Ngày về của những đứa trẻ ở khu cách ly

09/04/2020 - 22:44

PNO - Kết thúc 14 ngày cách ly tập trung như "người lớn", hôm nay các bé vui vẻ hân hoan rời khu cách ly để trở về nhà.

 

Công dân từ Lào hết thời hạn cách ly Y tế rời khỏi Khu Ký túc xá Ngân hàng Công thương trong chiều 9/4 có gần 100 cháu nhỏ về quê cùng bố mẹ sau thời gian cách ly tập trung tại đây
Trong số những người Việt trở về từ Lào, hết thời hạn cách ly y tế tại khu cách ly Ký túc xá Ngân hàng Công thương chiều 9/4, có gần 100 cháu nhỏ
Có rất nhiều cháu nhỏ là con của những cặp vợ chồng trẻ quê ở xã Lộc Bổn ( Huyện Phú Lộc) cùng theo bố mẹ đang làm ăn tại Lào
Các cháu là con của những cặp vợ chồng trẻ đang làm ăn tại Lào
Thậm chí mỗi ngày các cháu còn được bộ phận Y tế chuyên trách kiểm tra thân nhiệt thường xuyên Khi trẻ có biển hiện  ho, cảm cúm điều được các bác sĩ tận tình thăm khám
Cũng như người lớn, khi cách ly tại đây, mỗi ngày các cháu được bộ phận y tế chuyên trách kiểm tra thân nhiệt, sức khoẻ
Cháu nhỏ cùng bố hồi hộp gây phút rời Khu cách ly
Hai cha con hồi hộp chờ  giây phút rời khu cách ly
Bao năm xa quê tha phương làm ăn, một phần do dịch COVID-19 lan nhanh ở Lào các cháu nhỏ giờ đành theo bố mẹ, ông bà trở về cố hương tạm lánh dịch COVID-19
Dịch COVID-19 xảy ra, các bé được cha mẹ, ông bà đưa về quê hương lánh dịch
Nhiều bà mẹ trẻ như chị Phan Thị Lời (Thủy Phù) Thị xã Hương Thủy đều mong muốn có bức hình kỷ niệm sau 14 ngày ở Khu Cách ly tập trung Ký túc xá Ngân hàng Công thương ở xã Phú Thượng (Phú Vang, Thừa Thiên -Huế)
Bà mẹ trẻ Phan Thị Lời (xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) chụp hình kỷ niệm sau 14 ngày ở khu cách ly
 Bố con đi nhận Hộ chiếu trở về nhà sau 14 ngày cách ly tập trung
Hai cha con nhận hộ chiếu để trở về nhà 
Chị Nguyễn Thị M.  quê Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đang chờ làm thủ tục nhận giấy hoàn thành thời hạn cách ly vui mừng vì sắp được đưa con về nhà đoàn tụ cùng ông bà nội, ngoại. Chị tâm sự, ở  Khu cách ly tập trung này có rất đông trẻ con theo gia đình cùng về quê. Vui và hạnh phúc nhất là mỗi ngày thức ăn dành cho con nhỏ được các
Chị Nguyễn Thị M., quê Phú Lộc, đang chờ làm thủ tục nhận giấy hoàn thành thời hạn cách ly, vui mừng vì hai mẹ con sắp được đoàn tụ cùng ông bà nội, ngoại. Chị tâm sự, ở khu cách ly tập trung này, trẻ em được chăm sóc rất kỹ. Phần ăn mỗi ngày được các "anh nuôi" chuẩn bị rất chu đáo.
Tâm trạng mẹ và các bé ai cũng rất vui. Mong muốn sớm làm xong thủ tục để nhận lại visa rồi cùng chồng về nhà ăn bữa cơm gia đình
Ai cũng vui, mong sớm được về nhà ăn bữa cơm gia đình
Trung tá Nguyễn Quyết Tiến- Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Ban CHQS Thị xã Hương Thủy – Khu trưởng Khu cách ly thuốc Ký túc xá - Ngân hàng Công thương trao trao giấy hoàn thành thời gian cách ly
Trung tá Nguyễn Quyết Tiến - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hương Thủy, Khu trưởng Khu cách ly Ký túc xá Ngân hàng Công thương - trao giấy hoàn thành thời gian cách ly cho mẹ con chị H.T.N.
Tâm trạng mẹ và các bé ai cũng rất vui. Mong muốn sớm làm xong thủ tục để nhận lại visa rồi cùng chồng về nhà ăn bữa cơm gia đình
Bé sắp được về nhà
Dù sự chờ đợi đến cuối buổi chiều 9/4 mọi thủ tục giấy tờ mới được bố mẹ nhận xong, nhưng nhìn  chung trong  ánh mặt những đứa trẻ nhỏ chúng tôi nhận thấy các cháu ai cũng vui vẻ vì được về nhà
Đến cuối buổi chiều, những gia đình cuối cùng cũng xong mọi thủ tục để trở về nhà trong niềm hạnh phúc

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI