Khi phụ nữ vẽ phụ nữ

11/05/2025 - 21:51

PNO - Triển lãm tranh “Phụ nữ vẽ phụ nữ” tại Hội Mỹ thuật TPHCM (số 218A, đường Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3) đang thu hút sự chú ý của người yêu hội họa.

Đây là triển lãm của nhóm 9 họa sĩ: Tào Hương, Đỗ Duyên, Huỳnh Thảo, Đỗ Anh Hoa, Đặng Hiền, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thùy Dương, Tôn Nữ Thị Bích Trâm, Nguyễn Phương Hoa.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của người yêu hội họa - Ảnh:
Triển lãm thu hút sự quan tâm của người yêu hội họa - Ảnh: Hiền Đặng

Với 69 bức tranh, đa dạng đề tài và chất liệu (sơn mài, sơn dầu, lụa…), triển lãm tập hợp những cá tính sáng tạo riêng thuộc nhiều thế hệ nữ họa sĩ. Trong đó, họ gặp nhau ở sự thấu cảm và khát khao chia sẻ những cảm xúc sâu lắng, dịu dàng và bản năng nhất của những người phụ nữ làm nghệ thuật nhìn về bản thân mình và nhìn nhận lẫn nhau. Các tranh thể hiện nhiều phiên bản của phụ nữ: người mẹ, người chị, người yêu, người bạn hay chính bản thân mình ... với đa dạng góc nhìn, trong những khoảnh khắc đời thường.

Tác phẩm trưng bày tại triển lãm của họa sĩ Tào Hương - người sáng lập nhóm Phụ nữ vẽ phụ nữ
Tác phẩm trưng bày tại triển lãm của họa sĩ Tào Hương - người sáng lập nhóm "Phụ nữ vẽ phụ nữ" - Ảnh: Hội Mỹ thuật TPHCM
Tranh của họa sĩ Nguyễn Thị Hòa.
Tranh trưng bày tại triển lãm của họa sĩ Nguyễn Thị Hòa - Ảnh: Hội Mỹ thuật TPHCM
Tranh của họa sĩ Huỳnh Thảo.
Tranh trưng bày tại triển lãm của họa sĩ Huỳnh Thảo - Ảnh: Hội Mỹ thuật TPHCM

Với chủ thể sáng tạo và đối tượng thể hiện cùng là phụ nữ, đây là mảnh đất sáng tạo đầy chiều sâu cho người phụ nữ khi họ kể về chính mình qua những góc nhìn cá nhân, trung thực và đầy khám phá.

Tranh trưng bày tại triển lãm của họa sĩ Nguyễn Thùy Dương.
Tranh trưng bày tại triển lãm của họa sĩ Nguyễn Thùy Dương - Ảnh: Hội Mỹ thuật TPHCM
Tác phẩm trưng bày tại triển lãm của họa sĩ Đỗ Duyên.
Tranh trưng bày tại triển lãm của họa sĩ Đỗ Duyên - Ảnh: Hội Mỹ thuật TPHCM

Các nữ họa sĩ mong muốn người xem có thể bước vào thế giới nội tâm của phái nữ từ chính góc nhìn bên trong. Vì thế, triển lãm không để ngợi ca mà để thấu hiểu và đồng cảm. Từ đó, mỗi người thêm trân trọng và tôn vinh, gìn giữ “tính nữ” theo cách của mình.

Triển lãm diễn ra tại Hội Mỹ thuật TPHCM từ nay đến hết ngày 16/5.

Chiêu Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI