Mẹ bỏ đi, bé trai chăn dê mướn bị sốt rét tiểu ra máu

16/01/2018 - 13:45

PNO - Khi nghe có người hỏi chuyện gia đình, anh Hồ Văn Bình bật khóc, lấy tay áo lau nước mắt. Anh bảo nhà chỉ còn có 2 cha con côi cút vì vợ anh bỏ đi khi con trai mới 5 tuổi.

Tan ca về nhà, anh Hồ Văn Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh hoảng hồn vì thấy con trai nóng ran cả người. Suốt cả đêm, em sốt cao. Sang ngày hôm sau, em được đưa vào bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh Tây Ninh và sau đó được chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Sốt rét nặng, trị hoài không thấy bớt

Em Hồ Văn Dương 15 tuổi được cha đưa vào viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, vàng da, thiếu máu, đau bụng và tiểu ra máu. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, đây là những dấu hiệu rất rõ ràng của tình trạng sốt rét nặng. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhi bị sốt rét gây ra bởi ký sinh trùng Plasmodium falciparum. Tuy nhiên, sau 10 ngày điều trị bằng thuốc đặc hiệu trị sốt rét, lượng ký sinh trùng trong máu của em vẫn không giảm nhiều.

Me bo di, be trai chan de muon bi sot ret tieu ra mau
Anh Hồ Văn Bình, cha của Dương cho biết những ngày đầu em sốt cao và than nóng người. Đến khi nằm tại Bệnh viện Nhi đồng 1, có lúc than lạnh, có lúc kêu nóng quá.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết nếu như trong năm 2016, Bệnh viện Nhi đồng 1 hầu như không tiếp nhận trường hợp trẻ bị sốt rét thì khoảng 3 tháng gần đây, hầu như ngày nào cũng có trẻ nằm điều trị vì bệnh sốt rét, trong đó, đa phần bệnh trở nặng. 

Trong khi các trường hợp khác hầu như đã xuất viện, em Hồ Văn Dương vẫn phải nằm điều trị có thể sẽ rất lâu. Bệnh nhi này bị vàng da, biến chứng sốt rét gây tiểu ra máu.

Hai cha con côi cút chăm nhau

Khi nghe có người hỏi chuyện gia đình, anh Hồ Văn Bình 35 tuổi bật khóc, lấy tay áo lau nước mắt. Anh bảo nhà chỉ còn có 2 cha con côi cút vì vợ anh bỏ đi khi con trai mới 5 tuổi. Anh làm công nhân ráng sức cho con trai học đến hết lớp 5 phải nghỉ học vì không có tiền.

Me bo di, be trai chan de muon bi sot ret tieu ra mau
Người cha bật khóc vì gia cảnh nghèo khó không biết làm sao lo con con trai bị sốt rét nặng

Kể từ đó, con trai anh ở nhà chăn đàn dê cho nhà người quen. Anh Hồ Văn Bình kể : "Nó nghỉ học sớm nhưng rất hiếu thảo, cứ nói cha cho đi mần kiếm tiền phụ cha. Nhưng ở vùng quê nghèo, không biết làm gì ra tiền. Nó đi chăn dê không có tiền mà chỉ được đổi cho một con dê con để nuôi lớn bán lấy tiền".

Con dê được 3 tháng thì con trai anh bị sốt rét. Người cha bật khóc tức tưởi vì đã vay nợ rất nhiều mà nghe bác sĩ nói bệnh tình của con nặng lắm. 16 triệu vay mượn đã hết sạch. Mới mấy ngày trước, bác sĩ bảo đóng tạm ứng 10 triệu mà anh chỉ còn 3 triệu đóng đỡ thôi. Trong khi tiền điều trị đến giờ đã lên con số 27 triệu đồng.

Me bo di, be trai chan de muon bi sot ret tieu ra mau
 
Cuộc sống, ai cũng mong ước mình được hạnh phúc, có thật nhiều sức khỏe, nhưng đôi khi bệnh tật cứ đẩy số phận vào nghiệt ngã. 

Mong quý độc giả, mạnh thường quân tiếp tục góp sức để em Hồ Văn Dương vượt qua khó khăn này.

Mọi sự hỗ trợ xin liên lạc qua số tài khoản Báo Phụ Nữ TP.HCM: 0071001049165 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh TP.HCM. Nội dung: "Giúp em Hồ Văn Dương".

Bạn đọc có thể đến phòng Bạn đọc của Báo Phụ Nữ TP.HCM, số 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 hoặc Bệnh viện Nhi đồng 1 để trực tiếp hỗ trợ cho em Dương"

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI