Với phụ nữ, phải chăng một lần cảm nhận hết chữ tình cũng đã là quá đủ?
Nếu một ngày đàn ông “mất tích” trong cuộc đời này thì có khi nó cũng như trút đi được một gánh nặng, cất đi được một cục nợ cho các bà.
Tôi là chị gái, chỉ biết nhỏ giọng khuyên em suy nghĩ kỹ, nhưng lòng cũng đau cho Mai, “một lửa” thì sao, đâu phải là tội của cô, là định kiến của người đời thôi, cô cần sống cho mình, đâu phải chiều lòng người khác?
Người cũ, đúng là một cái gì đó không bao giờ người đến sau muốn nhắc tới. Nhưng khi người cũ cứ hiện hữu như một rào cản trong tình yêu hiện tại thì quả thực người đến sau không bao giờ có thể chấp nhận được.
Chưa khi nào em thấy cuộc sống của mình lại thong dong như hiện tại, dù vẫn còn nặng gánh áo cơm.
Dù không được phép hoạt động nhưng nhan nhản dịch vụ thám tử tư vẫn công khai hoạt động, ngang nhiên vi phạm quyền riêng tư cá nhân do “cầu” quá lớn.
Người phụ nữ đợi chuyến đi xuất ngoại đã đợi cho đến khi chị chạm tay vào chiếc vé, cũng là chạm tay vào tuổi già, mà giấc mơ thì vẫn còn xa lắc.
"Ở đây có những người chồng vừa trông con vừa bắt tắc kè kiếm tiền, vợ lên rừng kiếm mớ rau ít hoa trái xuống chợ bán, chỉ đủ ăn qua ngày, nhưng thật hạnh phúc!". Đó là những điều mà mình cảm thấy thật đáng trân quý.
Giữa tháng 4/2018, Saudi Arabia là quốc gia đầu tiên ban hành luật quy định hành vi theo dõi thiết bị di động của chồng/vợ hoặc người yêu đủ cấu thành tội.
Chị chạy cuống cuồng tới địa điểm ấy, đó là một cụm khách sạn nhà hàng quen mà công ty thường tổ chức tiếp khách, chẳng hiểu sao chồng chị lại vô ngay chỗ này...
Tôi gặp thím lần đầu tiên khi tôi mười ba tuổi. Chồng thím là em họ của cha tôi. Sau bốn năm thống nhất đất nước và sau bao dò hỏi tìm kiếm, cuộc đoàn tụ anh em họ hàng diễn ra tràn đầy nước mắt mừng vui.
Các group khiêu dâm cố tình tạo nên sự nổi tiếng, thu hút các member bằng những hình ảnh kích thích, những lời kêu gọi chat sex, hình ảnh khiêu dâm, clip tục tĩu ngày càng tràn lan, công khai...
Giữa đêm tỉnh giấc, tỉnh cơn say, ông chua chát nhận ra ẩn ý của con. Ông cũng linh cảm có gì khuất tất trong may mắn nhặt của rơi của mẹ kế. Nhưng tất cả rồi cũng chôn chặt trong cái cười nheo của bà Năm...
Hai mươi tám tuổi, cô cũng không phải con người quá cầu toàn. Linh thấy bình yên bên người con trai mình tin tưởng. Với cô, vậy là đủ. Tuy nhiên, khi cô phát hiện mình có bầu cũng là lúc sự thật phơi bày.
Bao nhiêu người tự tử vì tình để rồi, điều họ mang theo là nỗi xót xa của gia đình, là lời đàm tiếu “sao dại thế?”. Đời còn dài lắm em ạ, hãy thương lấy thân mình.
Cả xóm ai cũng vừa sợ, vừa nể hắn, bởi hắn rất… "đại ca". Hàng xóm nhà nào xích mích, hắn đứng ra hòa giải, tình lý rõ ràng. Chỗ nào cần lễ phép thì hắn lễ phép. Chỗ nào chơi đẹp, hắn chơi đẹp.
Chỉ vì một đoạn ghi âm cuộc gọi không rõ đầu đuôi, chị Tạ Thị H. (40 tuổi, trú tại xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) bị chồng lôi ra giữa đường, lột quần áo, đánh đập trước sự chứng kiến của nhiều người.
“Con gái đi lấy chồng thì nhà chồng cũng là nhà mình”,“Chính xác, “cũng là” thôi. Em cũng được cha sinh mẹ dưỡng và có bổn phận chăm sóc báo hiếu”
Kiều ơi "thanh lâu hai lượt thanh y hai lần" , như nàng liêu có muốn xây thêm lầu xanh, lập thêm phố đèn đỏ?
Con là dâu khác máu đã đành, con gái là máu thịt mẹ sao mẹ có thể lạnh lùng làm vậy? Các bạn cùng lứa mẹ có cháu trai cháu gái vây quanh, mẹ không động lòng, thèm muốn sao?
Điểm dừng chân của chồng tôi và người đàn bà ấy, lại ở trước cửa một khách sạn. Họ vào đó, hơn 30 phút sau vẫn chưa ra.
Trong gương là ai, em đâu phải bà già có làn da đen sạm với đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ cùng hai bàn tay nhăn nheo chai sần?
Tại sao trong số rất nhiều nam giới và phụ nữ, chúng ta lại chỉ có thể phát điên lên vì một người cụ thể?
Chị tuổi 47 mà quần lửng, áo túi Doremon, tóc búp bê nhuộm vài “lai” nâu đỏ. Anh 23 nhưng để râu, khổ nỗi hàng lông tơ trên mép ấy cứ đen mượt chứ không chịu điểm sương như mấy ông già ngoài năm mươi...
Ngày nào cũng vậy, dù đi làm về muộn đến hơn 9h tối mới về, nhưng anh chồng vẫn không quên “nhiệm vụ” ra quán mua trà sữa cho vợ mình.