Không ly hôn vì thương ba chồng

27/05/2025 - 06:00

PNO - Mỗi khi vợ chồng chị Chi xảy ra mâu thuẫn, ba chồng luôn đứng về phía con dâu, bênh vực lẽ phải. Chính vì điều này mà anh Quốc không dám quá đáng với vợ.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Gần 4 thập niên trước, chị Đỗ Kim Chi - cô gái 18 tuổi ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang xinh xắn, giỏi giang - được mai mối cho anh Nguyễn Hữu Quốc - 19 tuổi, con một gia đình giàu có. Tuy nhiên, trước khi chọn ngày cưới, ba chồng chị Chi đã có cuộc gặp riêng với chị.

Chị Chi kể: “Ba sợ tôi khổ nên đã “bóc phốt” con trai mình rằng “thằng Quốc được cưng chiều nên ham chơi, chỉ biết nghĩ đến bản thân, lại mê cờ bạc, bác sợ sau này con khổ”.

Ba đã nói chuyện này với ba má tôi nhưng sợ tôi chưa rõ nên dặn dò tôi suy nghĩ kỹ vì đây là chuyện hệ trọng cả đời người”.

Lời cảnh báo của ba chồng đã sớm ứng nghiệm. Thấu hiểu nỗi khổ của con dâu, ngoài răn dạy con trai nghiêm khắc, ba chồng còn cho vợ chồng chị 20 công đất, lo cả lúa giống, phân thuốc và phụ coi sóc đồng áng để con trai chí thú làm ăn, con dâu có thu nhập ổn định. Ông dạy con dâu cách quản lý tiền bạc sao cho chồng không thể “móc túi” vợ đi đánh bài.

Không chỉ vậy, ông còn dạy chị Chi cách đối nhân xử thế trong gia đình: “Chồng con nóng tính, cộc cằn nhưng thích ngọt. Con là phụ nữ chân yếu tay mềm, trước tiên phải biết bảo vệ mình; không có ba má bên cạnh, lỡ nó nóng tính đánh con thì khổ”.

Mỗi khi vợ chồng chị Chi xảy ra mâu thuẫn, ba chồng luôn đứng về phía con dâu, bênh vực lẽ phải. Chính vì điều này mà anh Quốc không dám quá đáng với vợ.

Khi chị Chi sinh con, anh Quốc vẫn mê chơi. Mọi việc cơm nước, chăm sóc cháu đều do ba má chồng chị phụ giúp để con dâu có thời gian nghỉ ngơi.

Có những lúc chị Chi cảm thấy quá mệt mỏi, tủi thân đến mức muốn ly hôn. Nhưng nghĩ đến ba má chồng - vừa thương con dâu, vừa lo lắng cho cháu, vừa phải dạy dỗ con trai, lại còn gánh vác việc đồng áng, chị lại cắn răng tiếp tục cuộc hôn nhân và mong vào một ngày mai tươi sáng. Chị chia sẻ: “Tôi thương ba má chồng mà ráng…”.

Trước khi qua đời, ba chồng chị Chi căn dặn con dâu: “Đời ba làm lụng vất vả để sau này các con đỡ khổ. Con ráng giữ lại đất đai cho 2 đứa nhỏ”.

Gần 40 năm trôi qua, các con chị Chi đều đã trưởng thành, có cuộc sống ổn định. Nhìn lại quãng đường đã qua, chị Chi nghẹn ngào: “Nhờ có ba chồng mà tôi không đơn độc khi đi qua giông bão hôn nhân. Tôi vô cùng may mắn và biết ơn vì được làm dâu của ba. Hiện tại, chồng tôi cũng dần thay đổi tích cực hơn…”.

Gia Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI