Chẳng còn là trẻ con, tôi tha thẩn nghe lại những yêu dấu của tuổi thơ trên ngọn đồi cao kia, trên cánh đồng quê.
Họ gặp và yêu nhau khi anh 81 tuổi, nàng 74 tuổi. 2 mái đầu tóc đã bạc phơ vẫn dành cho nhau những cử chỉ, lời nói ngọt ngào rất trẻ.
Đụng tới ví tiền của con chẳng sướng chút nào, chưa kể xin con trai thì đụng con dâu, xin con gái thì chạm con rể.
Tôi sẽ trở thành một bà già hạnh phúc, không lo vật chất thiếu thốn. Tôi sẽ là một bà già đẹp đúng tuổi.
Họ là cặp uyên ương thắm thiết. Tuy nhiên, trong việc dạy con, họ như 2 người từ 2 hành tinh khác biệt.
Đã trôi qua 13 năm, cuộc sống của tôi giờ đã tốt, nhưng thỉnh thoảng nhớ tới tôi vẫn sợ...
Vụ ly hôn giữa nữ diễn viên Nikita Mirzani và người chồng quốc tịch Đức được dư luận chú ý vì lời qua tiếng lại giữa đôi bên.
Phải làm gì để những vướng mắc trong đời sống trực tuyến của trẻ em và thanh thiếu niên có thể được tháo gỡ, mà không trở nên tồi tệ hơn?
Khi bà nội chưa mất trí nhớ, bà nắm tay Linh khóc rồi thầm thì xin lỗi vì đã khiến gia đình Linh ly tán.
Một cậu bé thiếu vắng tình thương và sự quan tâm chăm sóc của mẹ, làm sao có thể tả mẹ một cách chân thật, trơn tru.
"Con cái chúng ta làm gì trên mạng?". Câu trả lời thật tệ: 100% cha mẹ không thực sự biết con mình làm những gì ở "trển".
Lần đầu trải nghiệm nỗi đau chia tay tình yêu vừa là một thứ cảm xúc đau đớn vừa là sự chênh vênh. Cần lắm sự kề cận của người thân.
Mấy ai từng thấy giáo viên bất lực rơi nước mắt? Mấy ai từng thấy các thầy cô nhỏ nhoi, cô đơn trước những phụ huynh hay học sinh không hiểu chuyện?
Một vụ việc bạo lực học đường có thể bùng lên thành cuộc chiến phụ huynh - phụ huynh, phụ huynh - nhà trường, trong khi những đứa trẻ vẫn bất ổn.
Chỉ đến khi con trẻ tổn thương quá sức chịu đựng và phản ứng một cách dại dột, cha mẹ mới giật mình tỉnh ra...
Biết luôn được mẹ bênh, em cháu càng ngang ngạnh, bất cần. Cháu thắc mắc thì mẹ giải thích là do mẹ “hợp” với em…
Sống cuộc đời mình muốn, ăn món mình thích, làm công việc mình yêu… là những điều không phải ai cũng đủ dũng khí để thực hiện.
Vậy là anh chính thức bước vào đời đàn ông nội trợ. 2 tuần đầu, anh khá lóng ngóng và có phần mắc cỡ nhưng rồi anh quen dần.
Cứ cuối tuần hoặc khi trời mưa lất phất, chồng lại rủ “nhậu vợ ơi”. Anh cũng trở thành “chuyên gia” ngâm rượu.
Chồng hoạt động cách mạng, người vợ trẻ một mình mang thai, một mình sinh con. Khi chồng hi sinh, mãi mãi không về, bà một mình nuôi đàn con khôn lớn.
Bà nói to trong nước mắt: “Tôi không phải là vợ bé. Chồng tôi đánh dinh Độc Lập. Tôi không phải là vợ bé”.
Để ý một chút thôi, ta sẽ thấy những người đàn bà rất giỏi trong việc nối dài niềm vui.
Tính tổng cộng, tuần này nhà chị đã đi siêu thị 4 lần, rục rịch đặt xe, mua quà, dọn nhà để chuẩn bị cho hành trình về quê.
Con cái lui tới thăm nom thưa thớt. Rốt lại, chỉ còn 2 người già và các căn bệnh của ông cùng chứng mất trí nhớ của bà.
Khi chúng con “học nhóm” với nhau, chủ đề thường xoay quanh các cơ quan nhạy cảm trên cơ thể; dùng lời lẽ thô tục, mời gọi, chửi thề...