Nagarkot cầu vồng mùa thu bên núi tuyết

24/05/2016 - 14:12

PNO - Nằm cách thủ đô Kathmandu của Nepal 32km, Nagarkot là nơi quang đãng nhất trong thung lũng Kathmandu để phóng tầm nhìn về dãy Himalaya hùng vĩ.

Tuy nhiên, khách du lịch hành hương, người thích viếng những di tích tôn giáo thường bỏ qua nơi này vì Kathmandu và mấy quận huyện quanh vùng đã đầy ắp các di tích văn hóa lịch sử được UNESCO công nhận. Nagakot là một ngôi làng nhỏ, đường đất, không thuận tiện vì chưa có xe đò đi thẳng. Chính vì vậy, rẻo cao 2.195m so với mặt nước biển này sẽ là tưởng thưởng tuyệt vời cho những ai yêu yên tĩnh, cần một khoảng lặng sau những hành trình bon chen…

Trước tiên là khí hậu trong lành và mát mẻ cùng “view” quan sát toàn cảnh thung lũng Kathmandu. Nếu như thủ đô Kathmandu bên dưới vào mùa thu vẫn còn không khí nóng thì Nagarkot mát mẻ suốt ban ngày và lành lạnh đủ để khoác lên chiếc áo thêm duyên khi đêm về.

Nagarkot cau vong mua thu ben nui tuyet
Hoa tam giác mạch tạo nên cầu vồng mùa thu rực rỡ ở Nagarkot

Kế đến là cảnh quan. Không đền đài xưa cũ, chẳng biệt thự nguy nga, nhưng thiên nhiên ban cho Nagarkot nhiều ưu đãi hiếm có. Những rẻo núi gần như được bọc bởi rừng lá kim xanh thẫm suốt bốn mùa. Xa xa là những ngọn cao nhất trong dãy Himalaya làm nền. Nepal có 13 rặng núi cao nhất của dãy Himalaya thì từ Nagarkot đã có thể nhìn thấy đến tám, trong đó có những rặng nổi tiếng như Annapurna, Langtang…

Điều lạ hơn cả là những rặng núi này ôm quanh Nagarkot, nên miền đất này là nơi tuyệt vời để chiêm ngưỡng bình minh hồng, hoàng hôn đỏ… kỳ vĩ trên những ngọn núi trắng. Tuyệt vời hơn nữa, là không cần lặn lội đến Tây Tạ ng với quá nhiều thủ tục phiền toái, những ngày trời trong có thể chiêm bái nóc nhà thế giới Everest từ “viewpoint” (cách phố chỉ 5km - cũng là nơi ngắm hoàng hôn và bình minh).

Du khách may mắn đến Nagarkot mùa thu còn được chiêm ngưỡng hoa tam giác mạch. Ở đây, tam giác mạch được trồng theo từng luống nhỏ, uốn lượn trên triền núi quanh co. Luống hoa nhỏ, bề ngang đôi khi chỉ vài tấc cũng là những bậc thang. Triền núi khá dốc, hoa khác màu, từ tím hồng đến hồng đậm, tạo nên những con sóng màu xen kẽ. Lẫn trong đó là cải dầu cũng đang độ vàng hoa càng làm núi đồi Nagarkot miên man những con sóng màu như cầu vồng mùa thu rực rỡ. Nhấn nhá thêm vài cội dã anh đào trút lá bung hoa rực rỡ, mấy cánh đồng chỉ vàng một sắc hoa cải, những vạt thông xanh sẫm… rồi xa xa nữa tinh khiết trắng tuyết núi già… rồi nắng thu vàng như mật đổ xuống từ trời cao xanh mênh mang…

Mùa thu Nagarkot đẹp như không có thật.

Từ Bangkok, Kuala Lumpur đã có hàng không giá rẻ bay đến thủ đô Kathmandu, Nepal. Nagarkot nằm cách nơi này chỉ 32km nhưng đường đồi núi hiểm trở, xe cộ lại cũ kỹ nên cách đi tốt nhất là taxi nếu đoàn có phụ nữ và trẻ nhỏ (chỉ khoảng 200.000đ/chiều). Nếu muốn tự đi để khám phá, cách đơn giản là mua vé tuyến cố định của tour du lịch, mỗi ngày một chuyến lúc 13g30 ở khu Thamel (giống như khu Phạm Ngũ Lão, TP.HCM) với giá khoảng 60.000đ. Bụi hơn là ra bến Ratna Park, đón xe đi Bhaktapur, đến đó chuyển sang xe khác đi Nagarkot. Cách đi này tốn tổng cộng chừng 10.000đ, mệt nhưng vui vì hòa cùng cuộc sống của người địa phương

Trần Thái Hoãn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI