PN - Không biết tự bao giờ, và vì nguyên nhân gì mà phụ nữ cứ quy nạp chồng với những mệnh đề “anh lúc nào cũng như vậy”, “anh lúc nào cũng thế kia”, dù họ biết chắc bản chất sự việc không phải như vậy. Nếu được hỏi, chắc các quý bà, quý cô cũng khó lý giải được…
PN - “Đàn ông phải biết ga-lăng!” - câu nói đã trở thành sự mặc định thuộc tính “thiên bẩm” hay thực chất chỉ mang tính áp đặt, đòi hỏi của các bà dành cho nửa kia của nhân loại?
PNCN - Anh đã dõi theo em ngay từ lúc trông thấy cô nữ sinh lớp 10 chầm chậm thả bộ đến trường ngày khai giảng. Em ôm cặp sách trước ngực, tà áo tung bay giữa lối cỏ mòn, miệng hé cười theo cánh chuồn vừa lượn qua, không hay một gã trai đã đạp ngược những vòng xe ngơ ngẩn.
PNCN - 1.Em họ tôi ly hôn chồng, giành quyền nuôi con. Hỏi sao không cố thêm chút nữa để con có đủ mẹ cha, em cười như mếu, bảo: “Mình thì sao cũng được chị ơi, nhưng con em không thể nào lớn lên trong môi trường như thế được”.
PNCN - Trước tiên, tôi xin thú nhận rằng, tôi là thằng đàn ông chẳng ra gì, từng trải qua quãng thời gian hơn 10 năm ngoại tình tưng bừng. Bây giờ, vừa hết tiền, vừa hết sức, lại cảm thấy có lỗi nhiều với vợ nên đã “giải nghệ”. Trong khuôn khổ bài này, xin được tiết lộ những mánh mà đàn ông thường dùng qua mắt vợ, quý bà quý cô có thể “tham khảo”.
PN - Em lấy khoản tiền dành dụm khá lâu của hai vợ chồng mình để sắm một cái hột xoàn nho nhỏ “cho có với người ta”. Dùng số tiền đó chi cho một món trang sức đeo chơi, anh thấy thật lãng phí. Nhưng thôi, như lời em bảo, đàn bà từng tuổi này rồi, cũng nên có một vài phụ kiện coi được, chứ chẳng lẽ để bàn tay trơ trụi hoặc xài mấy món rẻ bèo, thiên hạ họ lại cười cho…
PNO - Anh mở lịch công tác. Có đợt tập huấn dòng sản phẩm mới của công ty. Cũng là thời điểm cuối năm như ngày đó, cái tháng trời man mác dễ làm người ta thấy cô đơn và thèm… đi chơi ấy, cũng địa điểm đó, chỉ khác là không phải của năm cũ mà thôi…
PNO - Hãy làm gì đó, lắc rung, la lớn hay thậm chí đòi hỏi… để cuộc sống chung của hai người không còn vật vờ và hướng ra bên ngoài, về hai phía khác nhau.
PNO - Hôn nhân trong thời buổi nào cũng chịu nhiều áp lực, nhưng cuộc sống càng hiện đại, quan hệ vợ chồng, gia đình càng phải gánh thêm vô vàn sức ép, đòi hỏi người trong cuộc phải biết tự giải tỏa mới mong giữ cho con thuyền hạnh phúc không chao đảo.
PNO - Những ấm ức về chuyện tiền bạc, về cách sống của nhau, về một lần say nắng của chồng, bạn cần gỡ bỏ trước khi ngồi lại và thống nhất với nhau về cuộc sống sắp tới.
PNO - Gần mười năm sau ngày ly hôn, chị vẫn đi về một mình. Mọi thứ vẫn y như cái ngày chị xách vali bước ra khỏi căn nhà mà chị cứ nghĩ mình sẽ gắn bó hết cả cuộc đời.
PN - Cô bạn của em từ nước ngoài về, mời cả nhà mình ra nhà hàng. Thấy cu Bin rọ rạy không yên, bạn liền đưa chiếc iPad cho Bin vọc. Chơi được một lát, Bin nói: “iPad của dì xịn hơn của mẹ con, nhiều trò chơi hơn. Dì cho Bin luôn nha”. Anh rầy Bin, em thì chống chế: “Bin nói đùa thôi, bạn đừng để ý”. Bin trố mắt nhìn mẹ, rồi vứt ngay iPad xuống sàn, khóc ầm ĩ: “Mẹ dặn Bin thích cái gì thì cứ việc xin mà. Bin không đùa, Bin muốn xin iPad này”. Vợ chồng mình cuống quýt, vừa lo dỗ dành con, vừa rối rít xin lỗi bạn. Tình cảnh dở khóc dở mếu hôm nay, từ lâu anh đã cảnh báo nhưng em nào có nghe.
PN - Hạnh phúc tưởng chừng đã ngập tràn trong ngôi nhà mới, thì căn bệnh nan y bất ngờ ập đến cướp mất của anh tất cả niềm vui, lẽ sống. Càng xót xa hơn, khi anh đang đau đớn chống chọi lại bệnh tật thì vợ anh âm thầm xây dựng hạnh phúc mới. Dù bị phản bội, giây phút cuối đời anh vẫn mong được gặp lại chị để nói lời tha thứ.
PNO - Trong đêm 10/12 (giờ địa phương), 42 phát đại bác đã được bắn đi trên toàn công quốc Monaco để chào đón sự ra đời của hai thiên thần nhỏ, cặp song sinh con của ông hoàng Monaco Albert II và bà hoàng Charlene.
PN - Xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi sự tham gia của phụ nữ vào rất nhiều lĩnh vực. Xây dựng một mối quan hệ hôn nhân bền vững vì thế, càng chẳng dễ dàng. Nếu không có “chiến lược”, bạn rất dễ bị “đuối”.
PNO - Vợ chồng Ngân và anh đều công tác trong cùng một công ty. Ngày mới chân ướt chân ráo vào đây, Ngân được anh quan tâm, nâng đỡ. Cùng với năng lực của mình, Ngân đường hoàng lên vị trí trưởng phòng, dưới quyền anh, là sếp của một chi nhánh lớn trong tập đoàn.
PNO - Anh ta quay lại với bạn có lẽ chỉ vì tiếc nuối một cô gái, thế nhưng bản thân anh ta cũng chẳng làm gì để bảo vệ và xây dựng mối quan hệ đó, lại chỉ là việc âm thầm gặp gỡ mà thôi. Vậy bạn căn cứ vào đâu mà tin rằng anh ta thương bạn? Hay tất cả chỉ là chót lưỡi đầu môi để lợi dụng.
PNO - Một phụ nữ có chồng đi du học, một dạo vài người bạn từ bên đó về nói với chị rằng chồng chị đã có người khác. Tình cảm giữa họ đã đến mức sâu đậm và không thể giấu che được nữa, mà thật ra linh cảm của người vợ cũng đã mách bảo với chị từ khoảng một năm trước đó, khi những cuộc điện thoại của anh ngày càng thưa thớt.
PNO - Lúc này có lẽ bệnh nghiện, con ma đề chưa nuốt gọn được chồng bạn, chính vì thế anh ta còn có tiền đưa bạn nuôi con và trang trải cuộc sống, còn tỏ ra có lo lắng cho gia đình. Bạn cần làm gì đó để cứu chồng thoát cơn nghiện ngập này.
PNO - Ông chồng đã làm thế nào để “sống sót” trong sự kiểm soát của bà vợ?
PN - Bất bình trước kết quả xử tranh chấp tài sản sau ly hôn, bà Vũ Thị Miến (SN 1967, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) vội gửi đơn kháng cáo, mới hay ông Đoàn Văn Huế, chồng cũ của bà còn nhanh chân hơn.
PN - Các trung tâm tư vấn hôn nhân thường xuyên tiếp những phụ nữ bị chồng quản quá chặt. Làm thế nào khi bạn bị chồng quản lý?