Gương kia ngự ở trên tường…

24/11/2013 - 07:25

PNO - PNCN - Mụ phù thủy trong cổ tích có một chiếc gương thần để soi vào tự vấn: “Thế gian ai đẹp được dường như ta?”. Dù ghét nhân vật ấy thế nào, ta cũng phải giật mình: đó đích thực là một người đàn bà. Chỉ đàn bà mới...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày ngày ta soi gương, cũng là soi vào sự hài lòng của chính mình. Da bắt đầu chảy xệ rồi. Mũi thấp quá, chẳng sang như người ta. Và tóc nữa, trời ơi xơ xác… Chiếc gương lòng ta rền rĩ: rồi thế gian ai cũng đẹp hơn mình. Rủi thay lúc ấy gương thần hiện lên hình ảnh nàng Bạch Tuyết đang lăm le cướp chồng ta thì… bỗng thấy sao mà cảm thông cho mụ phù thủy!

Đẹp trở thành áp lực. Ta nhớ cô bạn thuở nào hùng hồn tuyên bố: có cho vàng tao cũng không động dao kéo vào người, hãi chết được! Vậy mà khi phát hiện chồng cặp bồ với một “hot girl”, nàng hoang mang đến độ lao ngay đến thẩm mỹ viện. Lần đầu thấy vợ cười khoe hàm răng tăm tắp, chồng nàng như thể một phen sáng mắt. Rồi hình như nghiện cảm giác cho chồng phải tròn mắt há miệng, nên bất chấp đau đớn, nàng nâng mũi, gọt cằm, cắt mí… Say chiến thắng, nàng không hề nhận ra sự ngạc nhiên của chồng đã chuyển thành nỗi sợ hãi trước những đổi thay không lường trước của vợ. Thế mới biết, chiếc gương của đàn bà thật khắc nghiệt.

Guong kia ngu o tren tuong…

Lại nhớ một cô bạn khác, nàng mập nên thường tủi thân. Thế mà ngày nọ, anh bí thư Đoàn trường tình cờ đi ngang lớp học, nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh trên gương mặt bầu bĩnh của nàng trong góc phòng tranh tối tranh sáng, đã xao động mãnh liệt, đến nỗi chỉ biết ấp úng: “A… chào người đẹp!…”. Mọi điều thay đổi từ phút đó: bạn ta lần đầu được ai đó thành thật gọi là người đẹp đã bừng sáng như đóa hoa, nhận ra mình có hương sắc riêng. Vậy đó, chiếc gương sắc đẹp của ta còn phải soi vào mọi người, để ta không tập trung tất cả chú ý vào da vào tóc, vào mắt mũi miệng hay độ mỡ thừa, mà cân nhắc cả cách ta cười nói, cách ta lưu dấu ấn trong những người chung quanh. Sắc đẹp ở những nơi đó nữa.

Gương kia ngự ở trong lòng… Làm sao để chiếc gương sắc đẹp của ta biết soi chiếu khôn ngoan và bình tĩnh, để nhắc ta luôn giữ gìn sắc đẹp như một thuộc tính trời ban, nhưng không làm ta quay cuồng trong nỗi ám ảnh gương soi.

NGUYỄN THỊ MẾN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI