Đưa "giặc" về nhà

12/05/2025 - 08:00

PNO - Xã hội có thể còn định kiến nhưng người mẹ cần đủ rộng lượng và hiểu biết để yêu con vô điều kiện.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi rất thích cô bé sinh viên ấy. Thấy bé năng động, xinh xắn, mạnh mẽ, nghĩ rằng bé sẽ ảnh hưởng tốt tới con gái tôi - vốn nhút nhát, rụt rè, tôi đưa bé về nhà chơi, coi bé như cháu như con.

Không dè bây giờ cả khu phố đồn ầm lên con gái tôi là les, cặp kè với cô bé sinh viên kia. Mà tôi cũng có cảm giác ngờ ngợ vì 2 đứa đi đâu cũng có nhau. Chụp hình chung ở các máy chụp hình tự động, 2 đứa còn hôn nhau rất tình cảm (hôn má).

Ngày nào cô bé sinh viên cũng đăng hình 2 đứa với nhau, mà nhìn thì như cặp đôi thật vì bé ấy tóc tém, con tôi tóc dài. Chúng nó lại cứ âu yếm với nhau nên nhìn rất giống.

Giờ tôi không biết nên làm gì. Nói chuyện với cô bé sinh viên của tôi? Cấm chúng gặp nhau hay mặc kệ? Tôi bối rối quá chị ạ.

H.T

Ảnh minh họa: Internet

Chị H.T thân mến,

Có quá vội vàng và bất công không khi chị "bẻ lái" 180 độ, từ việc khen ngợi và yêu mến một cô bé sinh viên đến cho rằng cô ấy là "giặc" khi chỉ mới nghe những lời đồn đại, xì xầm của hàng xóm láng giềng?

Có lẽ việc này bắt nguồn vì một lẽ đơn giản: chị không thực tâm yêu mến cô bé ấy. Chị chỉ nhận thấy ở cô ấy những điều "hay ho" và chị đưa cô ấy đến nhà chơi, đẩy cô ấy về phía con mình chỉ vì lợi ích bản thân.

Vì thế, khi mọi việc diễn ra không như mong đợi, chị bắt đầu có những suy nghĩ khác đi: khó chịu, trách móc, tức giận, lo lắng... mà không nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề: Điều quan trọng là mọi việc đang xảy ra theo hướng tự nhiên của nó. Ta nên nhìn vào đó để hiểu, chấp nhận và vui với nó nếu ta mạnh mẽ, sáng suốt.

Hạnh Dung hiểu rằng chị đang lo lắng về việc liệu con chị có phải là người đồng tính, con chị có bị ảnh hưởng từ cô bé sinh viên kia hay không... Điều quan trọng bây giờ không phải là con chị bị láng giềng bàn tán mà chị cần hiểu được nhu cầu, cảm xúc và hạnh phúc của con.

Dù con chị có là người đồng tính hay không, điều đó không sai, không xấu, càng không phải là điều đáng xấu hổ. Xã hội có thể còn nhiều định kiến nhưng chị - với tư cách người mẹ - cần đủ rộng lượng và hiểu biết để yêu con vô điều kiện.

Nếu con chị thực sự có tình cảm với cô sinh viên kia, đó là quyền tự do trong cảm xúc của con. Còn nếu 2 bên chỉ là bạn thân, thân thiết đến mức có những cử chỉ thân mật với nhau, đó cũng là điều bình thường. Chị không nên phản ứng, lo lắng chỉ vì "người ta đồn" mà chưa hiểu thực tế.

Con chị từng là người nhút nhát, rụt rè. Có thể việc có một bạn gái thân thiết giúp cô bé cởi mở, vui vẻ, hạnh phúc hơn. Chỉ là các cô gái hợp nhau và thành đôi bạn thân, thế thôi!

Nhưng nếu quả thật con chị là người đồng tính, chắc chắn điều đó cũng không xuất phát từ cô bé sinh viên. Đó là điều tự nhiên sẵn có trong con gái chị, chẳng qua được mở ra vào đúng thời điểm, khi gặp đúng người.

Cho nên việc chị dự định nói chuyện hay cấm cản cô bé kia là hoàn toàn không nên. Chị có thể làm tổn thương cô ấy và cả con chị khi cô ấy chẳng làm gì sai ngoài việc được con gái chị yêu quý. Hãy tin yêu và tôn trọng cô ấy như trước giờ.

Chị nên trò chuyện, gần gũi con gái nhiều hơn. Đừng tra hỏi, xét đoán, quy chụp. Càng không nên bắt đầu bằng những lời đồn đại của hàng xóm. Bởi chính chị phải là người bảo vệ con trước sự tấn công ác ý từ bên ngoài.

Hãy thăm dò và bày tỏ tình yêu thương dù con có bất cứ điều gì khác lạ. Chị cần biết mọi điều chỉ để có thể giúp con. Nếu con mở lòng, dù sự thật đó thế nào, chị cũng phải hết sức bình tĩnh và cho con hiểu rằng chị luôn bên con.

Có những điều trong cuộc sống tự nhiên diễn ra như thế. Ta không thể xét đoán mà nên chấp nhận nó, không đối đầu, không ép nó thay đổi theo ý ta, cũng không lo âu quá nhiều. Có vậy, ta và mọi người quanh ta mới được bình yên, hạnh phúc.

Hãy chọn con đường đối thoại chân thành, cởi mở và đặt tình yêu thương làm gốc. Con chị cần một người mẹ hiểu và đứng về phía con hơn là một người mẹ vì nỗi sợ định kiến mà khiến con cảm thấy lạc lõng, hoang mang, cô độc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI