PNO - 2 ngày trong khu cách ly, tâm trạng của anh khá thoải mái và cho biết điều kiện trong khu cách ly khá tốt.
| Chia sẻ bài viết: |
Thanh Hà 15-03-2020 18:33:23
Cứ nghĩ cách ly là được đi nghỉ dưỡng 14 ngày. Yên tâm cho sk của mình và gđ. Những người bị cách ly cần được cổ vũ . Những người kỳ thị những người bị cách ly là những người không hiểu biết.
Nguyệt 12-03-2020 23:17:10
Dùng từ cách ly là chuản xác rồi. Vì chỉ phòng nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng thôi. Những người tự giác cách ly chắc chắn là người sống có trách nhiệm. Còn ai kỳ thị với người cách lý là do hiểu biết và nhận thức còn hạn chế, vậy chấp hị làm gì.
Bảo Châu 12-03-2020 20:17:12
Cám ơn bạn đã chia sẻ và có tinh thần trách nhiệm. Rất mong cả nước ta đều có nhận thức như bạn, như Châu Bùi để VN nhanh được mạnh khoẻ. Rất cảm kích sự hợp tác của mọi người. Cũng ko quên cảm ơn nhà nước mình làm quá tốt trong cơn đại dịch này
Thanh Thanh 11-03-2020 23:04:59
Sao phải nghĩ nhiều vậy bạn. Hãy nghĩ mình đi nghỉ dưỡng 14 ngày thôi. Còn bên ngoài, không ai nghĩ các bạn là gì cả, không nên tưởng tượng nhé, bạn vẫn là bạn thôi.Ok
baypham 11-03-2020 14:31:27
tinh thần bạn lac quan thế là tốt rồi , còn người ta nghĩ mình thế nào đâu quan trong . Mà chác bạn cả nghĩ quá thôi chứ ai lại đánh giá các người cách ly là người bệnh , người phải xa lánh .
Nguyễn Xuân Tấn 11-03-2020 10:15:41
Bạn nghĩ rất đúng và tôi tin những điều bạn viết. Bạn là người có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng. Chúc bạn sống lạc quan vui vẻ và mong hết hạn về với công việc thường ngày của mình.
Phạm thị tuyết Lan 11-03-2020 08:33:35
Cám ơn bạn đã vì mạng sống của chình bạn , gđ bạn và cộng đồng .
Thi phúc 10-03-2020 21:18:09
Bạn được cách ly là hạnh phúc rồi, vì được chăm sóc của Bác sỹ, ăn uống ngon lành, coi như nghĩ ngơi sau bao ngày lao động mà không tốn tiền.
Nguyễn Thị Hải Âu 10-03-2020 11:49:53
Xã hội là vậy mà ai muốn nghĩ gì tùy họ, cái quan trọng bậy giờ là bạn đã hiểu được vấn đề để cùng chung tay ngăn chặn dịch bệnh, điều đó là giá trị và có ý nghĩa nhất bây giờ. Trong bối cảnh này có thể đâu đó những thiên thần áo trắng hay những chiến sĩ phải nằm sương ngủ rừng để nhường lại nệm ấm, chăn êm cho người Dân họ là những đóa hoa tươi thắm nhất không chỉ trong ngày 8.3 mà mãi mãi là những hình ảnh đẹp lòng mọi người, đó là món quà có giá trị và ý nghĩa nhất lúc này.Còn cụm từ cách ly hay goi một tên khác chẳng sao cả chỉ là biện pháp y tê cần thiết, khẩn cấp vì sức khỏe tính mạng bản thân, gia đình, xã hội có chăng chỉ một số suy nghĩ ...ích kỷ hoặc động cơ nào đó thôi nên bạn cứ yên tâm, tinh thần là ở tâm mình phải tin vào Đảng vào Chính phủ, nhà nước để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.Chúc bạn luôn vững vàng!
Lộc 10-03-2020 10:41:58
Cách ly đã có nhà nước lo, không gì phải đáng ngại cả, chung tay bảo vệ người thân và cộng đồng là việc làm hết sức cần thiết ngay lúc mùa dịch này
Hương 10-03-2020 09:45:56
Tôi thấy quá là ổn cho những người bị cách ly. Bản thân tôi không kỳ thị, chỉ chia sẻ, cảm thông với những người phải cách ly do lý do khách quan. Tuy nhiên, mỗi người hãy nâng cao trách nhiệm với bản thân và xã hội, bảo vệ mình và cộng đồng. Nếu thiếu ý thức thì làm khổ rất nhiều người. Nhiều người bị cách ly thì ai phục vụ, tiền của dân cả đấy ạ. Xin các vị nhớ cho. Đừng đi công tác nước ngoài khi không thật sự cần thiết. Đi về rồi hãy tự cách lý, đừng tiệc tùng, tiếp xúc với ai để làm khổ mọi người,khổ dân. NHiều người còn thiếu ăn lắm các vị ơi!
10-03-2020 09:33:02
Bài viết của bạn chân thật, bổ ích cho tất cả mọi người. Chúng ta đừng hiểu quá đáng của sự việc. Cách ly ở đây theo tôi hiểu là sẽ tốt cho cá nhân và cộng đồng trong dịch bệnh thế này, chừ nhìn lại một số nuóc bây giờ vỡ trận kêu la vô ích mong được thăm khám còn khó nữa là. Bạn nói đúng , bên cạnh bạn là mọi sự quan tâm tuyệt vời từ các vị lãnh đạo đứng đầu đến đội ngũ YBS nhé. Sưj yên tâm của bạn cũng như mọi người như bạn trong phòng cách ly lúc này là góp phần đẩy lùi dịch bệnh để tất cả mau bình yên. Tôi thấy một số ít người nào là đi trốn,nào là khai không thành khẩn thậm trí có người đường đường là một vị giám đốc khai man nhờ cấp đưới đi vào cách ly hộ mình vv ...thật bó tay. Thử hỏi nếu chẳng may dính NCoV mà chết đi thì cái sự làm ăn đó có ý nghĩa chăng.... Nhìn các vị lãnh đạo bơ phờ , các bác sỹ, bộ đội cho đến những người phục vụ ăn uống cho mọi người, tôi thật sự cảm đông và thương họ. Riêng bạn tôi cảm ơn suy nghĩ và hành động của bạn thật sự tán thán bạn. Bạn đax cho mọi người niềm tin vững chắc và không chủ quan trong lúc này thật đúng đắn.
ThanhPham 10-03-2020 08:44:26
Bạn k phải nhà văn, nhà báo, nhưng bạn viết rất hay. Hãy vì sức khoẻ của chính chúng ta và cộng đồng, hãy sát cánh chung tay để khống chế và xoá dịch. Chúng ta đều nằm trong hai chữ " ĐỒNG BÀO "!
Nga văn 10-03-2020 05:45:48
Bài viết tuyệt vời. Chúc mọi người luôn lạc quan, sống có trách nhiệm với xã hội và bản thân bệnh dịch sẽ qua mau.
Lương Bình An 10-03-2020 01:51:20
Bài viết rất có ích . Tôi chẳng chúc gì bạn bỏi vì bạn là 1 người khỏe mạnh.
Tôi chỉ cám ơn bạn vì bạn đã biết sống cho mình và cho cả cộng đồng.
Sự lạc quan của bạn chính là Pháp Vô Úy thí của nhà Phật .
Xin cám ơn bạn .
Đường Chu Văn An đã hoàn thành mở rộng, dự kiến thông xe sau hơn 20 ngày nữa nhưng hàng trụ điện vẫn án ngữ giữa đường, chưa rõ ngày di dời.
Thịt heo được ngâm trong hỗn hợp huyết heo và hóa chất để tạo màu, sau đó đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường dưới danh nghĩa thịt bò.
Dự án nâng tĩnh không Cầu Bình Phước 1 đã cơ bản hoàn tất, các hạng mục cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện để đưa công trình vào khai thác.
TAND TP Hà Nội sẽ xét xử công khai vụ án “đưa, nhận hối lộ”, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, thuộc Bộ Y tế vào ngày 5/1/2026.
Gây tai nạn chết người ở TP Huế, Hải trốn đến phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Bị vây bắt, Hải chống trả, lực lượng đã phải nổ súng trấn áp.
Sau khi có hành vi hành hung mẹ ruột, đối tượng Bùi Minh Lợi đã dùng dao đâm một cán bộ trong tổ công tác gây thương tích 64%.
Đang chạy trên đường, hàng hóa trên xe tải bất ngờ bốc cháy, tài xế nhanh trí lái xe tải đang bốc cháy dữ dội vào trụ sở PCCC để cầu cứu.
Không cờ hoa, ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam năm nay được ghi dấu bằng những căn nhà mới, làm điểm tựa cho người dân vùng lũ.
Sau khi ăn bánh mì thập cẩm, hàng chục người có dấu hiệu bị đau bụng, tiêu chảy, phải nhập viện Bệnh viện Bà Rịa, TPHCM điều trị.
HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan 11 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 14 năm tù) về tội “Nhận hối lộ”.
Do có gần 50% học sinh là hộ nghèo, nhiều em có cha mẹ đi làm ăn xa, rất khó duy trì việc đến lớp nếu không có bữa ăn bán trú.
Thời trẻ dũng cảm trên chiến trường, khi về hưu, bà Tân Thị Ngọc Bích tiếp tục giúp thân nhân tìm kiếm, đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương.
Bằng thủ đoạn kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY, các đối tượng đã chiếm đoạt 1.275 tỉ đồng của nhiều bị hại.
Sáng 21/12, hơn 1.800 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ TPHCM đã tham gia giải việt dã lực lượng vũ trang 2025.
Giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường… nói thì dễ, nhưng để trẻ hiểu và thực hành thì không dễ.
Phường Bàn Cờ tổ chức Hội thi trang trí bánh kem, mang niềm vui Giáng sinh đến với trẻ em mồ côi, khó khăn.
Những ngày cuối năm, cửa ngõ phía Đông TPHCM qua cầu Phú Mỹ kẹt xe liên tục từ sáng đến chiều khiến nhiều tài xế mệt mỏi.
Công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 900 tỉ đồng, chiều dài tuyến 19,2km vừa được khởi công.