Muốn “xả vai” trụ cột

26/06/2025 - 18:00

PNO - Khi cuộc sống không như ý không có nghĩa chúng ta đã làm gì sai. Việc trách mình, trách người không giúp ta giải quyết vấn đề.

Chào chị Hạnh Dung,

Bao năm qua, là người chồng, người cha trong gia đình, vai trò trụ cột khiến tôi luôn phải gồng gánh, tỏ ra mình ổn. Ngày trước, tôi cãi cha mẹ, chọn vợ không môn đăng hộ đối, cũng không có nghề nghiệp ổn định. Từ ngày cưới nhau, cô ấy chỉ ở nhà làm nội trợ. Nhiều khi tôi chạnh lòng khi vợ không giàu, không học cao cũng không tháo vát, vén khéo. Tiền tôi đưa bao nhiêu cô ấy chi xài hết bấy nhiêu cho gia đình, không chủ động tiết kiệm.

Gần đây, tôi nghe thông tin mình nằm trong nhóm bị tinh giản khi cơ cấu lại công ty nên rất áp lực. Vậy mà vợ tôi vẫn thảnh thơi, không lo lắng, tiết kiệm gì khiến tôi quá nản. Nhiều lúc mệt mỏi, tôi chỉ muốn bỏ tất cả, “xả vai” trụ cột để thở, để nghỉ. Tôi không có người khác trong lòng nhưng đôi lúc hối hận vì ngày xưa chọn cô ấy. Tôi phải làm sao để tìm cho mình lối thoát?

Hải Dương (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Anh Hải Dương thân mến,

Anh từng là người đàn ông mạnh mẽ, dám sống thật với tình yêu và lựa chọn người mà cha mẹ không vừa ý. Chẳng lẽ bây giờ, sau quãng hành trình dài, anh lại muốn chọn lối thoát riêng? Có lẽ “lối thoát” anh đề cập chỉ là mong tìm thấy giải pháp khiến gánh nặng trên vai anh nhẹ bớt; mong có ai san sẻ, chung tay, chứ không phải tìm cớ để mối duyên từng rất đẹp bị “đứt gánh giữa đường”.

Cảm giác mệt mỏi, muốn “xả vai”, thậm chí hối hận vì sự lựa chọn ngày xưa đang hiện diện trong anh hoàn toàn đáng được chia sẻ, cảm thông. Anh hối hận không phải vì chọn sai, mà đúng hơn đó là cảm giác chán nản, cô đơn khi bao năm qua dường như mình là người duy nhất đang cố gắng trong cuộc hôn nhân.

Ngày xưa, dù nhiều người ngăn cản, anh vẫn tin tưởng và hăng hái lái con thuyền chở người thương ra khơi. Nhưng rồi, anh không cam tâm vì sau bao nhiêu năm, vẫn chỉ mình anh chèo chống còn cô ấy thì vui vẻ, thảnh thơi ngồi trên thuyền dù anh đã mỏi gối chồn chân. Nhưng anh có nghĩ, riêng việc cô ấy vẫn một lòng một dạ ngồi chung thuyền với anh cũng là điều đáng trân trọng? Đồng ý là vợ anh có hơi vô tâm nhưng biết đâu cô ấy chưa ghé vai, kề tay cùng chèo vì luôn nghĩ chồng mình là vị thuyền trưởng tài ba, hoặc vì anh chưa bao giờ nói với vợ rằng anh đang vô cùng mệt mỏi.

Giờ đây, điều anh nên làm không phải là âm thầm chịu đựng rồi từng ngày tự “diễn biến tâm lý” theo chiều hướng tiêu cực. Anh mệt thì cứ than, cứ “xả” ra với vợ. Hãy nói hết những áp lực, những lo lắng, những tình huống xấu có khả năng xảy ra trong công việc và mong muốn vợ chồng cùng bàn phương án. Trường hợp anh mất việc, phương án kinh tế tạm thời và lâu dài của gia đình là gì? Khi đó, chồng có thể làm gì, vợ có thể đóng góp ra sao, tiền tiết kiệm còn được bao nhiêu…? Hãy bày hết ra bài toán thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm của gia đình để vợ chồng cùng có trách nhiệm tính toán, cân đối phù hợp.

Khi nói chuyện với vợ, anh không nên trách móc, hờn giận. Hãy chia sẻ chân thành trong tâm thế những người đang “ngồi chung một thuyền”, cần tìm cách phối hợp để vững tay chèo khi con thuyền sắp đón sóng to gió lớn. Trước giờ, anh “ôm” tất cả một mình mà không yêu cầu vợ tham gia, biết đâu cô ấy không có đất dụng võ nên anh tưởng vợ yếu kém. Còn nếu thực sự vợ chưa có kinh nghiệm, anh có thể khéo léo nhờ mẹ, các chị em trong nhà chỉ bảo thêm cho cô ấy.

Khi cuộc sống không như ý không có nghĩa chúng ta đã làm gì sai. Việc trách mình, trách người không giúp ta giải quyết vấn đề. Nếu mệt quá, anh cứ “xả vai” một thời gian, chờ phục hồi năng lượng, lấy lại sự cân bằng. Tin rằng vợ chồng anh sẽ lại đoàn kết, yêu thương, cùng vượt qua khó khăn trước mắt.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI