Với “Sáu cái tội của đàn bà ngoan”, đàn bà thường phải gánh chịu rất nhiều hậu quả.
Yên bề gia thất vốn được hình dung là ranh giới an toàn của một phụ nữ ở Nhật Bản. Nếu bà nội trợ Yoshiko Shinohara cũng nghĩ như thế thì đã không có nữ tỷ phú Yoshiko Shinohara ngày hôm nay.
Mâu thuẫn mẹ vợ - chàng rể lâu ngày cháu không nói được nữa. Cứ hết năn nỉ chồng tới năn nỉ má, thiệt muốn bể cả đầu.
Hãy nhớ rằng việc chia tay không phải là một sự trừng phạt, mà là một cơ hội để rút ra kết luận, để cảm ơn những ngày hạnh phúc và tiếp tục bước về phía trước.
Đàn bà dù vất vả hy sinh đến mấy vẫn thấy vui, hạnh phúc, tự hào, vì thấy mình có ích cho chồng con, ngộ nhận là chồng thể nào cũng biết ơn và yêu quý mình hơn vì những hy sinh ấy.
“Đời, tất cả đều là chuyện nhỏ. Chỉ có lấy vợ nhỏ mới là chuyện lớn”. Có câu nói đùa như vậy. Với đàn bà, có lẽ không gì tệ hơn là phát hiện chồng mình tòm tem đâu đó.
Hạnh phúc gia đình đâu chỉ phụ thuộc vào trọng lượng của các chị. Biết bao phụ nữ xinh đẹp, thon thả mà chồng vẫn phản bội đấy thôi!
“Em nào có ước gì đâu/ Một ngôi nhà. Bão dừng sau cánh cửa”, không chỉ vợ mà những người chồng cũng ước lắm một ngôi nhà như thế!
Tin anh chị ly hôn không khiến nhiều người ngạc nhiên, chỉ có nhà anh là bất ngờ. Họ chỉ trích chị không biết điều, xúi anh cứ ký đơn và để chị ra đi tay trắng như chính chị yêu cầu...
Cảm giác của người thứ 3, mấy ai hiểu được. Đau đớn nào hơn cảnh người đàn ông mình dành tất cả tình thương rốt cuộc không phải là người có thể ở bên mình, những lúc cần thiết nhất.
Các mẹ đơn thân hãy mạnh mẽ, kiên cường, bản lĩnh, tự tin và nghĩ về một ngày mai tươi sáng. Phía trước là bầu trời!
“Em chỉ là người em gái thôi/ Người em sầu mộng của muôn đời” (Lưu Trọng Lư), đây là thơ tình cho đôi lứa. Ta có thể áp dụng câu ấy cho cả đôi đã kết tóc se duyên, để bao dung với nhau qua những sóng gió?
Tuần qua, bức ảnh vợ chồng già mặc trang phục cưới chụp cùng 5 thế hệ cha mẹ, con cháu được nhiều người chia sẻ trên mạng. Cụ bà chưa từng mặc áo cưới nay rạng rỡ trong chiếc soirée lộng lẫy, sau đúng 50 năm làm vợ.
Tôi vẫn nghĩ: tại sao một điều tưởng đơn giản và tự nhiên như cái ôm mà chúng ta cũng phải học?
Khi tình nhân ghen, hầu như người đàn ông nào cũng có cách đối phó, dàn hòa (vì tình nhân có yêu mới ghen và như thế thì dễ “sắp xếp” lắm), ngoại trừ lúc họ ghen với… vợ mình.
Muốn thấu hiểu đàn ông, ngoài việc ở cạnh và cảm nhận về những tính cách của họ, thì ngôn ngữ cơ thể cũng là một điểm lưu ý rất quan trọng.
Chỉ có yêu thương thật sự, mặc thời gian có để lại những nếp da chùng nhão, những sợi tóc thưa dần và thôi không còn óng ả, thì trong mắt bạn đời, mình cũng vẫn thật đẹp.
Trải qua rất nhiều những thử thách, cũng là khi Hoài nhận ra Hưng dù ít tuổi hơn nhưng chắc chắn sẽ là một người đàn ông của gia đình.
Trò chuyện với chị Hạnh Dung là điều rất nhiều bạn đọc vẫn làm, để cảm thấy chị là một người chị, một người bạn “bằng xương bằng thịt” trước mắt mình.
Cái tên của ông bố trên hồ sơ khiến bác sĩ Hà ngờ ngợ. Chị liếc qua phần địa chỉ, cảm thấy cơn gió mơ hồ thoáng qua người, lành lạnh.
Đó là đi nhà nghỉ với chồng cũ đều đặn 2 tuần/lần. Chỉ có điều chúng tôi không đi một mình mà “đính kèm” cu con 7 tuổi.
Nếu phải nhường nhịn anh chị em ba má bên chồng bên vợ thì còn ra lẽ, đằng này, chuyện mấy con thú nuôi, mà ảnh không nhường em được một chút hay sao?
Tôi cũng chợt nhớ lại, mẹ chồng ra đây đã 3 tháng, bố chồng tôi nhớ vợ, gọi điện giục bà về liên tục mà mẹ chồng tôi cứ lấy lý do thương cháu rồi ở lại.
Bản tính con người rất khó thay đổi. Đàn ông vẫn muốn là phái mạnh. Khi yêu hay mới lấy nhau, đàn ông còn ráng chiều để đẹp lòng người con gái anh ta thích. Nhưng được vợ rồi, đàn ông quay lại bản chất của mình.
Hóa ra mọi chịu đựng "giặc bên Ngô" của tôi lâu nay ông hiểu cả. Hóa ra không phải cứ mình nói ra những suy nghĩ mới nhận được sự chia sẻ. Tôi lùi ra ngoài. Thôi cứ để gia đình chồng tự xử lí chuyện đó.