Khi nói hai từ “chúng ta”, lòng em đã thôi dậy sóng, không còn thất vọng hay chán chường cuộc hôn nhân cũ. Thời gian quả là liều thuốc hiệu nghiệm giúp em quên đi những chuyện không hay, giúp em trưởng thành và biết sống vị tha.
Mỗi ngày, chị sẽ đón anh bằng những bữa cơm ngon và căn nhà sạch sẽ. Chị sẽ rải hoa hồng lên tổ ấm của mình. Người cũ hả, đã gọi là “cũ” thì việc gì phải lo?
Biết bao nhiêu người đàn bà vì yêu, vì con... mà hết lần này đến lần khác nhắm mắt bỏ qua cho chồng những vụng trộm. Để rồi, khi nhận ra người đàn ông ấy không có ý quay đầu, họ lại than trách số phận không may.
Lời xin lỗi của ca sỹ Anh Khoa hôm nay có thể thấy cuối cùng cái xấu đã bị phát giác và cúi đầu trước cái tốt, trước sự bình đẳng giữa nam và nữ.
Tôi kết hôn được mười năm, đó là một chặng đường không dài với cuộc đời, nhưng sẽ có rất nhiều chuyện để kể nếu bạn ở trong cuộc hôn nhân với ai đó. Để hạnh phúc, chúng tôi phải đặt ra một số nguyên tắc.
Cứ vài ba bữa, lại sục sôi một chuyện đánh ghen. Toàn chị em "tự xử" nhau. Thật sự, chúng ta nhảy vào cấu xé một trận tơi bời để được gì? Chỉ thỏa cơn điên tức chứ không thực sự làm cho mọi việc sáng sủa hơn.
Hạnh khóc lóc kêu trời trách đất, anh bảo ráng chờ anh “qua cơn buồn” rồi sẽ làm lại từ đầu mấy hồi, "có ba trăm triệu mà em làm gì dữ vậy?”. Hạnh tin chồng, lại mượn tiền xuống ao mới...
Cả hai cũng đã cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu rất đẹp với một bộ ảnh long lanh như cuốn phim ngoài đời thực.
Trong khi cả cộng đồng đang “dậy sóng” về lời xin lỗi của rocker Phạm Anh Khoa. Tôi lại chú ý nhiều hơn đến phản ứng của chị Thùy Trang, vợ anh. Vợ hi sinh vì chồng là đúng, nhưng hãy hi sinh một cách xứng đáng.
Tôi nghĩ, tuổi tác chỉ là con số. Sức khỏe, nhan sắc, niềm vui công việc, hạnh phúc gia đình… mới thực sự là những điều quan trọng với phụ nữ.
Ngày càng có nhiều người phụ nữ muốn sống đời tự do. Chúng tôi sẽ tổng kết cho bạn một số loại đàn ông, mà với họ, bạn không thể hy vọng vào cuộc sống gia đình lâu dài và hạnh phúc.
Rất cần sự can đảm để viết thư tạm biệt. Đó là cách để đối mặt trực tiếp với nỗi đau đổ vỡ.
Bạn thường khoe bức ảnh selfie cùng người yêu/ chồng/vợ khi hạnh phúc ngời ngời. Còn selfie cùng nhau khi chia tay nhau, khi ra tòa giải quyết ly hôn bạn có làm được không?
Chúng mình vẫn nắm tay nhau đi qua con đường ngày xưa. Em sẽ nói với anh rằng, em thích một căn nhà của riêng chúng mình, nhưng dù có phải ở nhà thuê chúng mình vẫn có thời gian riêng cho nhau, em sẽ hạnh phúc hơn.
Bây giờ đi đâu, cứ đến gần giờ cơm trưa là anh vội từ biệt ra về. Bạn bè trêu: “Về ăn cơm với vợ phải không nào..."
Năm tôi 25 tuổi, trong lần gặp chuyện buồn, đã quyết định một mình đi xa như một cách trốn chạy.
"Tiểu nhân gọi vợ là mày, nó, mi…", câu chữ nho mà ngoại tôi hay ngâm nga sao mà thấm thía với câu chuyện của anh.
Sau những cuộc đổ vỡ thường là những cuộc ra đi. Đôi khi, đi chỉ để bước ra xa, nhìn lại mình và chuẩn bị một hành trình mới.
Lòng người là thứ khó đoán nhất, nhưng cũng lắm khi dễ hiểu đến không ngờ. Khi ta hãm hại người khác cũng chính là hãm hại bản thân. Đôi khi, kẻ chấp nhận thua cuộc lại là người chiến thắng.
Khi tôi nói lời chia tay, đôi mắt anh đỏ hoe, bảo: "Anh không ngờ mình bỏ ra từng ấy thời gian và công sức mà lại công cốc, sao cuộc đời tàn nhẫn với anh quá". Tôi sững sờ vì anh chỉ xót cho bản thân anh.
'Nhìn chú rể xách cái phích nước mà hài hước không nhịn nổi cười', một dân mạng bình luận.
Yêu xa không có nghĩa là tình cảm sẽ bị chia cắt và đứt gãy mà cả hai càng trân quý hơn những giây phút bên nhau.
An Bình mấy hôm nay như người ngẩn ngơ. Chính cô cũng không hiểu vì sao. Cô đọc đi đọc lại tin nhắn của Dũng: “Anh không thể là người đàn ông như em mong muốn. Anh mệt mỏi lắm, chúng ta chia tay đi”.
Vì sao khi các nàng càng níu giữ nhau bằng khái niệm “thật lòng” hoặc “hết lòng” thì nguy cơ là càng nhanh mất người đàn ông mình yêu?
Cưới nhau ở tuổi bốn mươi, tất nhiên sẽ không còn yêu thương trong trắng dành cho nhau, bao mối quan hệ bên nội, bên ngoại, vợ trước, chồng cũ, con riêng… đã chia tam xẻ tứ bao cảm xúc của người ta rồi.