Hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của chú rể bại liệt và cô dâu không có tứ chi

24/10/2017 - 19:03

PNO - Gặp gỡ và đồng cảm về những khó khăn thể chất, cặp đôi từ Chandigarh (Ấn Độ) là minh chứng cho việc tình yêu chẳng bao giờ bỏ rơi ai.

Theo truyền thông địa phương, Lakshmi (24 tuổi) không có tay chân từ khi chào đời. Điều đó khiến cả gia đình từ bỏ hy vọng về việc kết hôn của con gái.

Hanh phuc dang nguong mo cua chu re bai liet va co dau khong co tu chi
 

Nhưng sự sắp xếp tài tình của số phận đã để Vinod gặp Lakshmi, và chứng minh cho mọi người thấy tình yêu thực sự có khả năng vượt qua mọi khó khăn.

Hanh phuc dang nguong mo cua chu re bai liet va co dau khong co tu chi
 

Bản thân Vinod hiểu rất rõ trở ngại của Lakshmi, vì anh cũng là nạn nhân của bệnh bại liệt. Dù vậy, anh không bao giờ để cho bất kỳ khó khăn nào ngân cách tình yêu của mình.

Hanh phuc dang nguong mo cua chu re bai liet va co dau khong co tu chi
 

Vinod nói: “Trong cuộc sống, vợ chồng là hai nửa mảnh ghép, bổ trợ và đáp ứng khiếm khuyết của nhau."

Sau một năm rưỡi quan nhau, cặp đôi quyết định kết hôn và thề nguyện sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh.

Hanh phuc dang nguong mo cua chu re bai liet va co dau khong co tu chi
 

Lakshmi vui vẻ nói: "Mặc dù số mệnh không cho tôi đôi tay hay đôi chân, nhưng đổi lại, nó đã giúp tôi tìm thấy Vinod, người đáp ứng mọi nhu cầu của tôi”.

Hanh phuc dang nguong mo cua chu re bai liet va co dau khong co tu chi
 

Trong ngày lễ Karwa Chauth hôm 8/10, Vinod đã giữ chiếc ray và mâm đồ lễ Pooja ki thali cho Lakshmi trong khi cô thực hiện tất cả các nghi thức truyền thống.

Hanh phuc dang nguong mo cua chu re bai liet va co dau khong co tu chi
 

Mặc dù khác biệt, đôi vợ chồng đã tìm thấy tình yêu và sức mạnh trong nhau. Sự hoàn hảo đôi khi không thể đạt được một cách đơn lẻ nhưng dễ dàng xuất hiện nhờ nỗ lực của cả hai.

Linh La (Theo NTD)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI