Hơn 320 người chết vì lũ quét, Pakistan hoang tàn và đổ nát

16/08/2025 - 17:32

PNO - Ngày 16/8, lực lượng cứu hộ Pakistan vẫn đang vật lộn để tìm kiếm các thi thể từ đống đổ nát sau khi lũ quét làm ít nhất 321 người thiệt mạng trong 48 giờ qua.

ác trận lũ lụt đột ngột gây ra bởi mưa lớn đã giết chết hơn 400 người trên khắp các khu vực của Pakistan, Kashmir do Ấn Độ quản lý và Nepal, các nhà chức trách cho biết, với hàng chục người vẫn mất tích.  Tại tây bắc Pakistan, ít nhất 321 người đã thiệt mạng trong vòng 48 giờ, chính quyền địa phương báo cáo hôm thứ Bảy, với hơn 10 ngôi làng ở vùng Buner của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa bị lũ quét tàn phá.  Đường sá bị cuốn trôi và sạt lở đất đã ngăn cản các nhân viên khẩn cấp tiếp cận các cộng đồng bị ảnh hưởng ở Buner, nơi hàng chục người khác được cho là sẽ bị chôn vùi dưới đống đổ nát, theo Bilal Faizi, phát ngôn viên của cơ quan ứng phó khẩn cấp Rescue 122.
Các trận mưa lớn đột ngột gây ra lũ lụt trong 2 ngày qua đã khiến hơn 400 người trên khắp các khu vực của Pakistan, Ấn Độ và Nepal thiệt mạng. Tại tây bắc Pakistan, ít nhất 321 người đã thiệt mạng với hơn 10 ngôi làng ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa bị lũ quét tàn phá. Đường sá bị cuốn trôi và sạt lở nghiêm trọng đã ngăn cản việc hỗ trợ khẩn cấp, khiến việc tìm kiếm những người còn bị chôn vùi dưới đống đổ nát vô cùng khó khăn.

'Lực lượng cứu hộ đang vật lộn để vớt thi thể từ đống đổ nát sau khi lũ quét. Hàng trăm người thiệt mạng và mất tích. Nhà cửa sập và bị chôn vùi dưới bùn cát. Chỉ vài ngày trước, nơi này có một cộng đồng sinh sống sôi động, vui vẻ ở đây. Bây giờ, không có gì ngoài đống đá lớn và mảnh vụn. Tất cả chỉ còn là khung cảnh hoang tàn, Faizi nói Bilal Faizi, phát ngôn viên của cơ quan ứng phó khẩn cấp Rescue 122.
"Lực lượng cứu hộ đang vật lộn để tìm kiếm các thi thể sau khi lũ quét qua. Hàng trăm người thiệt mạng và mất tích. Nhà cửa sập và bị chôn vùi dưới bùn cát. Chỉ vài ngày trước, nơi này có một cộng đồng sinh sống sôi động, vui vẻ, bây giờ thì không có gì ngoài đống đá lớn và mảnh vụn. Tất cả chỉ còn là khung cảnh hoang tàn" - ông Bilal Faizi - phát ngôn viên của cơ quan ứng phó khẩn cấp Rescue 122 - Pakistan cho biết.

Tại Kashmir do Ấn Độ quản lý, ít nhất 60 người đã chết và hơn 200 người mất tích tại thị trấn Chashoti hôm thứ Sáu, một địa điểm hành hương nổi tiếng của khách du lịch Hindu, Reuters đưa tin.  Ít nhất 41 người thiệt mạng ở Nepal, với 121 người khác bị thương, Reuters đưa tin, trích dẫn cơ quan quản lý thiên tai của nước này.  Khi mưa dữ dội, không lâu trước khi tôi cảm thấy như thể một trận động đất đã xảy ra - toàn bộ mặt đất đang rung chuyển, Farhad Ali, một sinh viên sống ở Salarzai, miền bắc Pakistan bị ảnh hưởng nặng nề, nói.  Trong cơn mưa như trút nước, cả gia đình tôi chạy ra ngoài, và chúng tôi nhìn thấy một dòng bùn và những tảng đá khổng lồ chảy qua dòng suối gần nhà chúng tôi. Cảm giác như ngày tận thế đã đến, với những cảnh tượng ngay từ ngày tận thế.
Tại Ấn Độ, ít nhất 60 người đã chết và hơn 200 người mất tích ở thị trấn Chashoti - một địa điểm hành hương nổi tiếng của khách du lịch. Ít nhất 41 người thiệt mạng ở Nepal cùng 121 người khác bị thương. "Khi mưa dữ dội ào đến, tôi cảm thấy như thể một trận động đất đã xảy ra, toàn bộ mặt đất rung chuyển" - Farhad Ali - một sinh viên sống ở Salarzai, miền bắc Pakistan - kể. "Trong những cơn mưa như trút nước, cả gia đình tôi chạy ra ngoài, và nhìn thấy một dòng thác lũ cùng với những tảng đá khổng lồ chảy ào ạt qua dòng suối gần nhà chúng tôi. Cảnh tượng khiến tôi cảm giác như ngày tận thế đang đến" - anh nói thêm.

Các nhà phân tích cảnh báo cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra đã làm trầm trọng thêm cường độ và tần suất lũ lụt theo mùa ở dãy Himalaya trong năm nay.  Video kịch tính được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các con đường biến thành những con sông dữ dội, trong khi trận mưa như trút nước tàn phá toàn bộ tòa nhà và cuốn trôi các phương tiện ở Kashmir do Ấn Độ quản lý.  Trong một trong những clip, có thể nhìn thấy một bức tường nước, bùn và mảnh vụn lăn xuống sườn núi.  Các hoạt động cứu hộ điên cuồng vẫn tiếp diễn trên khắp khu vực, với các nhân viên quân đội và cảnh sát làm việc để tìm kiếm những người mất tích. Một số người được giải cứu đã được đưa đến bệnh viện.  Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng chủ trì một cuộc họp khẩn cấp về đám mây bùng nổ và các nỗ lực cứu hộ sau đó ở thủ đô Islamabad hôm thứ Sáu.
Các chuyên gia cho biết, cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra đã làm trầm trọng thêm cường độ và tần suất lũ lụt theo mùa ở dãy Himalaya. Các video về những cơn mưa lũ được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy rất nhiều con đường bỗng biến thành những con sông với dòng nước chảy dữ dội. Những trận mưa như trút nước tàn phá nhiều tòa nhà và cuốn trôi các phương tiện ở Kashmir. Các hoạt động cứu hộ vẫn được triển khai khẩn cấp trên khắp khu vực để tìm kiếm những người mất tích nhưng vô cùng khó khăn do giao thông đã bị phong tỏa.

Các thi thể đã bị cuốn trôi và toàn bộ các trung tâm cộng đồng bị cuốn trôi ở chân đồi Kashmir do Ấn Độ quản lý, các nhân chứng và đội cứu hộ nhớ lại, khi những người sống sót phải vật lộn để dung hòa quy mô tàn phá.  Một cư dân làng 75 tuổi mô tả cảnh tượng tàn phá hoàn toàn từ mọi phía sau khi ông nhìn thấy tám thi thể được kéo ra từ dưới bùn.  Thật đau lòng và là một cảnh tượng không thể chịu nổi, Abdul Majeed Bichoo, một nhà hoạt động xã hội, nói với Associated Press. Thật kỳ diệu, ba con ngựa đã được tìm thấy còn sống, ông nói thêm.
"Nhiều thi thể đã bị cuốn trôi, nhà cửa sụp đổ. Tất cả chỉ còn lại là đống hoang tàn. Có quá nhiều thi thể được kéo ra từ dưới bùn đất. Thật đau lòng và không thể chịu nổi" - người cứu hộ tên Abdul Majeed Bichoo cho biết.

Cơ quan cứu hộ tỉnh nói với AFP rằng khoảng 2.000 nhân viên cứu hộ đã tham gia vào việc trục vớt thi thể từ đống đổ nát và thực hiện các hoạt động cứu trợ ở chín quận bị ảnh hưởng, nơi mưa vẫn đang cản trở các nỗ lực.  Mưa lớn, sạt lở đất ở một số khu vực và đường xá bị cuốn trôi đang gây ra những thách thức đáng kể trong việc cung cấp viện trợ, đặc biệt là trong việc vận chuyển máy móc hạng nặng và xe cứu thương, Bilal Ahmed Faizi, phát ngôn viên của cơ quan cứu hộ Khyber Pakhtunkhwa, nói với AFP.  Do đường bị đóng cửa ở hầu hết các khu vực, các nhân viên cứu hộ đang đi bộ để tiến hành các hoạt động ở các vùng sâu vùng xa, ông nói thêm.  Họ đang cố gắng sơ tán những người sống sót, nhưng rất ít người di dời do cái chết của người thân hoặc người thân của họ bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Chính phủ Pakistan đã huy động khoảng 2.000 nhân viên cứu hộ tìm kiếm các thi thể, thực hiện các hoạt động cứu trợ ở 9 quận bị ảnh hưởng. "Mưa lớn, sạt lở đất ở một số khu vực và đường sá bị cuốn trôi đang gây ra những thách thức đáng kể trong việc cứu trợ, đặc biệt là trong việc vận chuyển máy móc hạng nặng và xe cứu thương" - Bilal Faizi cho biết thêm.

Những cơn mưa xối xả đã tấn công Pakistan kể từ khi bắt đầu gió mùa mùa hè, được nhà chức trách mô tả là bất thường, đã giết chết hơn 600 người. Vào tháng 7, Punjab, nơi sinh sống của gần một nửa trong số 255 triệu người Pakistan, ghi nhận lượng mưa nhiều hơn 73% so với năm trước và nhiều người chết hơn so với toàn bộ đợt gió mùa trước đó. Pakistan là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước tác động của biến đổi khí hậu, và người dân của nước này đang phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan với tần suất ngày càng tăng. Lũ lụt gió mùa vào năm 2022 đã nhấn chìm một phần ba đất nước và giết chết khoảng 1.700 người. Một dân làng khác ở Buner nói với AFP rằng người dân địa phương tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát suốt đêm. Toàn bộ khu vực đang quay cuồng vì chấn thương sâu sắc, giáo viên địa phương 32 tuổi Saifullah Khan, nói với AFP. Chúng tôi vẫn không biết rõ ai trong ngôi làng nhỏ này còn sống và ai đã chết, ông nói thêm. Tôi giúp lấy lại thi thể của những đứa trẻ mà tôi đã dạy, tôi cứ tự hỏi loại thử thách mà thiên nhiên đã áp đặt lên những đứa trẻ này.
Pakistan là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước tác động của biến đổi khí hậu, người dân của nước này đang phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan với tần suất ngày càng tăng. Đợt lũ lụt năm 2022 đã nhấn chìm 1/3 đất nước, làm thiệt mạng khoảng 1.700 người.

những cơn mưa lớn đã xảy ra ở Pakistan kể từ khi mùa gió mùa bắt đầu vào tháng 6. Mùa mưa ở Pakistan thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 và có thể gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Năm nay, Pakistan đã hứng chịu lượng mưa lớn bất thường, gây ra những trận lũ lụt tàn phá trên diện rộng. Những cơn mưa xối xả đã tấn công Pakistan kể từ khi những cơn gió mùa mùa hè bắt đầu từ tháng 6. Những cơn mưa mùa hè được các nhà chức trách mô tả là 'bất thường, đã giết chết hơn 600 người. Vào tháng 7, Punjab, nơi sinh sống của gần một nửa trong số 255 triệu người Pakistan, ghi nhận lượng mưa nhiều hơn 73% so với năm trước và nhiều người chết hơn so với toàn bộ đợt gió mùa trước đó.Những cơn mưa xối xả đã tấn công Pakistan kể từ khi bắt đầu gió mùa mùa hè, được nhà chức trách mô tả là 'bất thường, đã giết chết hơn 600 người.  Vào tháng 7, Punjab, nơi sinh sống của gần một nửa trong số 255 triệu người Pakistan, ghi nhận lượng mưa nhiều hơn 73% so với năm trước và nhiều người chết hơn so với toàn bộ đợt gió mùa trước đó.  Pakistan là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước tác động của biến đổi khí hậu, và người dân của nước này đang phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan với tần suất ngày càng tăng.  Lũ lụt gió mùa vào năm 2022 đã nhấn chìm một phần ba đất nước và giết chết khoảng 1.700 người.  Một dân làng khác ở Buner nói với AFP rằng người dân địa phương tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát suốt đêm.  Toàn bộ khu vực đang quay cuồng vì chấn thương sâu sắc, giáo viên địa phương 32 tuổi Saifullah Khan, nói với AFP.  Chúng tôi vẫn không biết rõ ai trong ngôi làng nhỏ này còn sống và ai đã chết, ông nói thêm.  Tôi giúp lấy lại thi thể của những đứa trẻ mà tôi đã dạy, tôi cứ tự hỏi loại thử thách mà thiên nhiên đã áp đặt lên những đứa trẻ này.
Những cơn mưa lớn thường xảy ra ở Pakistan kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9. Năm nay, Pakistan đã hứng chịu lượng mưa lớn bất thường, gây ra những trận lũ lụt tàn phá trên diện rộng. Tính trong năm 2025, mưa lũ đã làm chết hơn 600 người.

Thảo Nguyễn (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI