Mẹ chồng không muốn thêm tên con dâu vào sổ hồng nhà

11/11/2025 - 19:41

PNO - Để trả nợ tiền nhà, Linh cùng chồng thắt lưng buột bụng, nát óc tính toán hôm nay ăn gì... Nhưng nhà lại không có tên cô đồng sở hữu.

Ành minh hoạ
Ành minh hoạ

Trước ngày cưới 4 tháng, Hùng, chồng Linh mua được căn chung cư do người bạn bán lại. Vừa lo chuẩn bị đám cưới vừa lo thủ tục giấy tờ nhà, Hùng bận túi bụi. Thấy người yêu giỏi giang, biết suy nghĩ chu toàn, Linh rất yên tâm, tin tưởng hạnh phúc phía trước.

Việc mua nhà tiền nong thiếu đủ thế nào, Hùng không bàn bạc với Linh nên Linh cũng ngại, không hỏi tới.

Sau cưới, Hùng và Linh dọn vào nhà mới. Linh trang hoàng phòng ngủ với ảnh cưới của vợ chồng, thêm bức tranh sông quê êm đềm mà Linh rất thích. Linh nghĩ ngôi nhà này từ nay sẽ là tổ ấm của vợ chồng cô.

Một tuần sau đám cưới, Hùng bàn với Linh tiền lương của anh để trả lãi ngân hàng, lương của Linh sẽ lo phí sinh hoạt hàng tháng của vợ chồng. Linh nghĩ chuyện tiền nong ngay từ đầu thẳng thắn với nhau cũng tốt. Nhưng Linh thắc mắc tiền nhà sẽ trả trong bao lâu, khi nào thì xong nợ và có thể tích góp để sinh con, vì tuổi của 2 vợ chồng cũng không còn trẻ.

Hùng nói phải trả nợ trong 12 năm. Linh bàng hoàng. 12 năm đó Linh phải cùng chồng thắt lưng buột bụng. Nếu sinh con, cả 2 phải cày bừa, phải cố gắng thêm nữa vì lương của Linh không nuôi nổi 3 người. Nghĩ khoảng thời gian đằng đẵng đó, mỗi ngày Linh đều phải nát óc tính toán hôm nay ăn gì, tiền sữa, tiền học của con có đủ không, Linh phát hoảng.

Vấn đề ở chỗ, rõ ràng Linh có đóng góp cho ngôi nhà nhưng nhà chỉ đứng tên của Hùng. Linh nói với chồng, đồng ý sẽ cùng anh gánh vác nhưng yêu cầu phần sở hữu ngôi nhà phải được thêm tên của Linh vào. Hùng im lặng, dường như có chút hoang mang. Có lẽ Hùng bất ngờ trước yêu cầu của Linh. Nhưng Linh kiên quyết không nhượng bộ, vì điều cô đòi hỏi là công bằng.

Chuyện Linh đòi cùng chồng đứng tên sở hữu nhà, không hiểu sao tới tai mẹ chồng. Bà liền gọi cho Linh, giọng gay gắt: “Nhà Hùng mua, nó cực khổ suốt 7 năm mới tích góp được chừng đó tiền. Vừa cưới con vào nhà đã đòi đứng tên chung là sao? Nhà ba mẹ ở là đất nhà nội cho, bao năm nay do ba chồng con đứng tên, mẹ có nói gì đâu”.

Linh cố giải thích với mẹ chồng, rằng tiền trả góp đợt đầu do Hùng trả, nhưng số nợ còn lại Linh cũng có phần. Ngày tháng sắp tới, Hùng không dựa vào Linh thì anh sống bằng gì? Rồi lúc sinh con ai sẽ lo? Nếu mẹ cần rạch ròi, Linh sẽ ký cam kết về số tiền đóng góp. Nếu có tranh chấp, Linh chỉ nhận đủ phần mình.

Mẹ chồng vẫn không chấp nhận việc con dâu tranh đấu đòi quyền lợi ngang với chồng. Với bà, Linh tham lam, nhòm ngó tài sản của con trai bà.

Sau khi nhờ luật sư tư vấn, Hùng đồng ý thêm tên Linh vào phần sở hữu ngôi nhà, vì anh thấy đó là điều hợp lý. Hùng nói với Linh: “Trước đây là anh sai khi không bàn bạc mọi chuyện với em, khiến kết cục không được vui. Về phần mẹ, anh sẽ giải thích, em yên tâm”.

May mà Hùng là người hiểu chuyện nên gút mắc giữa hai vợ chồng đã được giải quyết ổn thoả. Nhưng còn mẹ chồng, bà vẫn nghĩ không thông nên trách Hùng nhu nhược, sợ vợ. Mỗi lần chạm mặt Linh, bà lại tỏ thái độ dằn hắt không vui.

Linh vẫn nghĩ, vợ đóng góp cho gia đình ngang mức với chồng thì quyền lợi cũng phải ngang nhau. Dù phụ nữ chỉ ở nhà nội trợ, cũng được xem là lao động có giá trị. Vợ chồng cơm lành canh ngọt không sao, lỡ như tan đàn sẻ nghé, phần pháp lý tài sản không rõ ràng, phụ nữ sẽ rất gian nan khi đòi quyền lợi cho bản thân. Giữa vợ chồng, trách nhiệm ngang nhau thì quyền lợi cũng phải công bằng mới hợp lẽ.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI