Một người Nhật viết sách về nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

12/01/2014 - 05:09

PNO - PN - Trên hành trình xuyên Việt của mình, ngày 9/1, một giáo viên nghỉ hưu người Nhật là ông Nishimura Yoichi (73 tuổi, sống tại thành phố Sumoto) đã dừng chân tại Đà Nẵng để thu thập thông tin, hình ảnh cho cuốn sách sắp xuất bản về...

edf40wrjww2tblPage:Content

Từ khi nghỉ hưu cách đây 10 năm, ông đã cùng vợ bắt đầu hành trình tìm hiểu hậu quả của chất độc da cam-dioxin tại Việt Nam. “Mỗi năm tôi ở Nhật khoảng sáu tháng và sang Việt Nam sáu tháng, khi dẫn theo vợ, khi đi một mình. Có thời điểm tôi thường xuyên ăn cơm bụi, ở nhà trọ bình dân, đi xe đò, xe ôm. Tôi đã tiêu hết một nửa số tiền nhận được lúc về hưu, nhưng có được một tài sản quý báu là cuốn sách dày gần 1.000 trang sắp xuất bản bằng bốn thứ tiếng. Đây là ý tưởng xuất phát từ những gì tôi được chứng kiến khi các thông tin về chất độc da cam tại Việt Nam được phát trên các phương tiện truyền thông của Nhật, tựa như hậu quả của bom nguyên tử”, ông Nishimura Yoichi nói. Ông Nishimura Yoichi là hội viên danh dự của Hội Nạn nhân chất độc da cam TP.HCM, từng tự bỏ tiền cá nhân giúp đỡ nhiều nạn nhân ở Đồng Nai, Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị…

Mot nguoi Nhat viet sach ve nan nhan chat doc da cam Viet Nam

Ông Nishimura Yoichi đang trao đổi với bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng về bản thảo cuốn sách

Cuốn sách có tựa đề Lời cầu nguyện cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Ngoài phần tiếng Việt và tiếng Nhật chủ yếu do ông đảm nhận, dự kiến trong lần ra mắt vào tháng 7/2014, sách sẽ được dịch sang tiếng Hàn và tiếng Anh và phát hành ở các nước này.

 Trung Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI