Hai "người hùng" cứu người trong lũ dữ giao lưu cùng bạn đọc

18/12/2025 - 16:04

PNO - Ngày 18/12 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sống đẹp lần thứ 5 với chủ đề Sự diệu kỳ của lòng nhân ái.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Huy Ngọc - Vụ trưởng Vụ địa phương 3 (Ban Tuyên giáo và Dân vận TƯ); ông Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, đại diện các thương hiệu đồng hành với cuộc thi.

Báo Thanh Niên tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi sống đẹp  lần thứ 5 với chủ đề Sự diệu kỳ của lòng nhân ái- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Báo Thanh Niên tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Sống đẹp lần thứ 5 với chủ đề Sự diệu kỳ của lòng nhân ái - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Tại lễ tổng kết, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: "Năm nay, Ban tổ chức đã nhận được gần 700 tác phẩm, ở các thể loại: truyện ngắn; phóng sự - ký sự - ghi chép và album ảnh. Với chủ đề Sự kỳ diệu của lòng nhân ái, Ban tổ chức tiến hành tổng kết và trao giải đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên (3/1/1986 – 3/1/2026) như tiếp thêm những viên gạch vững chãi cho ngôi nhà chung nhân ái, nơi đầy tình yêu thương không chỉ giữa con người với con người, mà cả với thiên nhiên để tất cả cùng nhau “thắp lửa” cho Sống đẹp luôn nồng đượm và tiếp tục lan tỏa”.

Tại lễ trao giải cuộc thi 'Sống đẹp' mùa 5, Báo Thanh Niên mời 2 nhân vật "sống đẹp" - những người đã không quản ngại hiểm nguy xông pha cứu người trong lũ dữ: anh Nguyễn Văn Minh và anh Huỳnh Hoàng Hải, giao lưu cùng bạn đọc.

Anh Nguyễn Văn Minh giao lưu cùng bạn đọc-Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Anh Nguyễn Văn Minh giao lưu cùng bạn đọc - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Trận lũ lịch sử ngày 19 - 21/11, nước lũ bất ngờ dâng cao, nhấn chìm nhiều khu dân cư phía đông tỉnh Đắk Lắk, cô lập hàng ngàn người. Giữa dòng lũ hung dữ và mưa gió mịt mùng, nghe những tiếng kêu cứu các anh lao vào hiểm nguy để cứu người.

Anh Huỳnh Hoàng Hải, giao lưu cùng bạn đọc, kể lại câu chuyện cứu người-Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Anh Huỳnh Hoàng Hải, giao lưu cùng bạn đọc, kể lại câu chuyện cứu người - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Anh Nguyễn Văn Minh (29 tuổi) - ở phường Tuy Hòa, Đắk Lắk- kể: Khi nước lũ tràn qua đường, nhấn chìm nhiều khu dân cư, anh đã quyết định đưa chiếc mô tô nước lao thẳng vào tâm lũ.

Sở hữu mô tô nước và có giấy chứng nhận chuyên môn, anh Minh nhận ra rằng trong hoàn cảnh này, mô tô nước là phương tiện hiếm hoi có thể tiếp cận những khu vực ngập sâu, nơi các loại xuồng, ghe thông thường khó di chuyển.

“Trong suốt hơn 3 ngày 3 đêm ròng rã, tôi ước tính đã đưa được khoảng 500 người dân đến các điểm cao hoặc nơi tập kết an toàn”, anh Minh nói.

Anh Minh nhớ lại, buổi sáng hôm đó anh chỉ kịp ăn nửa gói mì tôm rồi lao đi cứu người. Lúc đó dù bị sốt, anh vẫn đi cứu người, xăng dầu mua nợ.

Cũng trong trận lũ lịch sử ấy, tại xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk, anh Huỳnh Hoàng Hải (34 tuổi, thôn Mỹ Hòa) đã dũng cảm chèo chiếc ghe cũ đi cứu người.

Trong hai ngày 20 và 21/11 anh Hải vượt qua dòng nước xiết, đưa 45 người dân mắc kẹt đến nơi an toàn.

Anh Nguyễn Văn Minh và anh Huỳnh Hoàng Hải, vinh dự được mời tham gia giao lưu cuộc thi sống đẹp  lần thứ 5- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Anh Nguyễn Văn Minh và anh Huỳnh Hoàng Hải tham gia giao lưu cuộc thi Sống đẹp lần thứ 5 - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Câu chuyện chèo chiếc ghe cũ đi cứu người của anh khiến nhiều người xúc động. Anh Hải hằng ngày làm nghề cắt tóc, sắm chiếc ghe để sẩm tối ra sông thả lưới kiếm thêm thu nhập.

Câu chuyện anh Hải chèo chiếc ghe cũ trong lũ dữ cứu người, anh Minh chỉ kịp ăn nửa gói mì rồi cứu hàng trăm người là những câu chuyện thật đẹp về lòng nhân ái.

Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI