Ngày của mẹ: Có thêm con sau 10 năm, tôi như trẻ lại 10 tuổi

11/05/2025 - 13:21

PNO - Khi phần lớn bạn bè đều chọn phương án “cực một lần” khi sinh 2 con gần nhau, tôi thấy có 2 con cách nhau xa cũng nhiều cái lợi.

Sinh con gần thì 2 bé sẽ chơi với nhau và lớn lên cùng nhau, tiết kiệm tài chính tốt hơn, ba mẹ sẽ có nhiều thời gian thảnh thơi. Thế nên, có thể trong mắt nhiều người, vợ chồng tôi đang chọn... khổ lại từ đầu.

À thì cũng đúng vậy, đang thảnh thơi với một cậu con trai 10 tuổi, tự nhiên nhà lại có con mọn thì không phải “làm lại từ đầu” chứ là gì. Nhưng nhìn theo lăng kính tích cực thì chuyện tập 1 và tập 2 cách nhau khá xa cũng tốt.

2 lần mang thai cách nhau 10 năm, tôi tận hưởng 2 lần thai kỳ hoàn toàn tách biệt với những cung bậc tâm lý khác nhau. Lần đầu tôi làm mẹ năm 25 tuổi đầy bỡ ngỡ, cái gì cũng không biết, mong chờ đan xen với lo lắng. Lần hai mang thai năm 35 tuổi lại có tâm thế thoải mái, mong chờ nhưng cũng đan xen chưa biết sẽ có xáo trộn gì.

Cái lợi đầu tiên của "đẻ thưa" chính là tập trung. Nhà tôi may không phải trải qua nỗi lo mang tên “lo đứa nhỏ, tội đứa lớn”. Có con thì tuổi nào cũng có những mối lo, nhưng có lẽ từ 0-6 tuổi có lẽ là độ tuổi cần theo sát thì thật tốt khi chuyên tâm chăm chút cho từng đứa. Chuyên tâm chăm chút mọi chuyện lớn nhỏ, từ ăn uống đến chuyện kết bạn, vợ chồng tôi thay phiên nhau chở con đi học bơi, học vẽ, học võ… đúng kiểu thấy con thích gì là sẽ được sắp xếp dành thời gian đưa đón để con được học đó. Nhìn lại khoảng thời gian này của con lớn, vợ chồng tôi cảm thấy hài lòng vì đã cố gắng dành cho con những điều tốt nhất. Đứa nhỏ vài năm nữa cùng sẽ thế.

Gia đình có thêm thành viên khi con lớn vào lớp 5, là ở độ tuổi đã có chút nhận thức thế nào là làm anh, thế nào là nhà có thêm thành viên. Không biết sau này thế nào, có bị khoảng cách thế hệ cản trở hay không nhưng hiện tại thì thấy anh em rất thương em, chơi với em rất khéo và trông em rất giỏi.

Có thêm con sau 10 năm, cả nhà như lại được dặm thêm keo để gắn bó hơn. Ảnh minh họa (Nguồn Freepik)
Có thêm con sau 10 năm, cả nhà như lại được "dặm thêm keo" để gắn bó hơn (ảnh minh họa: Freepik)

Quyết định có thêm đứa nữa sau 10 năm lại hâm nóng không khí gia đình và trách nhiệm của cả tôi và chồng. Sau khi làm việc miệt mài cả thập kỷ, tôi lại có kỳ nghỉ thai sản quý giá. Được ở nhà toàn thời gian để nội trợ và chăm con, không bị căng thẳng vì công việc. Trưa trưa lại được nằm ôm con ngủ. Từ ngày có bé nhỏ, chồng đi tan làm sớm hơn. Mỗi khi về đến nhà lại có con gái nhỏ háo hức cười nhăn mũi, đưa tay đòi ba bế. Tối tối cả nhà lại chui cả vào cái cũi của em để chơi. Ngôi nhà nhỏ sáng bừng với tiếng cười trẻ thơ. Cảm thấy như cả nhà lại được “dặm keo”, gắn bó, không tách rời.

Ai nói chăm con nhỏ già đi mấy tuổi nhưng tự bản thân tôi lại thấy tôi trẻ hơn. Cảm giác đi siêu thị lại xách đùm đuề tã, sữa, khăn ướt, bánh ăn vặt, khăn sữa… y như cách đây 10 năm trước. Nhà lại được ngổn ngang đồ chơi, thơm mùi cháo sữa. Nhìn chồng đeo địu đứa nhỏ lại khiến tôi nhớ cảnh anh ấy bồng bế đứa con đầu lòng của chúng tôi ngày ấy. Tính ra cũng không khác gì vợ chồng son lại ắm bế con dạo các shop trẻ em. Lại có một đứa bé xà nẹo đeo bám ba mẹ ít nhất thêm 10 năm nữa đây.

Hôm trước, khi khoe ảnh bế bé nhỏ, một người bạn cũ hỏi thăm: “Ôi nhanh quá, nay Bơ (tên đứa lớn) chắc cũng được 10 tuổi rồi nhỉ”. À thì ra 10 năm tôi vẫn không khác nhiều, cứ bế con nhỏ lại làm người ta trẻ ra thì phải, cũng vui nhỉ.

Thật ra sinh con dày hay thưa, cách xa hay cách gần, “3 năm 2 đứa” hay “10 năm 2 đứa” cũng đều có cái lợi, cái hay cả. Có lẽ nằm ở tâm thế và suy nghĩ. Tôi thì không có gì khác ngoài lạc quan và nói theo ngôn ngữ bây giờ là “vô tri”. Có điều mà đến giờ tôi có thể trả lời chắc chắn có 2 đứa thì tốt hơn một đứa. Mong tâm sự này có thể tiếp động lực cho những chị em còn đắn đo.

Tống Di (quận Bình Tân, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI