Ngán ngẩm vì tết năm nào cũng đi Vũng Tàu với nhà chồng

10/02/2026 - 11:30

PNO - Dù không phải cắm mặt vào bếp nhưng nhà chồng vẫn khiến Thanh ngán ngẩm vì cái lệ: du lịch tết!

Chồng Thanh trách cô sướng không biết hưởng khi đòi về ngoại, thay vì đi Vũng Tàu với nhà chồng - Ảnh minh họa
Chồng trách cô "sướng không biết hưởng" khi đòi về ngoại, thay vì đi Vũng Tàu với nhà chồng - Ảnh minh họa

Trong mắt chồng Thanh, cô là người vợ số hưởng. Trong khi nhiều phụ nữ đầu tắt mặt tối với mâm cao cỗ đầy, dọn dẹp bở hơi tai trong mấy ngày tết, thì Thanh chỉ phải lo mâm cúng giao thừa và cái lễ sáng mùng Một là được xách vali ra Vũng Tàu đổi gió.

Gia đình chồng Thanh có "lệ" tết là phải đi Vũng Tàu. Mẹ chồng cô rất thoáng, không đặt nặng lễ nghĩa nên tết không tổ chức bày biện, cúng kiếng phức tạp. Tết là để nghỉ ngơi nên từ mùng Một, cả đại gia đình đã thuê xe đi Vũng Tàu du lịch. Năm đầu tiên về làm dâu, Thanh thấy cái "lệ" này khá thú vị. Nhưng những năm sau đó, Thanh thấy nhạt dần.

Ba mẹ Thanh có 2 con gái. Chị gái lấy chồng ở miền Bắc nên thường ăn tết ngoài đó. Thanh lấy chồng gần hơn, chỉ cách nhà gần 100 km, nên tháng nào cô cũng đưa con về chơi với ngoại. Những ngày giáp tết, Thanh tranh thủ về nhà phụ ba mẹ dọn dẹp, sắm sửa, rồi lại đi. “Năm nay đừng mua bánh mứt nhiều quá con, khách khứa giờ cũng ít, nhà chỉ có ba với mẹ, ăn không hết”. Câu nói của mẹ khiến Thanh xót xa. Năm nay, cô muốn ăn tết nhà ngoại, thay vì đi Vũng Tàu.

Vốn luôn tự hào vì vợ mình tết không phải đầu tắt mặt tối dưới bếp mà được "đi chơi cho sướng" nên khi nghe chuyện Thanh không muốn đi Vũng Tàu, chồng cô rất ngạc nhiên. “Đi chơi mà cũng than, về quê làm gì cho cực, không phải trước tết em đã về rồi sao?” - anh nói.

Chồng cô không hiểu rằng thứ cô cần không phải tắm biển hay ăn hải sản, mà là cùng mẹ nấu nướng cúng giao thừa, sáng mùng Một ngồi bên tách trà nghe ba kể chuyện xưa, chuyện nay. Anh nói cô câu nệ lễ nghĩa, cô trách anh xem nhẹ nhà ngoại, thế là cãi nhau.

“Ngày thường em ở nhà nội, 3 cái tết đi cùng nhà nội. Ba mẹ em già rồi, không còn mấy cái tết ở cùng con cái. Nếu anh không về cùng, em và con sẽ về ngoại trước, sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở Vũng Tàu vào mùng Ba”.

Sự kiên quyết của Thanh khiến chồng cô phải nhượng bộ. Mùng Một, vợ chồng Thanh sẽ về ngoại chơi 2 ngày, sau đó mới đi Vũng Tàu. “Hay tết năm sau, mình rủ ông bà ngoại đi Vũng Tàu chơi luôn cho vui” - chồng Thanh gợi ý. Thanh ậm ừ cho qua vì ba mẹ cô vốn quan niệm tết là phải ở nhà, còn cúng kiếng, khách khứa.

Cũng du lịch tết cùng gia đình chồng nhưng Thoa lại có một nỗi lo khác. Gia đình Thoa và phía nhà chồng đều ở thành phố nên không phát sinh mâu thuẫn tết nội hay tết ngoại. Điều cô ngán ngại là những chuyến du lịch tết sang chảnh cùng gia đình chồng.

Trong khi các anh chị em khác đều khá giả, vợ chồng Thoa lại chỉ làm công ăn lương, nuôi con nhỏ rất chật vật. Cái "lệ" của gia đình là đi chung, ăn quán sang, ở khách sạn xịn và tất cả chi phí đều được "chia đầu người" sòng phẳng. Nhìn hóa đơn một bữa hải sản bằng mấy tháng lương của cô, Thoa xót xa nhưng không dám nói. Chồng Thoa vì sĩ diện với anh em nên luôn gật đầu. Để rồi sau chuyến đi, cả nhà lại phải thắt lưng buộc bụng. Với Thoa, chuyến du lịch tết không phải là nghỉ dưỡng, mà là một cuộc "đua đòi" quá sức, cô phải gồng mình lên để tỏ ra mình ổn giữa gia đình chồng.

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

“Hay năm nay mình ăn tết tại gia, để khoản đó đầu tư vài chỉ vàng” - Thoa đề nghị. Chồng cô gạt phắt: “Đi làm cả năm, hưởng thụ mấy ngày tết mà tiếc cái gì. Khách sạn đặt hết rồi! Mà tụi nhỏ cũng chờ cả năm để được đi Vũng Tàu, em cứ câu nệ làm gì”.

Nghĩ đến khoản tiền thưởng tết của hai vợ chồng bốc hơi chỉ trong vài ngày, Thoa ấm ức với cái “lệ” du lịch tết của nhà chồng. Nhưng chợt nhớ 2 đứa nhỏ nhà cô năm nào cũng háo hức chờ tết để được check-in resort, ăn buffet hải sản thỏa thê, cô cũng nguôi nguôi: “Ừ thì thôi, tết mà!”.

Lan Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI