Lũ đi qua, phù sa tình người đọng lại

15/04/2026 - 06:18

PNO - Ngày 14/4, Báo Phụ nữ TPHCM và quỹ Doanh nhân vì cộng đồng đã tổ chức lễ khánh thành công trình Trường mầm non Vĩnh Hiệp ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - nơi từng bị lũ lụt tàn phá cuối tháng 11/2025. Ngôi trường mới khang trang với bàn ghế mới tinh, trang thiết bị hiện đại đã thế chỗ cho ngôi trường cũ bị sập tường và những căn phòng tạm bợ.

Cơn ác mộng dưới mực nước 2m

Từ sáng sớm, cổng trường đã nhộn nhịp với hàng chục học sinh buông tay cha mẹ, nhảy chân sáo vào sân. Đứng giữa sân Trường mầm non Vĩnh Hiệp hôm nay trong tiếng líu lo, reo vui của trẻ con, tiếng cười nói giòn tan của các cô giáo, thật khó để hình dung cảnh trường này cách đây vài tháng.

Chỉ vào một vệt đậm cao quá đầu người trên thân cây xoài già trong sân trường, bà Lê Đài Phương Thảo - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường - nói, đó là chứng tích của đêm lũ dữ: “Lúc đó, nước lên nhanh lắm, cao gần 2m. Ti vi, máy tính, bàn ghế, rồi cả mền gối của các con đều lềnh bềnh trong nước dù trước đó, chúng tôi đã kê lên cao nhất có thể. Khi nước rút đi, nhìn cảnh tượng hoang tàn mà đứt ruột. Các bức tường của trường đổ sập, bùn, rác chất đống”.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy (thứ tám từ phải sang) - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy - cùng lãnh đạo Báo Phụ nữ TPHCM, quỹ Doanh nhân vì cộng đồng, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Khánh Hòa, Trường mầm non Vĩnh Hiệp và đại diện nhà tài trợ cắt băng khánh thành Trường mầm non Vĩnh Hiệp
Bà Đinh Thị Thanh Thủy (thứ tám từ phải sang) - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy - cùng lãnh đạo Báo Phụ nữ TPHCM, quỹ Doanh nhân vì cộng đồng, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Khánh Hòa, Trường mầm non Vĩnh Hiệp và đại diện nhà tài trợ cắt băng khánh thành Trường mầm non Vĩnh Hiệp

Bấy giờ, dù nhà mình còn ngổn ngang, các giáo viên của trường Vĩnh Hiệp vẫn tập trung về trường, cùng bộ đội dọn dẹp vệ sinh. Cô giáo Phạm Lê Mẫn Nhi vẫn rơm rớm nước mắt khi nhớ lại: “Cổng trường cùng các bức tường dài phía sau và bên hông trường đều đổ sập, trong trường gần như không còn thứ gì lành lặn. Nhìn dụng cụ học tập, bàn ghế, đồ chơi của các con chìm trong bùn, tụi em vừa dọn, vừa khóc”.

Cô giáo Đặng Thị Hồng Lan tiếp lời: “Lúc đó, tụi em đều lo cho các con, sợ các con phải nghỉ học, sợ phụ huynh các bé không có chỗ gửi con để lo ổn định cuộc sống. Hằng ngày, tụi em cũng phải đi bộ tới trường vì xe máy bị hư hết nhưng điều mà tụi em nghĩ đến nhiều nhất là làm sao để trường hoạt động trở lại nhanh nhất”.

"Trường được cứu rồi cô ơi"

Giữa cảnh ngổn ngang lúc đó, ban giám hiệu trường cũng loay hoay không biết xoay đâu ra khoản kinh phí hàng trăm triệu đồng để sửa chữa lại trường. Vừa may, ngày 2/12/2025, khi đến hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của trận lũ, đoàn công tác của quỹ Doanh nhân vì cộng đồng và Báo Phụ nữ TPHCM đã đến trường này.

Cô trò Trường mầm non Vĩnh Hiệp trong ngày khánh thành ngôi trường mới
Cô trò Trường mầm non Vĩnh Hiệp trong ngày khánh thành ngôi trường mới

Chứng kiến cảnh ngôi trường tan hoang, xơ xác, đoàn đi đến quyết định sẽ tài trợ kinh phí để nhanh chóng sửa chữa lại trường, trong đó sẽ xây mới những hạng mục bị hư hại nặng như nhà bếp, nhà kho, tường rào, cổng trường; thay mới toàn bộ trang thiết bị, dụng cụ dạy học và đồ chơi, bàn ghế. Chưa đầy 3 tháng sau, ngôi trường khang trang đã hiện diện.

Phát biểu tại lễ khánh thành trường mới, bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - khẳng định về trách nhiệm của những người làm báo: không chỉ đưa tin về thiên tai mà còn cùng cộng đồng giải quyết hậu quả của thiên tai. Bà nói: “Chúng tôi không chỉ xây lại những bức tường.

Chúng tôi muốn xây lại niềm tin, để các cô giáo không thấy mình bị bỏ lại phía sau, để các em thơ có được một môi trường học tập an toàn nhất. Ngôi trường mới khang trang này sẽ là mái nhà cho các em, để các bậc phụ huynh yên tâm lao động, để thầy cô vững lòng bám lớp. Đây chính là sợi dây kết nối nghĩa tình giữa TPHCM và miền Trung ruột thịt”.

“Chúng tôi từng mơ về một mái trường lành lặn, nhưng chưa bao giờ dám mơ về một ngôi trường đẹp đẽ thế này”.

Bà Lê Đài Phương Thảo

Khoảnh khắc đặc biệt của lễ khánh thành là khi cổng trường mở ra, 40 đứa trẻ ùa vào như những chú chim non. Đôi mắt chúng tròn xòe, đôi tay nhỏ xíu chạm vào bức tường mới như còn vương mùi sơn, chạm vào những bộ lắp ghép hình đủ sắc màu, ngồi lên đu quay, miệng reo: “Trường đẹp quá, nhiều đồ chơi quá, có ti vi to nữa”.

Cô giáo Đặng Thị Hồng Lan kể: “Có những học trò ở gần trường thấy trường đang sửa chữa, sơn cổng, đã vào lớp (học tạm ở địa điểm khác) khoe với tôi “trường mình được cứu rồi cô ơi”. Chị Nguyễn Thị Xuân Hiệp - phụ huynh của bé Trần Ngọc Khánh Linh - vừa dắt tay con vào lớp, vừa hồ hởi: “Lũ rút xong, tôi cứ ngỡ mọi thứ chấm hết với tụi nhỏ, các con sẽ không còn được học ở trường này nữa. Nhưng bây giờ, nhìn con được học trong trường mới sạch sẽ, đẹp đẽ, có nhiều đồ chơi, phụ huynh nào cũng mừng. Ơn này, nói sao cho hết”.

Nhìn ngôi trường khang trang mọc lên từ đống đổ nát, bà Lê Đài Phương Thảo bày tỏ: “Sự giúp sức kịp thời của Báo Phụ nữ TPHCM và quỹ Doanh nhân vì cộng đồng như chiếc phao cứu sinh, giúp nhà trường vượt qua cơn khủng hoảng về cơ sở vật chất, tiếp thêm động lực tinh thần to lớn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh của trường. Để giáo dục lòng biết ơn, các cô giáo sẽ tổ chức những buổi kể chuyện, hướng dẫn trẻ chăm sóc cây xanh, gìn giữ bàn ghế mới. Chúng tôi sẽ dạy cho các bé cách trân trọng và biết ơn từ những hành động nhỏ nhất”.

Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - phát biểu tại lễ khánh thành
Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - phát biểu tại lễ khánh thành

Lũ đã đi qua nhưng phù sa tình người ở lại. Trường mầm non Vĩnh Hiệp hôm nay không chỉ là nơi gieo chữ mà còn là biểu tượng của sự kết nối, của nghĩa đồng bào. Những mầm xanh sau trận đại hồng thủy sẽ lại đâm chồi, nảy lộc mạnh mẽ. Những đứa trẻ từ ngôi trường này sẽ lớn lên trong tình yêu thương và sự sẻ chia rồi từ đó tiếp tục lan tỏa, nhân lên điều tử tế.

Sẵn sàng sẻ chia, gánh vác trách nhiệm xã hội

Ngay khi nhận được danh sách 33 trường học bị bão lụt gây thiệt hại nặng, cần hỗ trợ do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cung cấp, chúng tôi đã cùng lãnh đạo Báo Phụ nữ TPHCM lựa chọn và nhất trí hỗ trợ Trường mầm non Vĩnh Hiệp, giúp ban giám hiệu trường sửa chữa, khắc phục thiệt hại sớm nhất để học sinh được trở lại trường.

Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp ở TPHCM gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 và những biến động trên thị trường thế giới, nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng sẻ chia, gánh vác trách nhiệm xã hội. Và chúng tôi đã cùng Báo Phụ nữ TPHCM chung tay tái thiết Trường mầm non Vĩnh Hiệp được khang trang như ngày hôm nay. Thay mặt ban giám đốc quỹ Doanh nhân vì cộng đồng, tôi xin trân trọng cảm ơn các tổ chức, các cá nhân hảo tâm đã hỗ trợ để công tác tái thiết được sớm thực hiện và thành công tốt đẹp.

Bà Lã Thị Lan - Giám đốc quỹ Doanh nhân vì cộng đồng

Nhiều phần quà cho cô trò trường Vĩnh Hiệp

Dự án tái thiết Trường mầm non Vĩnh Hiệp có tổng kinh phí 413.109.000 đồng, gồm 306.079.000 đồng xây mới tường, hàng rào, cổng trường, sơn lại phòng học, xử lý chống thấm và làm lại hầm tự hoại, 107.030.000 đồng sắm sửa trang thiết bị dạy học, bàn ghế mới.

Dịp này, Báo Phụ nữ TPHCM và quỹ Doanh nhân vì cộng đồng còn trao tặng 40 suất quà (trị giá 450.000 đồng/suất) gồm ba lô, quần áo, dụng cụ học tập cho học sinh của trường; doanh nhân Kiều Công Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại cơ khí Tân Thanh - gửi tặng các cô giáo của trường 10 triệu đồng; Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Khánh Hòa cũng hỗ trợ 150 chiếc mền ấm cho trường.

Thuỳ Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI