Một nửa vừa khít

09/06/2025 - 19:30

PNO - Thay vì phàn nàn, ca cẩm, ra sức rèn nắn cho nửa kia hợp theo ý mình rồi mệt mỏi, thất vọng, họ chấp nhận những khiếm khuyết của bạn đời và nỗ lực bù đắp cho phần khuyết đó.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Châu luôn tự hào vì đã thành công trong sự nghiệp quan trọng nhất đời mình: tìm được người chồng như ý. Cô tự nhủ không biết mình tu mấy kiếp mà may mắn đến vậy, khi giữa biển người mênh mông, cô lại tìm thấy Quân - người mà khi sống cùng nhau gần 10 năm nay luôn mang đến cho cô tiếng cười và sự ấm áp.

Bỏ qua các yếu tố về ngoại hình, xuất thân, gia cảnh, nếu chỉ bàn về tính cách, Quân là sự bù đắp tuyệt đối với Châu. Châu mơ mộng lãng đãng, Quân thực tế, chắc chắn. Châu cẩu thả, đểnh đoảng; Quân tỉ mỉ, chu đáo. Châu bốc đồng, nông cạn; Quân sâu sắc, trầm tĩnh. Quân lặng lẽ, khép kín; Châu xởi lởi, vui vẻ. Quân cả nghĩ, lo xa; Châu vô tư, hồn nhiên. Quân hay bi quan, chán nản; Châu dường như chẳng biết buồn lo. Tổ ấm của 2 người, trộm vía, chưa bao giờ có sự xích mích lớn, trái lại luôn rộn tiếng cười. Gia đình 2 bên nhận xét: 2 đứa này cứ như sinh ra để cho nhau. May mà chúng nó “vồ lấy nhau”, chứ để mỗi đứa tìm một nửa khác, khéo lại làm khổ con nhà người ta.

Ngó thấy cứ tưởng mọi sự tùy duyên nhưng tìm hiểu kỹ mới biết để có sự “vừa khít” với nhau trong cuộc sống, cả Châu và Quân đều phải tự điều chỉnh bản thân từng ngày. Quân nói anh cũng mê thơ văn, thích lãng mạn nhưng lỡ yêu phải cô vợ quá lãng mạn thì anh phải… bớt bớt để ráng mà thực tế, kẻo nhà chỉ còn… cái nóc. “Đàn ông - bản chất đã bừa bãi, cẩu thả hơn phụ nữ - nhưng vợ có tính đểnh đoảng thì mình đành phải tập gọn gàng để còn dạy con. Gặp chuyện gì cô ấy cũng sồn sồn lên thì mình phải cố điềm tĩnh để cân bằng” - Quân tiết lộ.

Còn Châu nói mình là con người, cũng có lúc buồn bã, tuyệt vọng và những ngày chán nản. Nhưng biết tính chồng hay lo nghĩ, cô phải đóng vai lạc quan, yêu đời để kéo tinh thần anh lên. Tính chồng khép kín, không thích xã giao thì Châu tự lãnh trách nhiệm kết nối, xã giao cả cho phần chồng.

Quá trình sống chung hòa hợp, vui vẻ cho Châu và Quân một kinh nghiệm quý: Thay vì phàn nàn, ca cẩm, ra sức rèn nắn cho nửa kia hợp theo ý mình rồi mệt mỏi, thất vọng, họ chấp nhận những khiếm khuyết của bạn đời và nỗ lực bù đắp cho phần khuyết đó. Nhờ “nguyên lý bù trừ”, “lý thuyết lấp chỗ trống” ấy mà cuộc hôn nhân của họ mãi tròn đầy.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI