“Kỷ nguyên mới” ở Bangkok Hilton

22/05/2013 - 18:30

PNO - PN - Mới đây, 563 tù nhân ở nhà tù Bang Kwang Central Prison ở Bangkok (Thái Lan) đã có thể đi lại thong dong hơn, do được hưởng chính sách mới là tháo cùm ra khỏi chân.

Động thái này là một phần của chương trình thí điểm mà Thái Lan hy vọng sẽ áp dụng cho 108 nhà tù trên toàn quốc. Đây cũng là biểu hiện cho thấy chính phủ Thái Lan đang có sự cải cách nhất định, nếu nhìn lại việc nước này nổi tiếng trên thế giới là một trong những nơi có nhà tù hà khắc.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã tham dự buổi lễ công bố chương trình thí điểm này. Bà nhấn mạnh, hoạt động của các trại giam là nhằm giúp tù nhân trở lại với cuộc sống chứ không đơn thuần là trừng phạt họ: “Chúng tôi nhắm đến sự thay đổi và cải thiện hành vi của tù nhân thay vì chỉ sử dụng xiềng xích”.

Sự cải thiện bước đầu này được tù nhân hồ hởi đón nhận. Tuần trước, AOF (33 tuổi) là một trong số các tù nhân được giải phóng khỏi các dây xích, đi lại thoải mái trong khuôn viên nhà tù Bang Kwang. Trong bộ đồng phục màu cam, AOF đã nói chuyện với mẹ và chơi với đứa con trai sáu tuổi của mình vào giờ thân nhân đến thăm tù. Con của AOF không biết cha mình bị kết án tử hình vì buôn bán ma túy, bà nội chỉ nói với cậu bé là cha của cậu đang thực thi nghĩa vụ quân sự bắt buộc. AOF cho biết: “Bị kết án tử hình là mất mát quá lớn, nhưng bị xiềng xích là điều tệ hại nhất từng xảy ra với tôi. Nó khiến tôi cảm thấy mình còn kém hơn một con vật”.

“Ky nguyen moi” o Bangkok Hilton

Tù nhân được gia đình thăm nom (ảnh: Xinhua)

Có ba kích cỡ của dây xích dành cho tù nhân ở Thái Lan, từ loại tiêu chuẩn cơ bản nặng 0,6kg đến loại xích khổng lồ 5kg vốn dành cho các tù nhân hung hãn, hoặc những người cố gắng bỏ trốn. Với các tù nhân, thời gian qua, xiềng xích là một phần không thể thiếu của họ. AOF luôn phải chà rửa chúng bằng xà phòng để tránh bị hằn siết trên da thịt và tránh bị rỉ sét, nhiễm trùng. Với AOF, vết sẹo hằn sâu và đau đớn nhất chính là vết sẹo tinh thần: “Bất cứ lúc nào, những sợi xích như nhắc nhở chúng tôi về sai lầm của mình, về bản án tử hình mà tôi sắp phải chịu trừng phạt”. Vì vậy, khi không phải mang xiềng xích nữa, cuộc sống có vẻ dễ thở hơn. AOF chia sẻ: “Khi mới được tháo xích, mọi người đều loạng choạng, tôi còn ngã ngồi vì chưa quen với đôi chân được tự do. Tôi vui mừng và cảm thấy có thêm hy vọng vào cuộc sống”.

Sáng kiến ​​mới này không có nghĩa là nhà tù của Thái Lan đã thay đổi theo hướng nhẹ nhàng hơn. Tù nhân vẫn còn được giam giữ trong những khu trại ngột ngạt, nhiều nơi vốn được xây dựng từ rất lâu và không còn phù hợp với số lượng tù nhân đông đảo như hiện nay. Trong số các nhà tù dành cho tù nhân nước ngoài, Bang Kwang được gọi là Bangkok Hilton, nơi giam giữ các tù nhân bị kết án tử hình.

VĨNH LINH 
(Theo Wall Street Journal)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI