Ngày này, 85 năm trước Bác trở về Tổ quốc…

28/01/2026 - 13:54

PNO - Những cuốn sách viết về Bác đã được NXB Kim Đồng giới thiệu trở lại nhân cột mốc kỷ niệm đặc biệt: 85 ngày Bác về Pác Bó Cao Bằng (28/1/1941- 28/1/2026).

Ngày 28/1/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đó là đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã vượt qua cột mốc 108 về đến Pác Bó (Cao Bằng), đánh dấu bước chân đầu tiên của Người lên mảnh đất quê hương sau 30 năm bôn ba đi tìm đường cứu nước.

Trong cuốn Theo dấu chân Người, Giáo sư – Tiến sĩ Trình Quang Phú kể lại hành trình Bác trở về Tổ quốc từ Quảng Tây vào những ngày Tết Tân Tị năm 1941: “Sáng mồng một Tết, Bác cùng anh em đi chúc Tết theo phong tục của người Choang. Lương y Đặng Văn Cáp chuẩn bị những đồng bạc tròn bọc trong giấy đỏ để Bác mừng người cao tuổi và kẹo lì xì cho các cháu bé. Sáng mồng hai Tết, trong trang phục người Nùng, quần áo màu chàm, khuy cài bằng vải, khoác áo lông chồn, chào tạm biệt bà con Nặm Quang, Bác cùng cả nhóm lên đường”.

Loạt sách viết về Bác Hồ - Ảnh: NXB Kim Đồng
Loạt sách viết về Bác Hồ - Ảnh: NXB Kim Đồng

Đường đi sương mù dày đặc như đi trong mây, lên dốc rồi lại xuống dốc, cả đoàn phải vượt qua sườn núi đá lởm chởm… Sau bao khó khăn, cột mốc biên giới hiện ra. “Bác bước đến, dừng lại, xúc động đặt tay lên bia đá, cúi nhìn và reo lên: “Cột mốc 108”. Nói xong, Bác quỳ xuống, đặt một tay xuống nền cỏ xanh trên đất, tay phải đặt lên cột mốc, im lặng mấy giây, như muốn nói với giang sơn đất trời, Bác đã về đến Tổ quốc Việt Nam yêu dấu” – trích Theo dấu chân Người.

Giáo sư – Tiến sĩ Trình Quang Phú cũng ghi chép lại những ngày Bác ở Pác Bó với cuộc sống giản dị, thanh đạm. Ngày ngày Bác dậy sớm tập thể dục, tắm suối rồi làm việc bên bàn đá. Những bữa cơm đạm bạc chỉ có chút thịt muối hoặc cá suối.

“Trời tối, trong hang rất lạnh, phải đốt lửa sưởi suốt đêm. Không có đèn, nên buổi tối ít khi làm việc. Anh em thường ngồi quây quanh đống lửa nghe Bác nói chuyện. Một lần, Bác nhắc lại những cuộc chiến tranh lớn, những cuộc cách mạng từ trước tới nay, rồi Bác phỏng đoán độ bốn, năm năm nữa, chiến tranh sẽ tới bước quyết định, và lúc đó là một cơ hội rất tốt cho cách mạng ta” – Giáo sư, Tiến sĩ Trình Quang Phú viết.

Dịp này, NXB Kim Đồng cũng giới thiệu nhiều tựa sách về Bác: Kể chuyện Bác Hồ, Hồ Chí Minh – Một con người và một dân tộc, Những ngày sống gần Bác…Trong đó, trường ca Theo chân Bác của nhà thơ Tố Hữu cũng đã ghi lại những vần thơ xúc động về cuộc trở về Tổ quốc của Bác Hồ: “Bác đã về đây, Tổ quốc ơi!/Nhớ thương, hòn đất ấm hơi Người/Ba mươi năm ấy, chân không nghỉ/Mà đến bây giờ mới tới nơi!”.

Hình ảnh trong cuốn sách Hồ Chí Minh - Một con người, một dân tộc
Hình ảnh trong cuốn sách Hồ Chí Minh - Một con người, một dân tộc

Trong thời gian hoạt động bí mật tại núi rừng Pác Bó, Bác Hồ đã đào tạo, giác ngộ nhiều cán bộ, quần chúng tham gia hoạt động cách mạng. Người không chỉ dạy kiến thức, giác ngộ cách mạng mà còn còn dạy chi tiết về cách thức, phương pháp làm việc, ý thức học hỏi tìm hiểu phong tục tập quán địa phương để có thể hòa mình, thuyết phục được quần chúng nhân dân.

Hồi kí Những ngày sống gần Bác đã được bà Nông Thị Trưng ghi chép lại về những ngày Bác sống và hoạt động tại Pác Bó. Trong hồi ký, bà Trưng gọi Bác bằng danh xưng giản dị là “chú Thu”: “Suốt thời gian được sống gần Chú Thu, mỗi ngày tôi càng nhận thấy rõ hơn tác phong, nếp sống giản dị của Chú. Bao giờ cũng thế, Chú chỉ mặc bộ quần áo Nùng bằng vải chàm, ống tay rộng, trông thật gọn gàng giản dị, hòa hợp với bà con địa phương Pác Bó”.

Những ngày Bác sống và làm việc ở Pác Bó được kể lại trong hồi ký của tác giả Nông Thị Trưng
Những ngày Bác sống và làm việc ở Pác Bó được kể lại trong hồi ký của tác giả Nông Thị Trưng

85 năm sau ngày trở về Tổ quốc, những cuốn sách, những câu chuyện về Bác vẫn mãi sống trong lòng bạn đọc hôm nay. Bộ sách được NXB Kim Đồng giới thiệu lần này cũng góp phần ý nghĩa giúp các em nhỏ và bạn đọc trẻ hiểu hơn về những năm tháng Bác Hồ hoạt động cách mạng ở Cao Bằng.

Hang Pác Bó bây giờ vẫn còn đó, với những dòng thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Hang lạnh nhớ tay Người đốt củi/Bập bùng lửa cháy suốt đêm thâu/Ai hay ngọn lửa trong hang núi/Mà sang muôn lòng, vạn kiếp sau”

Hương Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI