Nạn nhân nhỏ nhất trong vụ rơi máy bay Air India sống sót nhờ 2 lần hy sinh của mẹ

29/07/2025 - 13:54

PNO - Được mẹ che chở và hiến da, bé Dhyaansh 8 tháng tuổi là người sống sót nhỏ nhất trong vụ tai nạn máy bay Air India vào ngày 12/6. Hiện hai mẹ con đã được xuất viện.

Khi chuyến bay IC171 của Air India đâm vào khu nhà ở của Trường Cao đẳng Y khoa BJ ở Ahmedabad, Manisha Kachhadiya đã che chắn cho cậu con trai 8 tháng tuổi của mình, Dhyaansh - Ảnh: PTI
Khi chuyến bay IC171 của Air India đâm vào khu nhà ở của Trường Cao đẳng Y khoa BJ ở Ahmedabad, cô Manisha Kachhadiya đã che chắn cho cậu con trai 8 tháng tuổi của mình, Dhyaansh - Ảnh: PTI

Người mẹ Manisha Kachhadiya đã dùng thân mình che chắn cho cậu con trai 8 tháng tuổi, Dhyaansh, khỏi ngọn lửa khi chiếc máy bay IC171 của Air India đâm vào khu nhà ở của Trường Cao đẳng Y khoa BJ ở thành phố Ahmedabad vào ngày 12/6, khiến 290 người thiệt mạng (bao gồm 241 người trên máy bay).

Bất chấp cái nóng thiêu đốt và khói dày đặc, bản năng duy nhất của cô là bảo vệ đứa con sơ sinh.

Dhyaansh là con trai của cô Manisha và anh Kapil Kachhadiya, một sinh viên chuyên ngành tiết niệu tại Trường Cao đẳng Y khoa BJ. Kapil đang trực tại bệnh viện khi tai nạn xảy ra.

Kapil nói lúc máy bay rơi, Manisha bị thương nhưng ưu tiên của cô là cứu con trai.

"Có một khoảng thời gian mất điện và sau đó tòa nhà ngập trong hơi nóng", Manisha thuật lại với tờ Times of India.

Vào khoảnh khắc kinh hoàng đó, cô đã ôm con trai chạy đi. Khói và lửa dày đặc khiến họ gần như không thể nhìn thấy gì. Hơi nóng khiến cả hai mẹ con bị bỏng nặng.

Manisha nói thêm: "Có lúc tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể thoát ra được. Nhưng tôi phải làm được, vì con tôi. Cả hai chúng tôi đều đã trải qua nỗi đau không thể diễn tả thành lời".

Manisha bị bỏng 25% ở mặt và tay. Dhyaansh bị bỏng 36% ở mặt, cả hai tay, ngực và bụng.

Hai mẹ con được đưa đến Bệnh viện KD, nơi Dhyaansh trải qua quá trình điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt nhi khoa (PICU). Em bé cần hỗ trợ thở bằng máy, cùng với hồi sức truyền dịch, truyền máu và chăm sóc đặc biệt các vết thương.

Các bác sĩ cho biết quá trình hồi phục của đứa trẻ rất phức tạp về mặt y khoa do còn quá nhỏ.

Một trong những phần quan trọng nhất trong quá trình điều trị cho Dhyaansh là việc bé cần ghép da để giúp chữa lành vết thương. Không chần chừ, Manisha quyết định hiến da của mình, và một lần nữa trở thành lá chắn cho con.

Bác sĩ Adit Desai - Giám đốc điều hành Bệnh viện KD - mô tả trường hợp này là vô cùng cảm động.

Là một chuyên gia y tế, Kapil cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục của con trai.

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Rutvij Parikh chia sẻ với tờ The Times of India: "Sự tham gia của bác sĩ Kapil với tư cách là một người cha đã giúp ích rất nhiều. Là một chuyên gia y tế, anh ấy thường đảm bảo việc băng bó được thực hiện đúng cách, ngay cả vào giữa đêm".

Sau 5 tuần điều trị và chăm sóc tích cực, cả Manisha và Dhyaansh đều được xuất viện. Tình yêu của người mẹ này đã vượt qua cả biển lửa và số phận để cứu sống con trai mình.

Ngọc Hạ (theo India Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI