"Sống thử" 3 năm, tình càng ngày càng nhạt

11/05/2025 - 08:00

PNO - Đôi khi chia tay không phải là thất bại mà là cơ hội để chúng ta tìm thấy hạnh phúc đích thực.

Cháu chào cô Hạnh Dung,

Cháu quen và ở cùng người yêu 3 năm nay. Cháu và anh ấy vì đã ngoài 30 nên dù chưa kết hôn nhưng rất nghiêm túc sống thử với nhau.

Thế nhưng càng ngày, cháu càng thấy mối quan hệ của tụi cháu nhạt dần vì anh ấy rất ít khi quan tâm cháu, luôn xem thường cảm xúc của cháu và thường lơ cháu.

Mọi việc nhà cháu đều quán xuyến nhưng dù cho có giữ nhà cửa sạch đẹp, lâu lâu trang trí hoa cỏ hay nấu cho anh một bữa đặc biệt, cháu cũng không có lấy một lời khen. Anh luôn coi mọi thứ là trách nhiệm của cháu. Thậm chí vào sinh nhật cháu hay lễ, cháu cũng không có món quà nào.

Bọn cháu từng nói chuyện nhiều về vấn đề này nhưng rồi anh cũng không thay đổi, luôn lôi ra lý do anh đã mua mọi thứ trong nhà hai đứa thuê và lâu lâu đưa cháu đi ăn (tiền hằng tháng chúng cháu vẫn chia đôi sòng phẳng vì anh không kiếm được nhiều).

Đỉnh điểm là gần đây cháu về quê anh, tưởng để ra mắt, cuối cùng hóa ra anh chỉ giới thiệu với gia đình kiểu bạn gái thăm quê. Cả gia đình anh cũng không đề cập đến việc sẽ qua gặp bố mẹ cháu.

Anh có người mẹ sống thực vật. Anh thường về thăm mẹ và tâm sự với mẹ rất nhiều vì anh tin mẹ vẫn nghe và thấy, chỉ là không phản ứng được.

Chưa bao giờ anh cho cháu gặp mẹ, ngay cả trong chuyến đi đó. Anh cứ biện minh “mẹ cũng không nói gì được” và “anh cũng ngượng” nhưng cháu nghĩ đó là do anh chưa xác định cháu sẽ là vợ anh.

Hiện tại, cháu đang muốn chấm dứt mối quan hệ vì cháu đã lớn tuổi. Tuy nhiên, cháu cũng muốn có được lời khuyên từ cô Hạnh Dung. Cháu có nên chia tay hay không, khi cháu khóc rất nhiều và không còn cảm xúc gì với mối quan hệ này?

Hồng Thu

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cháu Hồng Thu thân mến,

Câu chuyện tình yêu của cháu có thể là một minh chứng rất rõ ràng cho mặt trái của việc "sống thử". Các chuyên gia tâm lý nói rằng 3 năm đầu tiên của hôn nhân hết sức nhạy cảm. Đó là thời gian người ta phải thay đổi vì nhau, chấp nhận nhiều điều khác biệt, nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tình yêu có thể bị bào mòn trong khoảng thời gian đó.

Cho nên, nếu gắn bó với nhau chỉ với tinh thần "sống thử", không có trách nhiệm, sự hy sinh, san sẻ... thì tình yêu rồi sẽ cạn kiệt dần. Mọi thứ trở thành thói quen, sự thờ ơ, thậm chí là sự so đo về những đóng góp của mình cho cuộc sống thử đó.

Cháu có thấy đâu đó trong những điều cô vừa nói là hình ảnh cuộc "sống thử" kéo dài quá mức của cháu và người yêu? Lẽ ra thời hạn để thử đó đã phải được kết thúc từ lâu bằng sự lựa chọn thể hiện tình yêu, sự nghiêm túc, sự trân trọng, sự chia sẻ, sự đồng hành về mặt tinh thần... chứ không phải là một cuộc sống chung theo thói quen và ngày càng thay đổi theo chiều hướng nhạt dần.

Việc bạn trai không cho cháu gặp mẹ anh ấy - dù là trong tình trạng sống thực vật - cũng là dấu hiệu đáng lo ngại. Đây không chỉ là chuyện "ngượng" như anh ấy nói mà có thể vì anh ấy chưa thực sự coi cháu là người đồng hành lâu dài trong cuộc đời mình. Khi yêu thật lòng, người ta thường muốn chia sẻ mọi khía cạnh cuộc sống với người mình yêu, kể cả những điều riêng tư và đau buồn nhất.

Hạnh Dung hiểu rằng ở độ tuổi "luống tuổi" như cháu nói, quyết định chia tay không phải là điều dễ dàng. Nhưng cháu nên hiểu rằng tuổi tác không phải là lý do để chấp nhận một mối quan hệ khiến mình phải khóc nhiều, không còn cảm xúc và không được đối xử xứng đáng.

Cháu đã nói chuyện với anh ấy nhiều lần nhưng không thấy sự thay đổi. Anh ấy còn dùng việc chi trả tiền mua vật dụng trong nhà và thỉnh thoảng đưa cháu đi ăn để biện minh cho sự thiếu quan tâm. Đây không phải là dấu hiệu của một người đàn ông sẵn sàng vun đắp cho hạnh phúc gia đình.

Nếu sau 3 năm cháu vẫn cảm thấy mình đang cố gắng đơn phương và không nhận được sự trân trọng tương xứng, có lẽ đã đến lúc cháu cần dũng cảm để bước tiếp. Đôi khi việc chia tay không phải là thất bại mà là cơ hội để cháu tìm thấy hạnh phúc đích thực.

Với những nỗ lực vun đắp của cháu suốt 3 năm qua, Hạnh Dung tin rằng cháu xứng đáng được yêu thương trọn vẹn không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động cụ thể. Cháu xứng đáng với một người đàn ông tự hào giới thiệu cháu với gia đình họ, trân trọng những điều nhỏ nhặt cháu làm và khiến cháu mỉm cười nhiều hơn là khóc.

Hãy dành thời gian lắng nghe trái tim mình, cháu nhé! Đôi khi nỗi đau khi rời đi còn nhỏ hơn nỗi đau khi ở lại trong một mối quan hệ không còn hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI