Buổi chào cờ đặc biệt
Có lẽ một trong những cảm xúc đặc biệt nhất của các đại biểu trí thức TPHCM trong hành trình về nguồn lần này là lễ chào cờ tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào.
 |
Lễ chào cờ đặc biệt của đoàn đại biểu trí thức TPHCM tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào |
Đây là công trình mang biểu tượng văn hóa sâu sắc, do Bộ Công an tặng tỉnh Tuyên Quang, vừa được khánh thành vào ngày 14/8/2025. Trước tượng đài Bác, khi Quốc ca vang lên giữa núi rừng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, âm thanh ấy, không gian và khung cảnh ấy đã mang lại cho các đại biểu những cảm xúc lâng lâng khó tả.
 |
Ông Bùi Chí Bửu - Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học nông nghiệp, Ủy viên Hội đồng Khoa học Thành phố, đại diện trí thức tiêu biểu của TPHCM - đọc bài cảm tưởng sau lễ chào cờ |
Cô Nguyễn Thị Thanh Phượng - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Thủ Dầu Một – TPHCM) - chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi được về lại nơi Bác Hồ sống và làm việc trong thời điểm quan trọng của Cách mạng Tháng Tám. Được chào cờ và hát Quốc ca cùng các đại biểu trí thức TPHCM ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, là trung tâm giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng của cả nước sẽ là ký ức khó quên trong cuộc đời tôi”.
 |
Đoàn đại biểu trí thức TPHCM chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào |
Trong dòng cảm xúc đó, bà Trần Thị Yến - nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) - cũng không giấu được sự xúc động: “Khi hát quốc ca ở Tân Trào, chúng tôi không chỉ tưởng nhớ công lao của Bác, mà còn tự nhắc mình về trách nhiệm tiếp nối lý tưởng mà Người và các bậc tiền nhân đã lựa chọn”.
Điểm dừng chân tiếp theo của đoàn là Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng. Công trình được xây dựng để tri ân, đồng thời lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật, giúp các thế hệ hôm nay hiểu hơn về lịch sử khi tìm về cội nguồn.
 |
Bà Ngô Thị Hồng Thư - Phó Chủ tịch Hội các phòng thí nghiệm TP.HCM - ở Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng |
Trong tiếng chiêng khai lễ vang vọng tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, bà Ngô Thị Hồng Thư - Phó Chủ tịch Hội các phòng thí nghiệm TP.HCM - chia sẻ: “Sau chuyến đi này, tôi muốn nhắn gửi đến con cháu và lớp trẻ rằng: cha ông ta ngày trước không có phương tiện, công nghệ hiện đại, nhưng với tư duy độc lập, ý chí và quyết tâm, đã làm nên những điều phi thường. Ngày nay, phương tiện, công nghệ chỉ là công cụ, còn điều quan trọng nhất, mang tính quyết định, chính là tư duy, khát vọng và ý chí vươn lên của mỗi người”.
 |
Đình Tân Trào, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội ngày 16 - 17/8/1945. Dại hội được ví như Hội nghị Diên Hồng thứ hai trong lịch sử Việt Nam. |
Dấu ấn từ những địa chỉ đỏ Tân Trào
Đến với Đình Tân Trào, di tích gắn với Quốc dân Đại hội vào tháng 8/1945, nơi thông qua những quyết định trọng đại, mở đường cho thắng lợi của toàn dân tộc, đoàn đại biểu đã kính cẩn dâng hương tưởng niệm ở phiến đá thiêng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời thề quyết tâm giành độc lập trước quốc dân đại hội và được nghe kể lại những câu chuyện, sự kiện lịch sử gắn với di tích này.
Bài học về sự giản dị, về quyết tâm đấu tranh vì độc lập tự do cho dân tộc của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam một lần nữa được kể lại sinh động khi đoàn đến thăm Lán Nà Nưa- Phủ Chủ tịch đầu tiên của Việt Nam giữa rừng núi Tân Trào, Tuyên Quang.
 |
Lán Nà Nưa, nơi ở giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tân Trào, Tuyên Quang |
Thuộc Tân Lập, xã Tân Trào (Sơn Dương), Lán Nà Nưa là nơi Bác Hồ ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến 22/8/1945. Tại đây Bác đã trực tiếp lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám. Lán dựng theo kiểu nhà sàn, đơn sơ, thể hiện phong cách sống và tư tưởng của Bác: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
Đoàn đại biểu trí thức TPHCM tặng quà tại xã Hòa An, Cao Bằng Ngày 25/9, trước khi chia tay Cao Bằng để đến Tuyên Quang, đoàn đã đến thăm và trao quà cho gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó, người dân chịu ảnh hưởng bão lũ tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Tại đây đoàn đã trao 50 phần quà trị giá 50 triệu đồng, thể hiện tấm lòng của đội ngũ trí thức thành phố đối với đồng bào nơi địa đầu Tổ quốc. Mỗi phần quà nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng và tinh thần sẻ chia của các đại biểu trí thức TPHCM với người dân địa phương. |
Không khí chợt như chùng lại khi hướng dẫn viên nhắc về giai đoạn Bác bị bệnh thập tử nhất sinh. Lời dặn của Người với Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi đó đã trở thành câu nói bất hủ: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.
“Không chỉ là di tích lịch sử, với tôi, Lán Nà Nưa còn là một biểu tượng tinh thần, hun đúc ý chí quật cường và khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam. Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, mái lán mộc mạc ấy vẫn nhắc nhớ mỗi người con đất Việt về cội nguồn và bản lĩnh dân tộc”, đại biểu Thanh Phượng xúc động nói.
Cũng trong buổi sáng 26/9, đoàn đại biểu trí thức TPHCM đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Tuyên Quang. Đền thờ tọa lạc tại chân núi Thổ Sơn là một công trình kiến trúc thấm đẫm tình cảm của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang với vị Cha già kính yêu của dân tộc.
 |
Đồng chí Dương Anh Đức - Uỷ Viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM thắp hương bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh |
Hành trình về thăm lại tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào -Tuyên Quang kết thúc nhưng dư âm sẽ còn vương mãi trong lòng những trí thức thành phố mang tên Bác. Không chỉ là một chuyến về nguồn và tri ân, đây còn là hành trình tinh thần, để từ nơi cội nguồn cách mạng, mỗi người tự nhắc mình phải sống xứng đáng hơn, sáng tạo hơn, góp phần xây dựng đất nước bằng tất cả tri thức và tâm huyết.
"Tôi mong rằng TPHCM và nhiều địa phương khác trong cả nước sẽ có thêm nhiều chuyến về nguồn tương tự chuyến đi lần này, đặc biệt là những chuyến đi dành cho lớp trẻ. "Trăm nghe không bằng một thấy", cảm xúc lịch sử vô cùng quan trọng. Nó quyết định việc người ta có yêu lịch sử hay không, chính từ sự rung cảm trước sự kiện, nhân vật, chứ không chỉ từ những con số khô khan”, bà Nguyễn Thị Hậu - Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử TPHCM - phát biểu.
Trí thức TPHCM gắn kết trong hành trình về nguồn Tối 25/9, đoàn đại biểu trí thức TPHCM tham gia hành trình về nguồn đã có buổi họp mặt, giao lưu thân tình, ấm áp. Không có sự phân chia về lĩnh vực công tác hay khoảng cách tuổi tác, hơn 100 đại biểu đã cùng hòa vào không khí trẻ trung, sôi nổi với những câu ca, điệu múa và trò chơi tập thể. Tại buổi giao lưu, đồng chí Dương Anh Đức - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM - phát biểu: “Đây là lần đầu tiên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tổ chức một chuyến đi rất có ý nghĩa. Hành trình này càng quan trọng hơn khi TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới – trở thành một thành phố rộng hơn, đông hơn và chắc chắn cũng sẽ vui hơn. Đây là dịp để chúng ta gặp gỡ, đồng hành, chia sẻ với nhau những giờ phút ý nghĩa, ấm áp, đồng thời gắn kết đội ngũ trí thức của thành phố. TPHCM từ trước đến nay luôn xác định khoa học – công nghệ là nền tảng phát triển, vì vậy đội ngũ trí thức luôn được trân trọng. Thành phố mong muốn giới trí thức sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của TP, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Trung ương và Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách mới, trong đó có Nghị quyết 57 và một loạt chính sách về giáo dục, đào tạo. Vì vậy, thời gian tới TP.HCM rất cần sự chung tay, tham gia trực tiếp của đội ngũ trí thức vào các hoạt động, chương trình, dự án, cũng như hiến kế, ý tưởng để giúp thành phố phát triển bền vững, hiệu quả hơn. Hành trình về nguồn hôm nay không chỉ để ôn lại truyền thống và những sự kiện hơn 80 năm trước, mà còn để cùng nhau suy nghĩ, tiếp nối di sản của cha ông, gắn kết trí tuệ, sáng tạo nên những giá trị mới cho TPHCM và cho đất nước". |
Hoa Nguyễn