Iran tấn công đáp trả Israel, Trung Đông bên bờ vực chiến tranh diện rộng

28/02/2026 - 16:44

PNO - Tình hình Trung Đông vừa trải qua một đêm không ngủ khi căng thẳng giữa Iran và Israel bùng nổ thành cuộc đối đầu trực diện quy mô lớn ngày 28/2.

Sau các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel vào lãnh thổ Iran, Tehran đã lập tức đáp trả bằng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái, đẩy khu vực vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Chiến dịch quân sự mang tên “Lá chắn Judah” đã mở màn bằng những trận oanh tạc dữ dội vào rạng sáng ngày 28/2 (giờ địa phương). Quân đội Mỹ và Israel đã phối hợp tấn công hơn 30 địa điểm chiến lược trên khắp Iran, bao gồm các cơ quan tình báo và khu vực gần nơi ở của Tổng thống Masoud Pezeshkian.

Trước sức ép từ các vụ nổ lớn rung chuyển thủ đô Tehran, Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã nhanh chóng được đưa đến một địa điểm bí mật để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong một thông điệp video, khẳng định chiến dịch này nhằm loại bỏ mối đe dọa tồn vong từ phía Iran và ngăn chặn quốc gia này sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cũng kêu gọi người dân Iran tận dụng thời điểm này để thay đổi vận mệnh dân tộc.

Tại Tehran, bầu không khí hỗn loạn và sợ hãi bao trùm các đường phố khi tin tức về cuộc tấn công lan rộng.

Những hàng dài xe cộ nối đuôi nhau tại các trạm xăng do người dân đổ xô tích trữ nhiên liệu để tìm cách sơ tán khỏi thành phố. Các dịch vụ thiết yếu bị gián đoạn nghiêm trọng khi mạng lưới điện thoại và internet bị cắt đứt gần như hoàn toàn.

Theo tổ chức giám sát Netblocks, kết nối internet tại Iran đã rơi vào tình trạng tê liệt với mức độ truy cập chỉ còn khoảng 4%.

Bộ Nội vụ Iran đã phải ra lệnh cho các tỉnh trưởng huy động mọi nguồn lực để đáp ứng nhu cầu cấp bách của người dân, đồng thời kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh trước hành động mà họ gọi là vi phạm luật pháp quốc tế của kẻ thù.

Đáp trả đòn tấn công từ liên minh Mỹ - Israel, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã phóng đợt tên lửa và máy bay không người lái đầu tiên về phía “các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”.

Tiếng còi báo động vang lên dồn dập tại Jerusalem cùng nhiều khu vực ở miền Bắc và miền Nam Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các hệ thống phòng không đang hoạt động hết công suất để đánh chặn các mối đe dọa từ trên không.

Dù chưa có báo cáo về thương vong lớn, người dân Israel đã được chỉ thị nghiêm ngặt phải vào hầm trú ẩn ngay khi có báo động.

Chính phủ Israel cũng ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc. Các quy định nghiêm ngặt đã được thực thi như việc cấm các hoạt động tập trung đông người, đóng cửa toàn bộ các cơ sở giáo dục và yêu cầu nhân viên các ngành nghề không thiết yếu ở nhà để đảm bảo an toàn.

Sự leo thang này đang kéo theo phản ứng dây chuyền từ các quốc gia láng giềng và cộng đồng quốc tế. Cả Iran và Iraq đều thông báo đóng cửa hoàn toàn không phận đối với các chuyến bay thương mại.

Tại Lebanon, Thủ tướng Nawaf Salam bày tỏ sự lo ngại sâu sắc và khẳng định Beirut sẽ nỗ lực hết sức để không bị kéo vào vòng xoáy chiến tranh, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Trong khi đó, Pakistan đã khuyến cáo công dân ngừng mọi chuyến đi không cần thiết đến khu vực này.

Giới quan sát lo ngại rằng nếu các bên không kiềm chế, ngọn lửa xung đột sẽ sớm lan rộng, gây ra những tổn thất không thể cứu vãn cho hòa bình khu vực.

Linh La (theo Times of Israel, Prameya News, Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI