Thế giới lại qua một năm đầy khó khăn về kinh tế, bất thường của biến đổi khí hậu, những cuộc xả súng đẫm máu… Nhưng hơn bảy tỷ trái tim trên thế giới cũng đập rộn những nhịp lạc quan khi nghĩ tới người thân yêu.
Bao nhiêu hạnh phúc đổi cho vừa những bất hạnh? Câu trả lời là không - chẳng có niềm hạnh phúc nào có thể bù đắp, dù chỉ một lần bội phản.
Con trẻ cần một gia đình, một môi trường tốt đẹp để sống. Nhiều phụ nữ không hiểu được điều đơn giản rằng muốn mang lại hạnh phúc cho người khác, trước hết bản thân họ phải nắm giữ hạnh phúc.
Những cuộc hôn nhân như ván bài may rủi - những cuộc hôn nhân mà mình chờ trông quá nhiều vào người khác liệu có thể trụ được bao lâu?
Có thể anh ngủ cùng tôi là chỉ vì lạc lòng, thế nhưng tình yêu anh dành cho vợ vẫn luôn còn đó. Tôi mãi mãi không thể thay thế, mãi mãi không thể xen vào.
Hình ảnh 'vợ người ta' cứ mải xâm lấn tâm trí chị. Đúng là dính vào mấy ông có vợ thật khổ. Ban đầu quen biết nhau, chị chỉ có ý định kết bạn cho vui, ngờ đâu 'lửa gần rơm', nên thương lúc nào chẳng rõ.
Thế giới đều hướng đến sự cân bằng trong quan hệ hôn nhân. Tuy nhiên, mỗi nơi mỗi khác, tùy thuộc vào nhiều thứ mà quan hệ giữa vợ và chồng có khi lệch bên vợ, khi nghiêng bên chồng.
Xưa yêu anh bằng thứ tình cảm bộc phát của một cô gái trẻ - yêu nhiều nhưng không nghĩ nhiều. Bây giờ là yêu với sự sâu nặng của một người đàn bà đã chín, đã trải nghiệm, đã kinh qua mất mát, đau khổ rồi.
Sau hơn một năm yêu xa, cuối cùng chàng nhiếp ảnh tìm vợ qua facebook đã có một cái kết viên mãn cùng cô vợ xinh đẹp.
Ai đó bảo gái hư như cốc bia ngày hè mát lạnh, trong khi gái ngoan luôn nhạt nhẽo như ly nước lọc. Nhưng có ông chồng nào, trên trần gian này, đủ sức mà uống bia thay nước cả đời được chăng?
Em nhận được thiệp cưới của anh và kèm tin nhắn: Anh rất mong em sẽ đến và chúc phúc cho anh.
Chiếc nhẫn trên tay tôi mang đã 3 năm trời, tôi còn không có thời gian để nghĩ ngợi nhắc mình tháo ra. Thế mà anh ta đã ngay lập tức đến đòi.
Phụ nữ có yêu mới ghen, nhưng không ít người cũng vì yêu mà sẵn sàng tha thứ. Còn đàn ông, lửa yêu cũng ngùn ngụt, nhưng mấy ai sẵn sàng hy sinh, tha thứ cho những lỗi lầm của người phụ nữ chỉ vì yêu?
Chúng ta, những người phụ nữ dù hiện đại hay truyền thống, cũng ít nhiều sẽ có sự dè dặt đối với hai từ: 'Ly hôn'.
Thực tế không ít phụ nữ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân tù túng nhưng lại rất hoang mang trước quyền lợi, sự thiệt thòi, cũng như việ động chạm vào pháp luật. Vậy pháp luật có thể bảo vệ gì cho phụ nữ sau ly hôn?
Thật ra, ở mỗi giai đoạn con người cũng sẽ thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh. Khả năng của con người là vô hạn và lúc khó khăn nhất thì cũng là lúc bản năng trỗi dậy hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.
Sống thoải mái là tiêu chí lớn nhất của anh, bất kể sự thật là vợ anh còn đầy khuyết điểm. Chị là phụ nữ, bản năng khiến chị để ý những tiểu tiết, thành ra lại dễ thành người hay xét nét, chê bai.
Tôi đã ly hôn. Điều đó cũng không có gì lạ, bởi thế giới này người ta ly hôn hà rầm, nhưng sự chông chênh thì không tránh được - kiểu chông chênh của sự quen thuộc bỗng dưng biến mất.
Phải chăng, sau khi trải qua những nỗi đau lớn nhất của một người đàn bà khi còn quá trẻ, âm thầm vươn lên, người phụ nữ sẽ tỏa sáng - thứ ánh sáng riêng của mình?
Hiểu được những lý do tại sao đàn ông lừa dối phụ nữ, phái đẹp sẽ tìm ra cách vượt qua nỗi đau mà không làm tổn thương lòng tự tôn của chính mình.
Nhiều người phụ nữ biết chồng con là gánh nặng mình phải mang, nhưng thay vì tìm một cách tốt hơn để dung hòa thì họ lại chọn cách mang theo suốt đời.
Ngày về nhà Nương ra mắt, khi được hỏi vì sao lại muốn cưới con gái Việt Nam, Paul đã trả lời rất thật lòng rằng: 'Yêu là muốn cưới thôi, dù cô ấy là người Campuchia hay Lào cũng sẽ cưới'.
15 năm trước, đó là một lời cam đoan; nay là niềm tự hào của bà Sáu - Trần Thị Kim Thia. 'Bơi đi!' - bà khản giọng gào thét cổ vũ cho lũ trẻ xứ Tháp Mười đang quẫy đạp dưới lòng sông...
Nói lịch sử tình yêu thì to tát quá, phải nghiên cứu khoa học, chứng minh, mệt lắm. Mà nghe bà, mẹ kể chuyện yêu đương ngày xưa thì… chán ngắt.
Tôi đã say mê yêu, cuồng nhiệt dâng hiến và bị người cũ bỏ lại như một đồ vật lạc hậu, thừa thãi.