Nên ăn mặc, để tóc sao cho vẫn thể hiện được cá tính mà không lố?
Sự chia sẻ, gần gũi giúp ta chạm vào trái tim và cảm xúc, mở ra thế giới yêu thương. Chọn chạm gì là sự chủ động của mỗi chúng ta.
Chấp nhận chính mình là một trong những điều quan trọng mà mỗi đứa trẻ trưởng thành cần có. Tâm lý học gọi đó là kỹ năng tự nhận thức bản thân.
Cậu con trai nuôi mèo và đã cảnh báo bà mẹ về nguy cơ, nhưng bà mẹ vẫn bất ngờ...
Nhiều bà mẹ ông bố thống nhất rằng, thời đại này, nuôi dạy một đứa trẻ là một hành trình vô cùng gian nan.
Theo các thông tin chia sẻ từ TikTok thì phụ nữ chỉ nên “ở trong nhà” và chỉ nên mang theo những gì cần thiết vào ngày 24/4...
Con ước gì mẹ đừng mải lướt web khi con khoe: “Con rửa chén xong rồi nha mẹ!”. Thay vào đó, mẹ nhìn con và khen một tiếng...
Rất nhiều bà nội bà ngoại tưởng mình hết chăm con, giờ lại lo cho cháu mới chứng tỏ tình thương vô bờ.
Ngôi nhà, cây cối, chú gà, chú mèo… trong tranh toát ra vẻ ấm áp, thân thương của tổ ấm gia đình - điểm tựa suốt đời của trẻ tự kỷ.
Nhìn con trai thi đậu vào trường đại học, hòa mình với nhóm bạn bước vào giảng đường, chị Nguyễn Thị T.T. cứ ngỡ như giấc mơ.
Không hề dễ dàng giúp một đứa bé dũng cảm từ chối những người lớn hơn mình.
Tôi cũng dặn, các con không được chơi với bạn này mà chống bạn kia, chỉ nên bênh vực bạn theo lẽ phải.
Nhiều bậc cha mẹ đã dạy con quá nghiêm khắc, cứng nhắc, biến gia đình thành một “trường học lệch”.
Bạn gái từ chối lời tỏ tình của cháu chỉ vì “cậu quá trùm sò”, không bao giờ tặng hoa/quà trong các dịp lễ”…
Khi tôi cũng đang dần già đi, bắt đầu… đâm ưa những món ăn dân dã. Giờ nghĩ lại mới biết thương mẹ thì mẹ đã không còn.
Nhiều năm sau này, nghĩ tới chuyến tắm biển đầu tiên và cũng là lần sau cùng của mẹ, chị luôn hối tiếc.
Ai cũng khen mẹ chồng chị trẻ đẹp, lúc nào cũng đầy sức sống. Dù là ba chồng chị bệnh, bà vẫn vô tư đi cà phê, khiêu vũ, đi chơi xa...
Cảm xúc giới tính sẽ tốt giúp ta khám phá bản thân để trưởng thành, sẽ xấu khi khiến ta sa ngã, trở thành nô lệ của những thú vui tầm thường.
Một bé gái khoảng 3 tuổi, nước mắt ngắn dài, trên má phải bị đỏ, in hình 5 ngón tay. Những ngày sau thì không thấy em bé ấy đến trường nữa...
Đừng tự biến mình thành người chạy theo con nữa, không xuể đâu!
Mẹ con tôi đã thử làm một “ván bài” tố, ai thua phải trả lời bằng cách nói sự thật.
Huân coi ngôi nhà chẳng khác gì nhà trọ. Về nhà Huân im lặng với người thân, vào phòng riêng đóng chặt cửa.
Tỉ lệ cha mẹ có con tuổi teen than thở câu này khi nhắc đến con mình là bao nhiêu? Nếu khảo sát nhanh, con số có lẽ trên 90%.
Con bị bạn cùng chơi đụng chạm vào chỗ nhạy cảm mấy lần, và sau đó thì bạn nhắn tin, gọi điện thoại quấy rối.
Đang ngồi canh nồi thịt trước cửa nhà, mẹ tôi ghé lại nói nhỏ vào tai tôi: "Ba mày lại khóc nữa kìa!".