Hồ Huy Sơn và Trái tim của đảo

03/04/2025 - 07:12

PNO - Trái tim của đảo là tập thơ viết về Trường Sa của nhà thơ Hồ Huy Sơn, được Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt vào tháng 3/2025. Tác giả vừa có một buổi giao lưu ấm áp, ý nghĩa trong chương trình Sách và tuổi trẻ, tại Đường sách TP Thủ Đức (TPHCM).

“Trái tim của đảo/ Là ngọn hải đăng/ Cần mẫn, siêng năng/ Lặng thầm canh gác…” là những vần thơ mở đầu cho bài thơ được chọn làm tiêu đề tác phẩm. Nơi đầu sóng, những “trái tim của đảo” vẫn thắp sáng biển khơi “như muốn nhắc rằng/ dù năm dù tháng/ quần đảo Trường Sa/ chẳng ở đâu xa/ Việt Nam mình đó!”. Nhà thơ Hồ Huy Sơn cho biết, chuyến công tác đến với Trường Sa vào tháng 4/2023 đã cho anh niềm cảm hứng để viết những vần thơ cho trẻ nhỏ.

Tập thơ Trái tim của đảo là tác phẩm tham dự  giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất (2023-2025)
Tập thơ Trái tim của đảo là tác phẩm tham dự giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất (2023-2025)

“Đến nơi đây, thương người lớn một thì tôi thương các em nhỏ mười. Dẫu còn rất nhiều thiếu thốn nhưng các em nhỏ nơi đảo xa vẫn thật vô tư. Nhìn thấy các em thích thú ăn kem hay đọc từng trang sách, món quà các cô chú từ đất liền mang ra tặng, nỗi xúc động trào dâng trong tôi” - nhà thơ Hồ Huy Sơn chia sẻ.

Thuyền Chài, Phan Vinh, Sơn Ca, Tốc Tan, Cô Lin, Nam Yết, Song Tử Tây, Đá Tây, Đá Lát… - những cái tên đảo chìm đảo nổi thân thương được tác giả nhắc đến trong Trái tim của đảo. “Lại thêm Núi Le, Đá Thị/ Len Đao, Sinh Tồn, Đá Đông…/ Đều là Trường Sa ta đó/ Vươn lên đón mặt trời hồng” - trích Nơi ấy là Trường Sa. Biển đảo quê hương giàu hình ảnh, màu sắc, cảm xúc trong thơ và những bức tranh về nơi đầu sóng (qua phần minh họa của họa sĩ: Hậu Phan - Thảo Võ).

Đọc Trái tim của đảo, các em nhỏ ở đất liền có thể nhìn thấy cây bàng vuông, phong ba, bão táp và những bãi cát, vườn rau xanh, những chú chó cùng những bông hoa...; cũng có thể hình dung về cuộc sống của những người bạn đồng trang lứa nơi Trường Sa. “Ở đây không có núi/ Cũng chẳng có cánh đồng/ Chúng mình sống trên đảo/ Giữa biển trời mênh mông…” - trích Học trò ở đảo. “Chẳng cần mẹ đưa đón/ Em tung tăng tới trường/ Theo lối tán bàng vuông/ Đội cả trời xanh mướt…” - trích Đi học.

Vẻ đẹp nơi đầu sóng trong Trái tim của đảo còn là những đêm trăng sao “cá heo nhảy múa”, mưa Trường Sa cho luống rau nhỏ ngóng chờ “để xanh một trận/ mơn mởn non tơ”, có “bãi cát biết chạy” ở đảo An Bang, âu tàu và đặc biệt là những cột mốc chủ quyền... Những điều giản dị, những điều lớn lao gói trong tập sách mỏng nhưng là cả tấm lòng của nhà thơ Hồ Huy Sơn dành cho Trường Sa, biển đảo Tổ quốc và các em nhỏ. Anh tâm tình: “Tôi muốn kể cho các em nghe những điều mình đã trải nghiệm khi được đến với Trường Sa. Và quan trọng hơn, tôi muốn gửi đến các em nhỏ thông điệp giản dị: Trường Sa là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc mình”.

Trái tim của đảo góp phần làm đầy thêm Tủ sách biển đảo của Nhà xuất bản Kim Đồng, với nhiều tựa sách về nơi đầu sóng đã được phát hành trước đó: Đảo chìm (Trần Đăng Khoa), Trường Sa kỳ vĩ và gian lao (Sương Nguyệt Minh), Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa (Nguyễn Xuân Thủy), Cá chuồn vượt biển (Lê Toàn)…

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI