu sắp có em, mà em trai đấy nhé! Em về, thật lòng là cũng mất ngủ chị ạ. Thì ra, hậu ly hôn không phải chỉ là tự do như em nghĩ…

Ngân Bình (TP.HCM)

Em Ngân Bình thân mến, 

Vài hôm nữa, vài tuần nữa, ấn tượng về cuộc gặp gỡ hôm vừa rồi sẽ phai đi trong lòng em. Không cần nhắc tới cuộc gặp đó, hay những phát ngôn của ai đó nữa. Nhưng bản thân mình phải có những thay đổi, nếu không, sẽ có một cuộc gặp khác, sẽ có một câu nói khác lại bắt em suy nghĩ nhiều, lại mất ngủ, dằn vặt.

Bây giờ, mình phải xác định không có cách nào khác, tự mình phải bước về phía trước, chứ ngoảnh đầu nhìn lại sau lưng chỉ khiến mình mệt mỏi thêm thôi. Cũng có thể cùng lý do như em, nhiều phụ nữ đã chọn thay đổi môi trường sống, chuyển hẳn đi nơi khác, bắt đầu một cuộc sống mới, tách biệt, độc lập, không bị những kỷ niệm, những con người cũ chi phối. 

Nghi den chong cu lai mat ngu
Ảnh minh họa

Em đang thấy cuộc sống của mình ổn, nhưng nếu tiếp tục 5 - 10 năm nữa vẫn vậy, thì có thể sẽ không ổn. Em cần có mục tiêu cho cuộc đời mình. Mục tiêu đó có thể là nuôi con thành người, có thể là phát triển nghề nghiệp, có thể là tìm kiếm hạnh phúc thật sự của mình...

Khi mình sống có mục tiêu, mình sẽ bình tĩnh hơn, không bị xô đẩy bởi người khác. Tất cả tùy thuộc vào em, nhưng nếu em ngồi yên, sống khép mình, sẽ không có cơ hội nào tìm đến gõ cửa. Vậy nên, em hãy chủ động tìm kiếm các cơ hội đó. Em tự do, có thời gian, lại còn trẻ, em có thể làm rất nhiều thứ, kết nối với nhiều người, tham gia nhiều hoạt động, không gian sống mới sẽ mở ra những cơ hội mới.

Ví dụ, điều đơn giản nhất có thể bắt đầu được ngay, đó là tự chăm sóc mình, sao cho mình đẹp lên, cảm thấy vui sống hơn, tươi tắn hơn, hẹn gặp bạn bè, tham gia những chuyến đi chơi, làm những điều mình thích.  

Điều cần thiết là đừng đặt mình vào một cuộc chạy đua với người cũ, xem thử hậu ly hôn ai được hơn ai. Mình ly hôn để có được cuộc đời của mình, đó là điều quan trọng nhất. Vậy ở thời kỳ “hậu” này, em hãy tận hưởng tự do, hãy sống cuộc đời đó theo cách mình thật sự muốn. Chúc em vui và sớm tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gửi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Phụ nữ tuổi ngoài 30 như… hộp sữa cận date?

    Phụ nữ tuổi ngoài 30 như… hộp sữa cận date?

    23-06-2026 17:30

    Mới đây, mạng xã hội dậy sóng trước bài đăng của một chủ tài khoản khi chia sẻ lại những bình luận khiếm nhã từ một bộ phận đàn ông...

  • Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    23-06-2026 14:24

    Thương con không có một mái nhà, chị vét sạch tiền tiết kiệm, lại vay mượn thêm mua nhà cho con để rồi bản thân phải sống chật vật.

  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...